'Hậu cung Như Ý truyện': Như Ý nhất định phải chết mới có thể giải thoát?

'Hậu cung Như Ý truyện': Như Ý nhất định phải chết mới có thể giải thoát?

Đại điển phong hậu hoành tráng năm nào hóa ra không phải là cột mốc gì quan trọng trong đời của Như Ý. Nó chỉ là “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” bởi sau thời điểm ấy, tình yêu và sự tin tưởng của Càn Long dành cho Như Ý vì sự nghi kị mà phai nhạt dần.

Tình yêu gửi gắm năm nào tại Giáng Tuyết hiên nay còn đâu?

Như Ý nhận ân sủng gần 20 năm nhưng dưới gối vẫn không có một hài tử. Và rồi bất ngờ hoài thai ở cái tuổi ngoài ba mươi, hạ sinh một tiểu a ca vô cùng khỏe mạnh. Sau đó liên tục có hỉ sự, chẳng bao lâu sau hạ sinh tiếp một tiểu công chúa. Cả nhà bốn người nói cười vui vẻ, xuân phong đắc ý. Đó là thời khắc hạnh phúc nhất mà Như Ý suốt đời kiếm tìm. Đáng tiếc, cuộc đời đến cuối cùng chỉ là một giấc mộng.

Những tưởng đại điển phong hậu sẽ là một khởi đầu cho ngày tháng vinh sủng đắc ý của Như Ý, nào ngờ…

Những tưởng đại điển phong hậu sẽ là một khởi đầu cho ngày tháng vinh sủng đắc ý của Như Ý, nào ngờ…

Có thể nói, cả đời của Như Ý, nàng vẫn sống lương thiện và không làm hại bất kì ai. Thậm chí, khi chứng kiến hai đứa con của mình qua đời, nàng vẫn không dứt khoát trừng trị kẻ ác. Người ta cho rằng Như Ý quá yếu mềm khi nhân đạo đối với những kẻ hãm hại mình nên mới nhận lãnh kết quả bi thương. Điều này cũng không sai, nếu nàng lạnh lùng, quyết tuyệt hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Tuy nhiên, chẳng phải điều làm chúng ta yêu quý Như Ý chính là tính tình thiện lương và thuần khiết này của nàng sao?

Dù nàng là Thanh Anh hay Như Ý, nàng vẫn là chính nàng. Không gì thay đổi được. Không gì làm vấy bẩn được.

Và phải biết rằng, Càn Long có ảnh hưởng rất lớn đối với Như Ý. Càng về sau, nàng càng thất vọng về hắn, người nàng vẫn luôn tin tưởng, thương yêu nay thay đổi đến không nhận ra. Một Hoằng Lịch không màn đến địa vị hay danh vọng, thỉnh cầu với Tiên đế Ung Chính nạp nàng làm thiếp thất, hứa sẽ suốt đời bên cạnh bảo vệ, yêu thương nàng. Người ấy bây giờ đâu rồi?

Chỉ còn lại đây một tên quân vương nhẫn tâm tàn độc, nghi kị vợ con, đam mê nữ sắc. Hắn tính kế với Thư phi, Mai tần, nghi kị Vĩnh Hoàng, Vĩnh Chương, và liên tục nạp thêm thê thiếp. Sau tất cả, Như Ý vẫn hy vọng rằng hắn không bao giờ nghi kị và tính kế với nàng, và giữ đúng lời hứa yêu thương năm nào tại Giáng Tuyết hiên…

Nếu cả đời Như Ý là một giấc mộng, thì chết là lúc nàng tỉnh táo nhất

Hẳn khán giả vẫn chưa quên một phân cảnh ở những tập đầu, khi nàng gặp Lang Thế Ninh, một vị họa sĩ người Tây dương và nghe được ông ta kể về câu chuyện một vợ một chồng ở trời Tây, thế là nàng đã mơ về một cuộc sống như vậy. Chi tiết dù nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ thấy tư tưởng và quan niệm trong tình yêu của nàng rất khác, chí ít là khác biệt so với bối cảnh thời phong kiến. Đó cũng là lý do nàng không cảm thấy vui vẻ khi Càn Long liên tục bị say mê bởi nữ sắc, và khiến cả hai ngày càng xa cách.

