Happy Hill – 'Vườn cổ tích' nằm bên Hồ Tuyền Lâm

Thời gian chụp ảnh đẹp nhất ở 'vườn cổ tích' là lúc sáng sớm khi sương còn chưa tan hết. Khi ấy, khung cảnh lúc ẩn lúc hiện trong màn sương bồng bềnh, trắng xóa.

Trong chuyến du lịch Đà Lạt vừa qua, Ngọc Hoài, sống và làm việc tại Bình Dương đã ghé thăm "vườn cổ tích" mang tên Happy Hill.

Đây là một phim trường nằm bên cạnh Hồ Tuyền Lâm, cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 7km.

Đặt chân đến đây, cô gái trẻ bị hớp hồn bởi khung cảnh thơ mộng với những tiểu cảnh hoa cỏ hoang sơ. Cô được thỏa sức ngắm nhìn những đóa cúc hoa mi tinh khôi nở rộ hay vườn cẩm tú cầu lớn, soi bóng xuống dòng xanh.

Ở nơi này, mỗi khung cảnh đều được thiết kế tỉ mỉ, xinh xắn tạo cảm giác huyền bí, tựa như lạc bước chân đến khu vườn cổ tích trong truyện tranh.

Thời gian chụp ảnh đẹp nhất ở "vườn cổ tích" là lúc sáng sớm khi sương còn chưa tan hết. Khi ấy, khung cảnh lúc ẩn lúc hiện trong màn sương bồng bềnh, trắng xóa.

Phim trường có giá vé vào cửa khoảng 30.000 đồng/người, Ngọc Hoài đã có hơn 3 tiếng tại đây để tham quan, chụp ảnh.

Trong chuyến đi Đà Lạt, cô còn có hội ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng: Hoa Sơn điền trang, đồi chè Đà Lạt, khu du lịch Lá Phong…

Mỗi nơi đều để lại cho Ngọc Hoài những ấn tượng khó phai, đặc biệt cảm giác lần đầu tự mình lái xe, vừa đi vừa dò đường khiến cô thích thú.

Ảnh: NVCC

An Chi

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/happy-hill-vuon-co-tich-nam-ben-ho-tuyen-lam-73480.html