Hari Won 12 tuổi đã đi phát tờ rơi để kiếm tiền mưu sinh

Sau một quãng thời gian tích góp khi sinh sống ở Hàn Quốc, Hari Won trở về Việt Nam và mua được đồ lò làm quà cho bố mẹ.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Hari Won đã có những chia sẻ về kỷ niệm lần đầu tiên đáng nhớ nhất của tuổi thơ. Đó chính là cầm được lương khi quyết định đi làm thêm vào thời điểm vừa bay sang Hàn Quốc năm 12 tuổi.

Cô tự hào nói rằng: “Năm 12 tuổi, em một mình rời gia đình để sang Hàn Quốc sống với dì. Và em cũng tìm một công việc làm thêm đó chính là “phát tờ rơi”. Phát tờ rơi ở những chung cư nào có thang máy thì rất thích, nếu chung cư đó không có thang máy thì phải đi bộ đến từng nhà để phát”.

Lúc đó, co từng suy nghĩ sẽ tự kiếm tiền bằng sức lao động như vậy mới chính là niềm hạnh phúc. Đa số bố mẹ đều muốn con mình không phải cực khổ và gia đình Hari Won cũng không hề ngoại lệ. Tuy nhiên, Hari Won lại thấy đây là một việc đáng tự hào, cô kiếm được 200 VNĐ với mỗi tờ rơi. Hari Won chia sẻ thêm: “Văn hóa của Hàn Quốc là tháng lương đầu tiên thường sẽ mua đồ lót về cho gia đình”.

Hari Won tiết lộ là nhờ vào đó cô đã hình thành tính cách tiết kiệm từ nhỏ, cô đã giúp được gia đình và cuộc sống hiện tại ngăn nắp hơn kể từ khi 2 vợ chồng sống chung.

Bố Hari Won là người Việt còn mẹ cô là người Hàn. Vì bố là người Việt vượt biên nên không được công nhận là công dân Hàn Quốc. Gia đình cô phải sống trong căn phòng trọ lụp xụp, thiếu thốn. Tuy gia đình thiếu thốn nhưng ba mẹ cô luôn dạy con không được xin hay than thở, luôn giữ tự tôn của mình. Hari Won từng kể lại, bố mẹ mình phải đi làm quần quật cả ngày, còn cô ở nhà chăm sóc các em.

Bố mẹ cô từng bị gia đình phản đối nhưng vẫn quyết định đến với nhau. Hiện tại, là bố Hari Won là người bệnh nặng nhất. Hari Won từng tiết lộ: “Thận của ba tôi không được tốt lắm nên phải chạy thận 3-4 lần/tuần. Điều trị tại Việt Nam không được tốt lắm nên ba tôi phải ở lại Hàn Quốc”.

Hari Won từng chia sẻ gia đình cô khó khăn, nhiều khi không có gạo ăn. May mắn là có người tốt bụng đã đến nhà cho gạo và gà luộc. Cả gia đình Hari Won đã ăn ngon lành vì nhịn đói cả ngày.

Cặp vợ chồng này cũng thường ghé nhà Hari Won giúp đỡ, lúc thì đưa gạo, lúc thì đưa tiền, công ơn này cô vẫn ghi nhớ. Sau này gia đình gia đình đó gặp khó khăn, bố Hari Won bị bệnh vẫn đi tàu điện ngầm gần 2 tiếng đến nhà hỏi thăm. Hari Won đã chuyển khoản một số tiền mong giúp đỡ cặp vợ chồng ân nhân. Không chỉ vậy, Trấn Thành cũng bỏ tiền túi gửi thêm cho cặp vợ chồng này một khoản tiền.

Theo Hạ Anh/Khoevadep

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/hari-won-12-tuoi-da-di-phat-to-roi-de-kiem-tien-muu-sinh-1425084.html