'Happy New Year' - bộ phim rời rạc của dàn sao hạng A Hàn Quốc

Lee Dong Wook, Han Ji Min và nhiều sao lớn xứ Hàn góp mặt trong phim tình cảm về những ngày cuối cùng của năm 2021.

Trong phim, nhiều mối tình đẹp vượt mọi định kiến đã chớm nở dưới chân khách sạn sang trọng Emross. Tay CEO bị ám ảnh bởi số chẵn Yong Jin (Lee Dong Wook) phải lòng cô hầu phòng đam mê ca hát Lee Young (Wong Jin Ah).

Nữ quản lý So Jin nhiều lần kiềm nước mắt, khi người bạn trai cô thầm yêu 15 năm sắp làm lễ thành hôn ngay tại khách sạn của mình. Jae Yong (Kang Ha Neul) là vị khách tìm đến Emross với ý định tự tử vào đêm Giao thừa, nhưng dần được chữa lành tâm hồn bởi giọng nói báo thức mỗi sáng (do Yoona góp giọng).

Nữ doanh nhân Catherine (Lee Hye Young) gặp lại mối tình đầu sau năm xa cách. Cùng nhau, họ là những mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đa sắc của tình yêu giữa những ngày cuối năm lạnh giá.

Giọt nước ngọt mát chữa lành một năm đầy biến động

Năm 2021 qua đi với quá nhiều biến động và mất mát. Xuyên suốt Happy New Year luôn là không khí ấm áp của tình thân, khiến tác phẩm tựa như giọt nước mát chữa lành con người vào những ngày cuối năm.

Đó là khuôn mặt vui vẻ pha chút lúng túng khi tài tử Lee Dong Wook nhìn Wong Jin Ah hệt như một người mới rơi vào lưới tình. Ánh nhìn và nụ cười nhẹ giấu nhiều suy tư của hai diễn viên gạo cội Jung Jin Young và Lee Hye Young khi vào vai cặp người yêu già thuộc hai giai cấp cũng khiến người xem không khỏi bồi hồi. Dù là các tuyến nhân vật khác nhau, hai cặp nhân tình như đại diện cho những cung bậc khác nhau của tình yêu loài người: khi trẻ thì cuồng nhiệt và bất chấp, lúc già chỉ mong sự bình yên và nước mắt không còn phải rơi vô ích.

Hay sự quan tâm, bảo bọc của viên quản lý do Lee Kwang Soo thủ vai dành cho chàng ca sĩ Lee Kang (Seo Kang Joon) - người mà anh đánh đổi cả tuổi trẻ để bảo bọc khỏi những công ty truyền thông “bẩn” - trông hài hước nhưng đáng trân trọng. Anh không muốn xa cậu ca sĩ thân thiết như em trai nhưng vì tương lai tươi sáng của cậu đã đồng ý để cậu ký hợp đồng với công ty khác. Anh gặp gã quản lý mà mình ghét để dặn ông ta nhớ sở thích và thói quen của cậu, sau đó bỏ đi trong khi lau nước mắt.

 Nhiều kiếp người đến và sưởi ấm cho nhau để cùng vượt qua năm 2021.

Nhiều kiếp người đến và sưởi ấm cho nhau để cùng vượt qua năm 2021.

Chuyện phim nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng cũng không thiếu những tình tiết cảm động. Các mối quan hệ tình yêu, đồng nghiệp, gia đình, bè bạn… đều được thể hiện dưới góc nhìn nhân văn. Phim thu hút chính nhờ các khoảnh khắc duyên dáng khi diễn viên nhìn nhau bằng đôi mắt long lanh, hạnh phúc hoặc thấu hiểu, bối rối. Sự góp mặt của dàn sao lớn xứ kim chi không làm cho mạch phim bị loãng, trái lại mỗi cặp đôi với “chất xúc tác tình yêu” riêng biệt như mạch nha, khiến “chiếc bánh” Happy New Year thêm phần ngọt ngào và trang trọng.

Phim không nhiều cảnh gay cấn. Chi tiết gây hồi hộp nhất là vai anh chàng thất tình của Kang Ha Neul sụp đổ hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, quyết lao lên sân thượng khách sạn trong ngày cuối năm để tự tử. Cô nhân viên báo thức khách sạn thường trò chuyện cùng anh mỗi sáng kịp xuất hiện giúp anh muốn sống trở lại.

