Hậu Giang: Tạm giam kẻ dùng thanh sắt đánh con gái 6 tuổi phải nhập viện

Ông ta ép con gái 6 tuổi ăn cơm nhưng cháu cứ dùng dằng không chịu. Người cha nổi nóng, lấy đoạn gỗ đánh vào người con, rồi chộp khúc sắt gài cửa đánh vào đầu khiến con tóe máu ở đỉnh đầu phải nhập viện cấp cứu...

Ông Bình thú nhận tội tại công an- Ảnh: Trung Tính

Ông Bình thú nhận tội tại công an- Ảnh: Trung Tính

Ngày 27.8, lãnh đạo Công an H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, xác nhận cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Bình (SN 1978, trú tại ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, H.Châu Thành A) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân chính là cháu Nguyễn Thị Thu C. (SN 2013, con ruột của Bình).

Trước đó, tối 17.8, Công an xã Thạnh Xuân nhận được trình báo của người dân địa phương về việc cháu C. bị cha ruột dùng khúc gỗ và đoạn sắt đánh chảy máu ở đầu phải nhập viện cấp cứu. Tại cơ quan công an, ông Bình đã thừa nhận hành vi của mình.

Ông ta khai, vào chiều 17.8, sau khi một mình uống hết 0,5 lít rượu tại nhà thì con gái là cháu Thu C. xin tiền đi mua bánh ăn. Thấy con đang bệnh nên Bình không cho mà bới chén cơm bảo con ăn. Nhưng cháu bé không chịu ăn mà cứ giãy nảy đòi ăn bánh.

Nổi nóng, Bình lượm khúc gỗ trước sân nhà đánh vào người con gái nhiều cái rồi bắt cháu ăn cơm, nhưng cháu C. vẫn lì lợm không ăn. Lập tức, Bình liền chộp cây sắt (đoạn sắt dùng để gài cửa dài 74cm - PV) đánh vào đầu cháu. Thấy chảy máu lênh láng, Bình hoảng hốt vội bế con chạy ra đường cầu cứu, thú thật với mọi người rồi cùng hàng xóm đưa cháu C. đi cấp cứu, băng bó vết thương...

Vết thương trên đầu cháu C.- Ảnh: Trung Tính

Ông Bình còn khai thêm, khoảng 8 năm trước, ông lấy vợ. Nhưng từ cuối năm 2015 đến nay, sau khi vợ bỏ đi, ông ta một mình nuôi con gái và cũng đã nhiều lần rượu chè say sưa, đánh đập, hành hạ con gái ruột của mình. Kết quả giám định ban đầu cho thấy nạn nhân bị 12 vết thương trên cơ thể - cả vết thương cũ và mới, trong đó có nhiều vết vẫn đang tụ máu bầm dưới da...

Ông Đặng Ngọc Tân - Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Đảng ủy, UBND xã đã họp các ban ngành đi đến thống nhất sẽ cho người bác ruột của cháu C. làm cam kết để nuôi dưỡng bé, cho ăn học đàng hoàng.

Trao đổi với PV qua điện thoại, chị T.Th.H (39 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết hiện chị đang sống cùng với người thân ở tỉnh Tây Ninh và hành nghề bán vé số dạo. Thông qua báo đài, chị biết được con gái của chị bị chồng cũ bạo hành rất dã man.

“Tôi sẽ trở lại quê chồng cũ xin các thủ tục từ cơ quan chức năng để đón con gái về nuôi. Không thể nào để cho con tôi phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa”, chị Th.H. nhấn mạnh. Cũng theo lời người mẹ của nạn nhân, trong thời gian chung sống với nhau, không ít lần chị đã bị chồng cũ đánh đập vô cớ. Do không chịu nổi tính tình kỳ quái của Bình nên chị đã lẳng lặng ra đi, mà không nói với ai một lời nào, khi con gái còn rất nhỏ...

Trung Tính

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/hau-giang-tam-giam-ke-dung-thanh-sat-danh-con-gai-6-tuoi-phai-nhap-vien-120014.html