'Hạt giống đỏ, nảy mầm xanh'
Đó là những đảng viên, đoàn viên ưu tú đã được học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 100% là người đồng bào các dân tộc ở vùng Tây Bắc đang huấn luyện, rèn luyện ở Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2).
Họ đều là những cán bộ, chiến sĩ rất năng nổ, nhiệt tình trách nhiệm cao “miệng nói, tay làm” luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của đơn vị.
Trao đổi với chúng tôi Thiếu tá Đỗ Hồng Tính, Phó chủ nhiệm Chính trị trung đoàn cho biết: Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc Tổ quốc, nơi có 34/54 dân tộc anh em sinh sống, cho nên hằng năm số chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị đa phần đều là con em các dân tộc vùng cao. Để huấn luyện, rèn luyện, xây dựng đơn vị đạt kết quả tốt, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, trung đoàn luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhiều số cán bộ, chiến sĩ là người cùng địa phương, cùng dân tộc. Trước là “hạt giống đỏ, nảy mầm xanh” để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tuyên truyền bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tạo sức lan tỏa lúc trong quân ngũ; sau đó đem “mầm xanh” về “trồng” tại các bản làng; nhất là vùng sâu, vùng xa, những nơi đội ngũ đảng viên còn mỏng. Bởi chỉ có hiểu biết phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết… của từng dân tộc thì mới phát huy hết khả năng, thế mạnh của từng tập thể, cá nhân của chính dân tộc đó. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ đơn vị, nên 5 năm gần đây đơn vị đã kết nạp được gần 300 đảng viên là chiến sĩ người đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. Chính đội ngũ này là nòng cốt góp phần xây dựng trung đoàn nhiều năm liền là “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 3 năm gần đây trung đoàn đều đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.
NGUYỄN MINH TRƯỜNG (thực hiện)