Hậu vệ B.Bình Dương 'đốt lưới nhà', FLC Thanh Hóa vẫn không đổi vận

Bất chấp việc thay 'tướng', chiều nay, FLC Thanh Hóa vẫn chưa tìm được chiến thắng tại vòng 5 V.League 2018 khi làm khách của B.Bình Dương. Trong 90 phút rượt đuổi tỷ số và có tới 6 bàn thắng được ghi, hậu vệ Tấn Tài đã có pha 'đốt lưới nhà' khó hiểu…

Tình huống diễn ra ở phút 48 khi tỷ số đang là 1-1. Trọng Hoàng đột phá bên cánh phải trước khi căng ngang vào bên trong.

Ở tư thế khá thoải mái và không chịu áp lực nào từ cầu thủ FLC Thanh Hóa, hậu vệ Hồ Tấn Tài (số 4-B.Bình Dương) lại “giật mình” đá bóng về lưới nhà giúp đội bóng xứ Thanh vươn lên dẫn 2-1.

Trận đấu giữa B.Bình Dương - FLC Thanh Hóa ở vòng 5 V.League 2018 đã diễn ra rất kịch tính. Ảnh: I.T

Đây không phải là tình huống đầu tiên cầu thủ B.Bình Dương phá bóng “hên xui”.

Trong hiệp 1, đã 1 lần bóng được phá về khiến thủ môn Tấn Trường bất lực nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Trở lại với diễn biến cuộc đọ sức giữa B.Bình Dương – FLC Thanh Hóa chiều nay, đội bóng xứ Thanh đã nhập cuộc không tốt với một lối chơi khá rời rạc dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Thanh Tùng – trợ lý được đôn lên thế chỗ HLV người Romania Marian Mihail.

Và đáng ra, B.Bình Dương đã sớm có bàn thắng nếu như Thanh Thảo không dứt điểm chệch cột dọc ở tư thế đối mặt thủ môn Thanh Thắng phút thứ 6.

Nhưng người hâm mộ đất Thủ cũng không phải chờ đợi lâu khi phút 11, Anh Đức đã mở tỷ số từ chấm phạt đền.

Anh Đức ghi bàn mở tỷ số cho B.Bình Dương từ chấm phạt đền. Ảnh: Zing

Thua trước, FLC Thanh Hóa mới bừng tỉnh với những pha phối hợp khác mạch lạc với những đường chuyền khá tinh tế của tiền vệ trung tâm người Nhật Bản Karube cùng với khả năng hoạt động rộng của đội trưởng Omar.

Phút 20, từ đường chuyền khe của Karube từ giữa sân, Vũ Minh Tuấn có cơ hội băng xuống đối mặt thủ môn Tấn Trường nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc đáng tiếc.

Nhưng chỉ 4 phút sau, cũng từ 1 tình huống tương tự, Đình Tùng nhận đường chuyền của Omar thoát xuống gỡ hòa 1-1 cho FLC Thanh Hóa.

Và đáng ra trước khi hiệp 1 khép lại, FLC Thanh Hóa đã có bàn vượt lên dẫn trước nếu cú dứt điểm của Vũ Minh Tuấn không tìm trúng xà ngang sau một pha phản công sắc sảo với đường chuyền quyết định từ bên cánh phải vào của Đình Tùng.

Omar (trái) là người ghi bàn thắng quyết định gỡ hòa 3-3, giữ lại 1 điểm cho FLC Thanh Hóa rời sân B.Bình Dương. Ảnh: I.T

Sau giờ nghỉ, người hâm mộ đã được chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính không khác gì những trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh.

Hơn 10 phút sau khi bị dẫn 2-1, phút 59, Thanh Thảo (số 3) gỡ hòa 2-2 cho B.Bình Dương.

Phút 61, Văn Vũ (số 28) nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà trong những ánh mắt thất thần của FLC Thanh Hóa.

Nhưng rồi chủ sau đó 3 phút, Omar nhận đường "dọn cỗ" của Minh Tuấn gỡ hòa 3-3 cho đội khách.

Khoảng 25 phút cuối trận tiếp tục chứng kiến những pha "ăn miếng trả miếng" của cả 2 đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Đáng khen cho phản xạ cực nhanh của thủ môn Thanh Thắng (FLC Thanh Hóa) để cứu thua cho đội nhà sau những tình huống đá phạt, đánh đầu của Đinh Hoàng Max, Thanh Thảo bên phía B.Bình Dương.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút bù giờ khi Văn Vũ (B.Bình Dương) nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau 1 pha vào bóng từ phía sau rất vô duyên và không cần thiết với Văn Đại (số 26-FLC Thanh Hóa).

Hòa chung cuộc 3-3, FLC Thanh Hóa (7 điểm/5 trận) kém đội đầu bảng Hà Nội FC tới 6 điểm. Và phía trước thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng còn rất nhiều việc phải làm để sớm trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ ở vòng 5 V.League 2018, XSKT.Cần Thơ cũng hòa đội khách SLNA 3-3.

Trong trận đấu muộn, chủ nhà Hải Phòng thua Quảng Nam 0-2. Hai bàn thắng của những nhà đương kim vô địch được ghi do công Thiago và Thanh Trung.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hau-ve-bbinh-duong-dot-luoi-nha-flc-thanh-hoa-van-khong-doi-van-866679.html