Hậu bão Irma, tù nhân vượt ngục, hội hôi của thi nhau 'làm loạn' Caribe

Vẫn chưa hết hoảng loạn trước những hậu quả khủng khiếp sau khi siêu bão cấp 5 Irma gây ra, người dân trên các đảo Caribe lại phải đối mặt với tình trạng cướp bóc, hôi của từ nhóm tù nhân vượt ngục mang theo súng và dao.

Cảnh sát truy đuổi những kẻ hôi của.

Trên đảo St Martin, cảnh sát trưởng khu vực thông báo một nhóm gồm 600 tội phạm địa phương đang gây rối cho người dân trên đảo. Một người lính đang làm nhiệm vụ trên đảo cho biết cứ 10 phút anh ta lại nhìn thấy một kẻ hôi của trên đường.

Các đảo thuộc vùng Caribe bị siêu bão Irma quét qua hỗn loạn vì tình trạng cướp bóc, hôi của.

Anh, Pháp và Hà Lan phải điều động thêm binh sĩ, cảnh sát thiết lập trật tự.

Theo nhiều du khách còn đang mắc kẹt trên đảo St Martin, những tên tội phạm bắt đầu xông vào các phòng khách sạn, nhà dân và cửa hàng. Họ phải tự khóa mình trong phòng khách sạn để đảm bảo an toàn tính mạng.

Video người dân trèo qua cửa kính vỡ, vào cửa hàng giày "hôi của":

Một số người dân đã phải tự bảo vệ mình bằng dao rựa để băng nhóm tội phạm không xông vào nhà tấn công.

Nhiều người thản nhiên lấy hộp đồ không phải của mình trên phố:

Cả Anh và Pháp đã phải điều động thêm lực lượng cảnh sát, trong khi Hà Lan triển khai binh lính tới khu vực các đảo Caribe trong bối cảnh nhận được thông tin về tình trạng không luật pháp tại đây.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết có ít nhất 50 sĩ quan cảnh sát đã tới British Virgin Islands để giải quyết tình trạng hỗn loạn trên đảo. Trong khi đó, Pháp thông báo lực lượng cảnh sát có trên đảo Saint Barthelemy đã được tăng cường lên 500 người.

Trước đó, theo hãng tin Sky News ngày 9/9 dẫn các nguồn tin cho biết ít nhất 100 tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù trên quần đảo British Virgin Islands sau khi nhà tù bị bão Irma thổi bay.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hau-bao-irma-tu-nhan-vuot-nguc-hoi-hoi-cua-thi-nhau-lam-loan-caribe-20170912094542771.htm