Hậu ly hôn vợ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nêu quan điểm về tình yêu

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đồng ý với quan điểm của MC Trấn Thành về chuyện tình yêu.

Nguyễn Văn Chung được xem là một nhạc sĩ trẻ thành công trong việc gây dựng hình ảnh cho các ca sĩ như Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Tần Khánh (Chuyện tình dưới mưa), The Men (Em luôn ở trong tâm trí anh), Hiền Thục (Nhật ký của mẹ)... Sau gần 20 năm làm nghề, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một gia tài bài hát đồ sộ.

Anh từng có cuộc sống hạnh phúc bên vợ xinh xắn và hai con. Tuy nhiên, vào tháng 7/2020, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo đã ly hôn vợ.

Tháng 7 vừa qua, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây bất ngờ khi thông báo ly hôn vợ.

Tháng 7 vừa qua, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây bất ngờ khi thông báo ly hôn vợ.

Mới đây, tác giả ca khúc "Nhật ký của mẹ" trải lòng về quan điểm tình yêu gây chú ý: "Mình vừa tình cờ xem 1 clip Trấn Thành nói trong private show của Hồ Ngọc Hà: "Cái người mà không cần làm cái gì cho bạn, nhưng bạn chỉ cần nhìn thấy thôi đã vui rồi, đó mới là yêu!". Mình đồng tình với quan điểm này của bạn ấy, với mình thì tình yêu nó phải cảm xúc và vô tư như thế, không cần phải cố gắng làm hài lòng vui lòng đối phương vào những phút ban đầu hay hứa hẹn gì về sau! Chúng ta đến với nhau như thế nào thì cứ hãy tự nhiên với nhau về sau như thế!

Có những chàng trai khi mới yêu tỏ ra quan tâm, chiều chuộng lắm, đến khi có nhau rồi thì "Anh không muốn em đi làm nghề này nữa! Ở nhà đi!" hoặc là "Em ăn mặc kiểu gì đấy? Hở cho ai xem!" hoặc đại loại vậy! Có những cô gái khi mới yêu thì cảm thông thấu hiểu lắng nghe sẻ chia "Em hiểu anh lắm, em sẽ là tri kỷ của anh", nhưng khi là của nhau rồi thì "Sao anh không hiểu em một chút nào? Sao anh không nghĩ đến cảm giác của em?" hoặc là "Sao anh hời hợt vô tâm như vậy? Em không là gì so với sở thích/công việc của anh sao?"

Có những người tự hào khoe với bạn bè là "Tôi yêu anh ấy lắm! Anh ấy cũng yêu tôi, anh ấy mua xe hơi, điện thoại, túi xách...cho tôi, dắt tôi đi du lịch! Bla bla bla..."

Mình nghĩ những thứ đó đều không phải là tình yêu hoặc có thể chỉ là thứ tình yêu có điều kiện, với mong muốn sở hữu người khác để thỏa mãn cảm xúc của mình, thứ tình cảm đó dễ rạn nứt và khó lâu bền. Mình vẫn luôn nghĩ rằng 2 người đến với nhau thế nào thì cứ tự nhiên mà chấp nhận nhau như thế về sau, chứ nếu bắt nhau phải thay đổi thì người ta sẽ không còn là con người ban đầu khi bạn đến với người ta, và thực tế là bạn cũng không có quyền gì bắt người ta phải thay đổi vì bạn!

Vì thế, càng lớn tuổi bạn sẽ càng nhận ra hãy chọn 1 người mà chỉ cần nhìn thấy người đó thôi là bạn thấy vui rồi chứ chưa cần người đó phải làm gì cho bạn! Đó mới là yêu! Những cái như là "phải cố gắng chiếm lấy lòng em" hoặc là "anh phải chinh phục em" hay là "cuối cùng anh ấy cũng làm tôi rung động vì những quan tâm săn đón của anh ấy" đều là những cảm xúc háo thắng nhất thời của tuổi trẻ bồng bột!

Bàn cho vui vậy thôi chứ xác suất có được 1 thứ tình cảm lý tưởng như vậy thấp lắm trừ phi bạn đủ trưởng thành để hiểu, đủ tổn thương để nhận ra, và đủ vị tha để chấp nhận!

Mình không muốn thay đổi ai, cũng chẳng cần ai cố gắng thay đổi vì mình, và cũng chẳng muốn ai thay đổi mình! Ai cũng phải tự luôn yêu quý bản thân mình, sở thích của mình, công việc của mình, cuộc sống của mình, gia đình và bạn bè của mình! Đừng trông chờ bất kỳ người nào khác mang niềm vui đến cho mình".

Hậu ly hôn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về chuyện tình yêu.

Theo Thu Trang/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/hau-ly-hon-vo-nhac-si-nguyen-van-chung-neu-quan-diem-ve-tinh-yeu/20200904012940661