Hậu động đất, sóng thần Indonesia: Cơn ác mộng chưa kết thúc

Hòn đảo Sulawesi của Indonesia vẫn đang rung chuyển bởi những cơn dư chấn mạnh dữ dội sau trận động đất 7,5 richter gây sóng thần cao tới 2 mét, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.

Cảnh tan hoang vì động đất, sóng thần ở Indonesia.

Hàng trăm người vẫn còn mất tích, bao gồm những người mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà bị động đất, sóng thần giật sập ở thành phố ven biển Palu.

Thi thể của những người thiệt mạng được đặt nằm la liệt trên đường phố và những người bị thương đang được điều trị bên trong những chiếc lều dựng tạm vì bệnh viện cũng bị hư hại bởi động đất. Quy mô thương vong và thiệt hại ở Sulawesi đến nay vẫn chưa thể thống kê chính xác.

Một phụ nữ bật khóc khi chứng kiến cảnh quê nhà bị tàn phá.

Các quan chức Indonesia đã cảnh báo rằng, con số người chết vì động đất, sóng thần có thể lên tới hàng nghìn người.

Những người sống sót ở Palu hiện vẫn ngủ ngoài trời sau khi được khuyến cáo không nên trở về nhà vội để đề phòng các dư chấn sau động đất. Trong khi đó, một số tòa nhà đã bị san phẳng. Các nỗ lực cứu trợ đang bị cản trở bởi điện bị cắt và đường xá cũng như các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nặng.

Người bị thương được điều trị ngoài trời vì bệnh viện cũng hư hỏng nặng.

Ông Sutopo Purwo Gugroho, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý thảm họa Indonesia cho biết, các nỗ lực cứu hộ không thể triển khai nhanh do thiếu nhân lực và các trang thiết bị hạng nặng khi nhiều nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Do sân bay Palu tiếp tục đóng cửa, các nhân viên cứu hộ phải đi đường bộ tới Palu. Sulawesi là một trong những đảo lớn nhất trên thế giới, và cách sân bay gần nhất khoảng 10-12 giờ lái xe.

Hối hả đưa người bị thương đi cấp cứu.

Bác sĩ Komang Adi Sujendra, Giám đốc Bệnh viện Undata ở Palu, đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng sau trận động đất.

"Lúc này, trong bệnh viện của chúng tôi, điện thì mất trên toàn Palu, đường sá nứt vỡ, mạng lưới điện thoại không hoạt động. Chúng tôi đang hy vọng có được sự trợ giúp nào đó. Chúng tôi cần lều bạt, thuốc men, y tá...", ông Sujendra chia sẻ.

Những hình ảnh về sự tàn phá ở Palu dường như quá quen thuộc với nhiều người Indonesia. Chúng gợi lên "cơn ác mộng" về thảm họa sóng thần chết chóc năm 2004 từng đổ bộ vào tỉnh Aceh.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/hau-dong-dat-song-than-indonesia-con-ac-mong-chua-ket-thuc-917292.html