'Hất cẳng' PSG, Real hiên ngang vào tứ kết Champions League

Thêm một lần nữa, Real Madrid cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của mình ở cúp châu Âu khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước PSG để giành quyền vào tứ kết Champions League.

Rạng sáng 7/3, Real Madrid có chuyến làm khách của PSG thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League. Nhiều người kỳ vọng vào thành tích đáng ngỡ ngàng của “những gã nhà giàu” PSG với Real nhưng HLV Zidane đã không để điều đó xảy ra.

Với lợi thế 3-1 trong trận lượt đi, Real không nhất thiết phải chơi đôi công với PSG, nhất là khi bảng hợp đồng đắt giá Neymar đang phải đứng ngoài sân vì chấn thương. Thay vào đó, họ cần nhiều hơn lối chơi chặt chẽ ở phần sân nhà và chờ đợi những tình huống phản công nhanh.

Real khiến PSG bối rối.

Rất nhanh nhạy, HLV Zidane đã tạo ra một số thay đổi so với trận lượt đi. Không trao quyền ra sân cho những cái tên Toni Kroos, Luka Modric hay Bale, HLV Zidane chọn lựa 3 cái tên Mateo Kovacic, Lucas Vazquez và Marco Asensio ra đạp cỏ. Tất nhiên đây không phải đôi hình mạnh nhất nhưng Real vẫn biết cách khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Và sân chơi Champions League một lần nữa chứng minh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy họ đáng sợ như thế nào.

Và rõ ràng, chiến thuật của thầy trò HLV Zidane đã cho thấy hiệu quả. Khi đối phương lên bóng, tất cả các cầu thủ áo trắng co về bên phần sân nhà tạo ra một hàng phòng ngự nhiều lớp. Thế nên dù PSG có sở hữu rất nhiều những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng qua người tốt thì họ vẫn rất khó tiếp cận khung thành thủ môn Navas. Trong khi đó, những cái tên như Asensio, Vazquez hay Ronaldo lập tức tiến đến phần sân đối phương với tốc độ cao nhất có thể. Không có nhiều cầu thủ trong những tình huống lên bóng nhưng những đường phản công của Los Blancos vẫn tỏ ra cực kỳ lợi hại.

Những tình huống lên bóng tốc độ của Real khiến PSG không thể tập trung toàn lực vào việc tấn công. Đội bóng nước Pháp rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, công không được mà thủ cũng không xong.

45 phút đầu trận, PSG cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ dứt điểm có 3 lần, con số thấp nhất trên sân nhà của họ tại Champions League kể từ tháng 10/2015, trong khi đó Real dứt điểm gấp đôi và 2 trong số đó là những cơ hội rõ ràng.

Công cùn thủ kém, PSG có ngày thi đấu kém sắc trước Real Madrid.

90 phút tham gia thi đấu là minh chứng cho sự bất lực của những ngôi sao tấn công từ PSG. Khi PSG chủ động đẩy cao đội hình, họ cũng không tạo ra những cơ hội rõ ràng bởi hàng thủ Real với kinh nghiệm và sự bản lĩnh đã bịt kín những khoảng trống ở trung lộ và hóa giải hầu hết các pha tạt bóng từ hai bên được đội chủ nhà thực hiện.

Không chỉ kiểm soát tốt thế trận, vô hiệu hóa hàng công đối phương, Real còn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực tốt. Chỉ với 6 lần dứt điểm trúng đích họ đã mang về 2 bàn thắng, Cristiano Ronaldo và Camesiro là những người ghi tên mình lên bảng tỉ số.

Với thành tích này, CR7 cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Champions League ghi bàn ở 9 trận liên tiếp (tổng 14 bàn). Đặc biệt, với bộ ba Vazquez, Ronaldo, Asensio đá chính cùng nhau mùa này, Real toàn thắng 7 trận trên mọi đấu trường.

Đánh bại PSG 2-1 trên đất Pháp, Real giành thắng lợi chung cuộc 5-2 sau 2 lượt trận và giành vé vào tứ kết.

Ở đấu trường quốc nội Los Blancos không có được những kết quả tốt, bị loại khỏi cúp nhà Vua Tây Ban Nha và để Barca bỏ lại 15 điểm trên bảng xếp hạng La Liga, song ở đấu trường châu Âu Kền kền trắng vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể. Thậm chí, thầy trò Zidane rõ ràng vẫn là một trong những ứng viên lớn nhất cho chức vô địch Champions League mùa này.

Ronaldo tiếp tục là ngôi sao sáng giá của Real Madrid.

Trong khi đó, với PSG đây lại tiếp tục là một mùa giải nữa vứt đi. Dù đã vung ra rất nhiều tiền để đem về những chất sút đắt giá nhưng Paris Saint-Germain tiếp tục là kẻ ngoài lề ở Champions League - giải đấu danh giá nhất cấp CLB.

Sau trận Adrien Rabiot bày tỏ sự "cam chịu vì đã đi tới vòng này của Champions League, và chỉ thua một đội bóng như Real".

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/binh-luan/hat-cang-psg-real-hien-ngang-vao-tu-ket-champions-league