Hành trình yêu thương

Cuối năm, Ðoàn công tác của Lữ đoàn Thông tin 601 (Quân khu 1) thực hiện chuyến hành trình mang Tết đến với bộ đội đơn vị đóng quân ở xa; thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân.

Thế trận lòng dân

Cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin T2 - Lữ đoàn Thông tin 601 (Quân khu 1) cùng các cô giáo Trường mầm non xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) gói bánh chưng xanh đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin T2 - Lữ đoàn Thông tin 601 (Quân khu 1) cùng các cô giáo Trường mầm non xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) gói bánh chưng xanh đón Tết.

Trạm thông tin T2 (Lữ đoàn Thông tin 601) đứng chân tại địa bàn huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn). Áp Tết, thời tiết giá rét. Cán bộ, chiến sĩ và các cô giáo ở Trường mầm non xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn - đơn vị kết nghĩa đang tất bật công việc gói bánh chưng xanh. Người thì đong gạo, chia đỗ, người xếp lá, buộc lạt, làm cho không khí đơn vị thêm sôi động. Sự nhanh nhẹn của các anh lính trẻ, kết hợp bàn tay khéo léo của các cô giáo tạo nên "dây chuyền sản xuất" bánh chưng khá chuyên nghiệp. Chỉ một loáng, những chiếc bánh xanh được gói "vuông đét" lần lượt ra lò... Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Như Toàn, Trạm trưởng vừa thoăn thoắt gói, vừa hướng dẫn các chiến sĩ lần đầu làm quen việc gói bánh chưng xanh. Dù được nghe hướng dẫn tỉ mỉ, nhưng phải mất gần 30 phút sau, Binh nhất Nguyễn Nam Hiếu mới hoàn thành chiếc bánh chưng. Nhìn chiếc bánh vừa gói, sản phẩm đầu tay của mình, Hiếu tự hào kể: "Ðây là lần đầu tôi gói bánh chưng vuông. Tuy chiếc bánh chưa được như ý, nhưng tôi rất vui. Nếu sắp tới được về thăm gia đình, có dịp gói bánh chưng vuông, tôi sẽ không ngại trổ tài. Chắc mẹ tôi cùng gia đình sẽ rất vui và bất ngờ". Chiều xuống, khi nồi bánh chưng được đặt lên bếp lửa hồng, cũng là lúc tiếng hát, tiếng cười thêm rộn rã. Sự ấm áp của tình quân dân như xóa tan đi giá rét của núi rừng xứ Lạng.

Xuôi về Thái Nguyên, Ðoàn thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Ðinh Thị Túc, 95 tuổi, nhà ở tổ 25, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên. Dù tuổi cao, mắt mờ, chân chậm, nhưng biết có đoàn cán bộ của Lữ đoàn đến thăm, chúc Tết, mẹ Túc xúc động nói: "Các con đến thăm, chúc Tết lại còn tặng quà, mẹ rất cảm động và thấy người như khỏe ra...!". Ðôi mắt mẹ Túc rưng rưng hướng lên bàn thờ người con liệt sĩ.

Gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Quyền, nhân viên Phòng Chính trị của Lữ đoàn Thông tin 601, có hoàn cảnh rất khó khăn: Bố, mẹ mất sớm, vợ anh Quyền sức khỏe yếu cho nên chỉ ở nhà nội trợ. Suất lương hằng tháng của anh Quyền phải rất tiết kiệm mới đủ chi tiêu cuộc sống cho cả gia đình, gồm vợ cùng hai con nhỏ và chăm sóc người anh trai bị thiểu năng... Ðón nhận món quà từ tay Thượng tá Vũ Văn Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn trao tặng, anh Quyền tâm sự: "Tôi rất cảm động và cảm ơn Ðảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã quan tâm đến thăm, chúc Tết và trao quà tặng. Món quà đơn vị không chỉ giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn để đón Tết, mà còn là nguồn động lực để tôi cố gắng, nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Dịp Tết hằng năm, Lữ đoàn tổ chức nhiều đoàn đi chúc Tết động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang công tác tại các tổ, trạm thông tin đóng quân ở sáu tỉnh trên địa bàn Quân khu. Ðồng thời, thăm hỏi, tặng quà các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Lữ đoàn trao 22 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, tặng các gia đình thuộc diện nêu trên. Lữ đoàn còn tạo điều kiện cho một số trường hợp chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết cùng gia đình.

Bài và ảnh: Hương Dịu

(Báo Quân khu 1)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/35555302-hanh-trinh-yeu-thuong.html