Hanoi Pride 2018: Triển lãm 'Bươm Bướm' - hành trình của những cái tôi đầy kiêu hãnh

Hưởng ứng tuần lễ Hanoi Pride 2018, 'Le Papillon - Bươm Bướm' là một không gian triển lãm nghệ thuật an toàn, tự do, phá vỡ định kiến và thân thiện với cộng đồng LGBTQ+.

Triển lãm “Le Papillon - Bươm Bướm” là triển lãm đầu tiên tại Việt Nam lấy chủ đề về văn hóa DRAG, truyền tải thông điệp tôn trọng sự đa dạng và quyền tự do thể hiện bản thân, thể hiện giới.

DRAG

Drag là viết tắt của cụm từ "dressed resembling a girl" (Ăn mặc giống con gái) vốn có nguồn gốc từ một vở kịch của Shakespears, trong đó các nam diễn viên buộc phải đóng những vai của phụ nữ. Trong khi đó, "Drag queen" là từ để chỉ những người đàn ông ăn mặc hay hóa thân như những người phụ nữ với mục đích biểu diễn hoặc giải trí.

Trong xã hội hiện nay, việc ăn mặc khác với giới tính sinh học của bản thân vẫn nhận phải nhiều sự kỳ thị từ cộng đồng xã hội. Chúng ta đôi khi vẫn phải gồng mình lên để cho giống "người bình thường" và sống không đúng với con người mình muốn.

Nhóm dự án Le Papillon (Bươm Bướm) thuộc tổ chức NextGen Hà Nội đã thực hiện dự án về văn hóa DRAG, mang đến một cái nhìn mới đậm chất nghệ thuật. Những "cái tôi" được thể hiện trong triển lãm chính là những "chú sâu hóa kén" và biến thành "bươm bướm" lộng lẫy.

Trưng bày trong triển lãm gồm tranh ảnh, mô hình được thực hiện bởi 14 họa sĩ, nhà thiết kế, người làm nghệ thuật trẻ tại Hà Nội và Sài Gòn.

Tại Việt Nam, văn hóa DRAG vẫn còn là một điều mới mẻ và gặp phải nhiều định kiến từ xã hội, các nghệ sĩ Drag queen vẫn thường bị hiểu sai và chịu không ít sự kỳ thị. Vì thế triển lãm "Le Papillon - Bươm Bướm" là một dự án nghệ thuật với mong muốn phá vỡ định kiến thể hiện giới, lan tỏa thông điệp tốt đẹp tới cộng đồng.

Thời gian: 9h -18h ngày 17/09/2018 - 20/09/2018.

Địa điểm: Heritage Space, số 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Ái Linh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/hanoi-pride-2018-trien-lam-buom-buom--hanh-trinh-cua-nhung-cai-toi-day-kieu-hanh-d12229.html