Vì sao càng bước đến gần người mình yêu lại như càng thêm xa cách? Như Ý sống và hy sinh vì đoạn tình cảm trong lòng nhưng kết cục nhận lại chỉ là hư không.

Trong tình yêu, niềm tin luôn là thứ quan trọng nhất. Muốn biết hai người có hạnh phúc hay không, hãy nhìn vào cách hai người tin tưởng lẫn nhau. Lẽ ra Như Ý nên ý thức được cái gọi là niềm tin nơi Càn Long dành cho nàng, khi hắn đã thật sự nghi ngờ nàng có tư tình với An Cát đại sư. Hắn tìm mọi cách chứng minh sự trong sạch cho nàng hay đang củng cố lại niềm tin trong mình đã lung lay? Và điều gì sẽ xảy ra nếu nhân chứng duy nhất Tỏa Tâm cũng vu cáo cho Như Ý như A Nhược ngày trước đã làm? Chẳng ai nói trước được điều gì!

Một nữ nhân xinh đẹp rạng rỡ nay lại trở nên vô hồn thất sắc…

Vừa đau lòng do mất con vừa phải gánh chịu điều tiếng “do mệnh mình khắc chết con”, mọi thứ đã nằm ngoài sự chịu đựng của Như Ý.

Sự tàn nhẫn của Càn Long lên đến đỉnh điểm là khi hắn vì một câu tiên đoán của Khâm Thiên giám rằng: “Mệnh Hoàng hậu không hợp khắc chết thập tam a ca” mà bỏ mặt nàng trong nỗi đau mất con. Nhưng điều này cũng không phải nguyên nhân khiến Như Ý tuyệt vọng chọn cách quyên sinh. Lẽ dĩ nhiên, sự tuyệt tình hay nghi kị của một người nào có thể giết được ai. Chỉ là Như Ý quá si tình, quá xem trọng tình yêu của đế vương. Nàng chọn cách chết đi vì nàng không vượt qua được chính mình.

Thứ mà nàng mong cầu là một tình yêu chân thành mãi không phụ nhau. Tình yêu là điều thiêng liêng nhất không gì có thể đổi chác được và Như Ý tôn thờ điều đó.

Nếu Lang Hoa, Ngọc Nghiên hay Yến Uyển đều có thể hạ mình để tìm lại ân sủng đánh mất, với nàng thì không. Thứ mà nàng mong cầu là một tình yêu chân thành mãi không phụ nhau. Tình yêu là điều thiêng liêng nhất không gì có thể đổi chác được. Cái chết không hẳn là lối thoát duy nhất và cũng là lúc Như Ý tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có lẽ, giờ đây nàng đã thấu hiểu lời nói năm xưa của Sùng Khánh Thái hậu: “Trái tim phu quân trước giờ luôn là thứ khó có được, khó nắm giữ nhất trên đời này, cũng là thứ không đáng tin nhất…”

Như Ý sẽ tái sinh trong hình hài Đôn phi và quay về báo thù?

Sau cái chết của Như Ý, sẽ có một nhân vật đặc biệt đáng chú ý xuất hiện, đó là Đôn phi – Uông Phù Chỉ. Được miêu tả có nhan sắc và tính cách giống với Thanh Anh năm xưa, Đôn phi nhận được sủng ái vô biên và cũng một trong những nguyên nhân làm Yến Uyển thất thế. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về nhân vật này. Đôn phi được cho biết rằng sẽ do Khương Thụy Giai đảm nhận, nhưng người ta không hề thấy bất cứ một tương tác nào giữa cô với đoàn phim, trong các ảnh poster hay hậu trường cũng đều không thấy bóng dáng.

Liệu Như Ý có trở lại thật không?

Một số tin đồn cho rằng Châu Tấn sẽ đảm nhận luôn phần của Đôn phi. Tuy diễn biến này khó có thể xảy ra nhưng lại là điều mà người hâm mộ và khán giả mong chờ nhất. Chúng ta như thể được chứng kiến sự trở lại hoàn toàn mới của Như ý để trả thù những kẻ hại nàng năm xưa. Hãy cùng đón chờ bất ngờ từ những tập cuối cùng của “Hậu cung Như Ý truyện”.

Thực hiện: depweb

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/hau-cung-nhu-y-truyen-nhu-y-nhat-dinh-phai-chet-moi-co-the-giai-thoat/