Hậu quả của lối sống 'mèo mả gà đồng'

Dù đã có vợ con ở quê, nhưng Đỗ Khắc Phong, SN 1967, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xuống Hà Nội làm việc và có thời gian chung sống với người đàn bà khác như vợ chồng. Thời gian gần đây, Phong thấy nhân tình chung sống với người đàn ông khác nên nổi máu ghen tuông, cầm dao đến nhà trọ để 'xử' tình địch...

Ngày 7-6-2019, cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Khắc Phong (SN 1967, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; hiện tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 20g10 ngày 4-6, CA quận Đống Đa nhận được tin báo của người dân về việc có vụ gây thương tích tại ngõ 580, đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa. Ngay sau khi nhận được tin báo, CA quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự, CA phường Khương Thượng phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức các hoạt động điều tra.

Nạn nhân bị thương tích trong vụ án được người dân nhanh được người dân đưa đi cấp cứu tại BV ĐH Y Hà Nội. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 22g30 cùng ngày thì tử vong. Nạn nhân ngay sau đó được xác định là ông Phạm Ngọc H, SN 1954, quê ở Thái Bình.

Đối tượng Đỗ Khắc Phong tại CQCA.

Đối tượng Đỗ Khắc Phong tại CQCA.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban chỉ huy CA quận Đống Đa, Hà Nội đã tung toàn bộ quân số của Đội Cảnh sát Hình sự CA quận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, điều tra, rà soát đối tượng. Qua nhân chứng có mặt tại hiện trường, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan CSĐT xác định nghi phạm là Đỗ Khắc Phong, SN 1967, tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; quê ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Rà soát nhanh thân nhân nghi phạm cho thấy, Phong đã có vợ và 2 con gái ở quê. Hai con gái của Phong cũng đã có gia đình riêng. Khi xuống Hà Nội làm bảo vệ, người đàn ông này có quan hệ tình cảm với người phụ nữ bằng tuổi, quê ở Thái Bình như vợ chồng.

Qua đó, các trinh sát của CA quận Đống Đa xác định phải khẩn trương truy quét, bắt nhanh đối tượng, tránh để những phát sinh sau đó. Vì vậy, các trinh sát của CA quận Đống Đa đã chia thành 5 mũi (1 mũi rà soát quanh nhà trọ nơi đối tượng ở, 1 mũi ở siêu thị nơi làm việc, 1 mũi rà soát quanh bến xe Mỹ Đình, 1 mũi ở nơi nghi phạm gửi xe ở Mễ Trì Hạ và 1 mũi lên đường về quê Phú Thọ của đối tượng).

Vượt đường xuyên đêm truy vết nghi phạm, đến khoảng 6g ngày 5-6, mũi công tác của CA quận Đống Đa phát hiện nghi phạm đang lang thang ở một ngã 3 (thuộc thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Ngay lập tức, tổ công tác đã ập đến bắt giữ và đưa nghi phạm về Hà Nội sau 10 giờ đồng hồ lần theo các manh mối.

Tại CQCA, Đỗ Khắc Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng là nhân viên bảo vệ của một siêu thị ở quận Nam Từ Liêm và thuê nhà ở phường Mỹ Đình 2. Trong thời gian này, Phong đã quen với bà Nguyễn Thị Th, SN 1967, quê ở Thái Bình và làm công việc giúp việc, trông trẻ theo giờ cho một số gia đình ở Hà Nội. Mặc dù ở quê đã có vợ và 2 con nhưng Phong vẫn sống như vợ chồng với người đàn bà này được khoảng gần 2 năm. Tuy nhiên, hơn tháng trước, người vợ của Phong ở quê đã phát hiện chồng mình có quan hệ ngoài luồng nên đã xuống Hà Nội ngăn chặn. Bị “đánh ghen”, bà Th đã né tránh và hơn chục ngày nay, người dân thấy bà Th thuê nhà ở cùng với ông Phạm Ngọc H, SN 1954, quê cũng ở Thái Bình (ông H cũng đã có gia đình vợ con ở quê) ở ngõ 580, đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.

Theo nguồn tin, thì dù bà Th thuê nhà sống với ông H nhưng cuối tuần vẫn qua lại chỗ trọ của Phong. Cũng chính mối quan hệ này, Phong đã nảy lòng ghen tuông và theo dõi. Tối 4-6, Phong tìm đến nơi người tình đang thuê trọ, phát hiện ông H lái xe chở bà Th về, Phong đã dùng dao nhọn dài hơn 20cm đâm 3 nhát vào mặt và ngực phải ông H khiến nạn nhân ngã gục. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đại học Y Hà Nội, đến khoảng 22g30 cùng ngày thì tử vong.

Theo cán bộ điều tra vụ án thì trong vụ án này cả đối tượng và nạn nhân đều đáng thương và đáng trách. Bởi cả Phong và bị hại đều đã có gia đình, con cái đàng hoàng, về Hà Nội làm công việc thô sơ như bảo vệ, lương thấp, cuộc sống khó khăn, nhưng vì mối quan hệ bất chính của mình, những người đàn ông có tuổi này đã đẩy cuộc đời mình vào bi kịch, một người thì mất mạng, một người thì phải đối mặt với mức án cao. Dù ngụy biện hay bao bọc thế nào thì nguyên nhân từ việc ghen tuông trong hành vi quan hệ ngoài luồng, trái với luân thường đạo lý vẫn bị xã hội lên án...

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hau-qua-cua-loi-song-meo-ma-ga-dong-151080.html