Không đào sâu vào cuộc sống riêng tư hay những diễn biến tâm lý phức tạp của từng nhân vật nhưng bộ phim vẫn ăn điểm nhờ các chi tiết nhấn nhá làm thành câu chuyện của mỗi người. Qua đó, khán giả thấy được cả những nỗi buồn và niềm vui trong đáy mắt của mỗi nhân vật.

Thông điệp tình yêu nhưng rời rạc

Happy New Year là bức thư tình lãng mạn dành cho người xem. Phim gửi đi thông điệp rằng tình yêu, hạnh phúc sẽ đến với tất cả. Ai cũng xứng đáng nhận được điều đó. Ngay cả những khó khăn cũng sẽ qua đi để niềm vui mới đến. Đó cũng là tâm trạng thường thấy ở mọi người dịp năm cũ qua, năm mới sang.

Chàng CEO Yong Jin giàu có, điển trai nhưng mang tổn thương tâm lý. Anh có khúc mắc với cha mình và bị ám ảnh với những con số chẵn. Cô dọn phòng Il Young có người mẹ mất trí nhớ và cuộc sống cơ cực vẫn nuôi giấc mơ trở thành nghệ sĩ nhạc kịch. Họ gặp gỡ nhau tại khách sạn, yêu và xoa dịu nhau. Họ tiếp cho nhau sức mạnh để phá bỏ định kiến về những cuộc tình không môn đăng hộ đối vốn phổ biến ở xứ sở kim chi.

Cô nàng quản lý khách sạn So Jin tự tin, bản lĩnh lại yêu đơn phương bạn thân nhiều năm. Với vị trí của mình, ngay cả lúc giày gãy gót, cô vẫn phải nhón chân đi đầy kiêu hãnh. Vào lúc buồn bã khi bạn thân lấy vợ, cô đã nhận được sự động viên của em trai.

Anh chàng Jae Yong (Kang Ha Neul) 5 năm liên tiếp rớt kỳ thi công chức và bị bạn gái bỏ rơi tuyệt vọng đến khách sạn để chờ ngày tự tử. Dịch vụ báo thức đưa anh trò chuyện với cô nhân viên trực điện thoại. Họ dành thời gian chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống. Cô cũng là người giúp anh muốn sống, muốn thành công.

Câu chuyện về tình yêu của ông chú Sang Gyu (Jung Jin Young) và tình đầu Catherine sau 40 năm gặp lại làm bộ phim càng thêm xúc động. Họ được sống lại những phút giây vô tư chạy nhảy cũng có khi lắng lòng lại nghĩ về người cũ chuyện xưa.

Phim truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng bất kể là ai, làm công việc gì, bao nhiêu tuổi thì mọi người đều xứng đáng có được tình yêu cho riêng mình.

Happy New Year từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều mang đến bầu không khí ấm áp, tích cực cho khán giả.

Khi âm thanh đếm ngược báo hiệu 2021 sắp nhường chỗ cho 2022, từng nhân vật trong phim đều hòa chung nhịp thở. Lúc này, thứ duy nhất sót lại không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là những ước ao về một chương đời tốt đẹp hơn. Đó có lẽ cũng là cảm xúc của những khán giả có dịp theo dõi Happy New Year vào ngày cuối cùng của năm.

Được trình làng vào dịp cuối năm nên kịch bản phim gồm nhiều nhân vật. Có lẽ vì vậy nửa đầu phim dễ khiến khán giả thấy rời rạc. Vì là phim cho năm mới nên đạo điễn xây dựng cái kết hạnh phúc cho tất cả. Kịch bản của Happy New Year vì thế trở nên dễ đoán, gần như không có tình huống gây bất ngờ. Bỏ qua một vài điểm trừ, Happy New Year là lời tiễn biệt năm 2021 và đón chào năm 2022 tươi sáng, ngọt ngào hơn.

Hòa Lương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/happy-new-year-bo-phim-roi-rac-cua-dan-sao-hang-a-han-quoc-post1287376.html