Hattrick cho Phú Hoàng – Tiên Sa hay lần đầu cho Gia đình Phật tử?

Khán giả dễ dàng nhận ra 'cá tính' của hai đội bóng trong cuộc chạm trán nảy lửa chiều nay tại trận chung kết Giải Bóng đá truyền thống tranh cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần thứ 9-2018.

Khán giả dễ dàng nhận ra “cá tính” của hai đội bóng trong cuộc chạm trán nảy lửa chiều nay tại trận chung kết Giải Bóng đá truyền thống tranh cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần thứ 9-2018.

Bước vào giải, Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa gần như không có vụ “chuyển nhượng” đình đám nào. Ngược lại, họ còn không có được sự phục vụ của kèo trái được coi là “máy chạy” của đội từ trước tới nay là “Rôbe” Hải. Vẫn là những con người cũ nhưng đội bóng áo vàng đã lầm lì giải quyết từng trận đấu một. Thi đấu quyết liệt với lối đá dồi dào về thể lực, họ luôn nhường đối thủ bộc lộ ý đồ trước khi tung ra những đòn quyết định. Không ai ngờ được hậu vệ Văn Vũ, người gánh khoảng trống mà “Rôbe” Hải để lại đã thi đấu như lên đồng và hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa đã “lầm lì” bước vào trận chung kết. Ảnh: Quảng Hải

Không chỉ lăn xả trong phòng thủ mà anh còn có được đặc quyền thực hiện hầu hết những quả đá phạt chếch hướng trái của đội nhà. Với cái chân trái búa tạ, Vũ đã có tới 4/5 bàn thắng từ các chấm đá phạt mà cú nã đại bác vào lưới Tập đoàn Đất Quảng là pha ghi bàn chuẩn từng centimet. Trên hàng công, dù có thể hình hơi “tròn” nhưng Ngọc Quý đã càn lướt và xoay xở hết sức khéo léo để làm khổ các hậu vệ đối phương mà cú hattrick vào lưới For You FC là một minh chứng điển hình.

Tóm lại người ta dễ dàng nhận ra Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa trên sân với một lối đá cực “nhiệt” và lăn xả. Dù rất quái với những pha xử lý đậm chất phủi nhưng đội bóng không chủ trương chơi xấu xí mà giữ hình ảnh của một đội bóng có cá tính.

Gia đình Phật tử Đà Nẵng là đội bóng luôn mong muốn thi đấu muộn nhất vì các cầu thủ làm việc tại rất nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong khi các đội bóng của những ông bầu khác có thể hội quân bất cứ lúc nào thì Gia đình Phật tử chỉ có thể ra quân với đội hình mạnh nhất khi đã… hết giờ hành chính! Nhưng mỗi khi vào trận, họ lại thi đấu cực kỳ gắn kết và khán giả khó nhận ra ai là ngôi sao.

Gia đình Phật tử đã loại cả ông lớn của thành Vinh là Văn Minh FC để chơi trận đấu cuối cùng tranh ngôi vô địch. Ảnh: Quảng Hải

Ông chủ của hàng thủ là Lê Nhật Tân thi đấu kiểu như… cả trận không nói nhưng mỗi khi anh lắc bóng ở khu cấm địa đội nhà thì hàng tiền vệ và cầu thủ chạy cánh ở tuyến trên đã biết bóng sẽ đến đâu. Với phương châm “nhỏ nhẹ nhắc nhau”, Gia đình Phật tử thi đấu không căng thẳng mà luôn ở trong trạng thái chơi bóng. Vượt qua Văn Minh FC trên chấm luân lưu cân não ở vòng bán kết, đội bóng áo nâu xám đang hết sức tự tin trước trận chung kết.

Sẽ là cú ăn ba cho Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa hay là lần đầu tiên cho Gia đình Phật tử? Dù là ai thì cầu đỉnh cao chiều nay cũng rất đáng xem!

BẢO NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_193967_hattrick-cho-phu-hoang-tien-sa-hay-lan-dau-cho-gia-dinh-phat-tu-.aspx