Hậu Giang: Dân trồng mía 'điêu đứng' vì nước lũ

Năm nay lũ từ thượng nguồn đổ về sớm kết hợp với triều cường gây ngập khiến người trồng mía ở Hậu Giang đứng ngồi không yên.

Ông Phạm Văn Luyến bên ruộng mía bị ngập

Anh Ngô Thanh Mộng ở ấp Long Phụng, xã Tân Long (Phụng Hiệp, Hậu Giang) có 0,4 ha mía ngập sâu cả tháng đang chết nằm phơi giữa đồng. Anh Mộng cho biết, đổ vốn liếng mấy chục triệu vô cả năm nay nhưng chưa bán được đồng nào thì mía đã chết queo.

“Đến giờ chưa có người mua, trong khi chi phí thu hoạch tốn 200.000 đồng mỗi tấn nhưng không có lao động nên nhiều hộ chán nản muốn bỏ mía ngoài đồng”, anh Mộng nói.

Theo lời anh, nếu so với năm ngoái, giá mỗi tấn mía hơn một triệu đồng, nay chỉ còn khoảng 600 - 700.000 đồng, trong khi chủ ruộng phải tốn thêm chi phí thuê đốn, vận chuyển.

Ông Luyến kiểm tra mía

“Mía ngập hơn tháng nay rồi, đang chết dần nhưng đến giờ vẫn chưa có người mua”, ông Phạm Văn Luyến ở cùng ấp Long Phụng than thở.

Ông Luyến trồng 1,5 ha từ tháng 11 năm ngoái đến nay, giờ đã đến ngày thu hoạch gần cả tháng nhưng nhà máy vẫn chưa mua, trong khi nước năm nay ngập sớm khiến mía ngày càng teo tóp.

“Chi phí đầu tư gần cả trăm triệu, toàn thiếu chủ cửa hàng vật tư, nhân công thuê làm, giờ tình trạng này không biết lấy tiều đâu trả nợ”, ông Luyến than thở.

Nông dân thu hoạch mía

Những ngày này, chạy dọc theo các xã vùng sâu Long Thạnh, Tân Long, Hòa Mỹ của huyện Phụng Hiệp bắt gặp những ruộng mía bị ngập nước vàng hoe, đang chết dần. Cùng với đó, người dân tranh thủ “bán tháo” để gỡ gạt chút đỉnh.

Công nhân vác mía xuống ghe

Ngồi buồn vì tiền bán mía không đủ chi phí đầu tư, ông Cao Văn Quyến ở ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) nói: “Nước ngập nên tranh thủ bán tháo, giá chỉ 700 đồng/kg, thấp hơn năm ngoái 200 đồng, trong khi mình còn phải trả tiền thuê nhân công đốn, tính ra cũng hết 200 đồng/kg, làm cả năm vẫn thua lỗ”.

Năm nay giá thu mua mía nguyên liệu được các công ty mía đường thông báo đến nông dân là 800 đồng/kg, đối với mía 10 chữ đường, được cân tại cầu cảng nhà máy. Thế nhưng hầu hết nông dân lại không có phương tiện vận chuyển nên phải bán qua thương lái, cao lắm cũng chỉ được từ 600-700 đồng/kg. Trong khi đó, giá thành sản xuất năm nay ước tính phải trên 700 đồng/kg.

Mía đang chết dần

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 3 nhà máy nhưng chỉ có nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát hoạt động. Hậu Giang là tỉnh có diện tích trồng mía nguyên liệu lớn nhất khu vực ĐBSCL, niên vụ 2018-2019 đã xuống giống 10.600 ha.

Trong đó, riêng huyện Phụng Hiệp chiếm tới trên 7.500 ha. Phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp cho biết, đến ngày 27/8, trên địa bàn chỉ mới thu hoạch trên 200 ha, chủ yếu bán để ép nước giải khát chứ nhà máy ký hợp đồng bao tiêu chưa thu mua.

Mía bị nước ngập ở huyện Phụng Hiệp. ẢNH: HÒA HỘI

Theo ông Nguyễn Thế Tự, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, mọi năm đến khoảng tháng 6 và 7 thì gần như diện tích mía đã xuống giống đều được các nhà máy đường trong tỉnh ký kết hợp đồng bao tiêu hết. Nhưng năm nay, đến thời điểm này mà chỉ có gần 54% diện tích mía có hợp đồng bao tiêu.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hau-giang-dan-trong-mia-dieu-dung-vi-nuoc-lu-1328526.tpo