'Hạo Lan truyện' tập 1-2: Lý Hạo Lan bị sỉ nhục vì 'xa cơ lỡ thế' và bị bán làm nô lệ

'Hạo Lan truyện' (皓镧传) là dự án tiếp theo do Vu Chính giám chế và sản xuất, đồng thời đánh dấu sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc trong 'Diên Hi công lược' như Nhiếp Viễn, Đàm Trác, Hồng Nghiêu, Khương Tử Tân...

Sau suốt một khoảng thời gian dài chờ đợi, Hạo Lan Truyện (皓镧传) cuối cùng cũng được ấn định lịch phát sóng vào tối ngày 19 tháng 1 năm 2019.

Tập 1 bộ phim chủ yếu diễn giải cốt truyện, giới thiệu các nhân vật trong truyện và cuộc gặp gỡ “định mệnh” của hai nhân vật chính. Bộ phim lấy bối cảnh cuối thời Chiến Quốc, chiến tranh kéo dài liên miên giữa hai nước Tần Triệu khiến dân tình lầm than.

Teaser tập 1 của “Hạo Lan truyện”

Lý Hạo Lan (Ngô Cẩn Ngôn) vốn là con gái Ngự sử nước Triệu, thông minh chính trực sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng do mẹ kế hãm hại khiến cả gia đình Lý Hạo Lan lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, bản thân Lý Hạo Lan thì bị lưu lạc đầu đường xó chợ và còn bán đi làm nô lệ.

Teaser tập 2

Khi lưu lạc, Lý Hạo Lan khi bán giày cỏ trên đường vô tình đi ngang qua lầu rượu và thấy các cô nương nhà quan quyền quý đang tụ tập ở đó. Họ đang uống rượu và tán ngẫu thì vô tình trông thấy Lý Hạo Lan, một người trong số các cô nương này đã cố tình ném một cốc trà vào trúng đầu Lý Hạo Lan khiến máu không ngừng chảy trên trán nàng. Tiếp đó, những cô nương kia kéo nhau ra xem náo nhiệt, họ liên tục mỉa mai và cười nhạo Lý Hạo Lan phải rơi vào cảnh bần cùng. Lý Hạo Lan không hề để ý đến những cô nương này, nàng đứng lên bước đi.

Nhưng chẳng ngờ những cô nương này vẫn chưa chịu “buông tha”, họ vây quanh Lý Hạo Lan tiếp tục làm khó nàng. Một người là Tụ Ngọc đã đứng ra giải nguy cho Lý Hạo Lan và giúp nàng lau máu trên trán, nhưng Lý Hạo Lan không hề tỏ ý biết ơn mà thẳng thừng đẩy cô ta ra rồi bước đi đầu không ngoảnh lại.

Tên quản gia vốn định bán Lý Hạo Lan sang nước Tề nhưng chẳng ngờ giữa đường đi Lý Hạo Lan bị ngã ngựa khiến mặt mũi sưng lên ảnh hưởng đến nhan sắc nên tên quản gia kia đi mấy nơi liền đều không bán được, Lý Hạo Lan chỉ còn cách trốn đằng sau những cô gái khác.

Hôm đó, Lý Hạo Lan và các cô gái khác được mang ra chợ bán công khai. Lã Bất Vi (Nhiếp Viễn) vốn là một thương nhân rất giàu có ở nước Tần vô tình đi ngang qua, vừa nhìn thấy Lý Hạo Lan hắn đã vô cùng ưng ý. Thậm chí còn nhìn ra được rằng vết thương trên mặt Lý Hạo Lan là giả, chỉ là Lý Hạo Lan cố tình làm cho mình trông xấu xí. Sau đó Lã Bất Vi đã bỏ ra 200 lượng vàng để mua Lý Hạo Lan, đồng thời đem Lý Hạo Lan dâng tặng cho Thừa tướng nước Tần.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hao-lan-truyen-tap-1-2-ly-hao-lan-bi-si-nhuc-vi-xa-co-lo-the-va-bi-ban-lam-no-le-4470305.html