Hành trình vượt 1.200 km của nữ sinh 15 tuổi chở người cha tàn tật về quê giữa dịch COVID-19

Cô gái Jyoti Kumari, 15 tuổi, chở người cha tàn tật bằng xe đạp qua chặng đường dài gần 1.200 km về giữa dịch COVID-19.

Câu chuyện thiếu nữ Jyoti Kumari, 15 tuổi chở người cha tàn tật bằng xe đạp qua chặng đường dài gần 1.200 km trở về quê thu hút sự quan tâm của thế giới.

Jyoti Kumari cho biết em đã lựa chọn chuyến đi trong “tuyệt vọng” từ thủ đô New Delhi đến Bihar sau khi không thể làm công việc kéo xe vì dịch COVID-19.

Kumari chia sẻ: “Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ không thể sống sót nếu tôi không đạp xe trở về làng”.

Jyoti Kumari dũng cảm đạp xe chở cha về quê khi hai cha con không có việc làm, nơi ở trên thành phố.

Jyoti Kumari dũng cảm đạp xe chở cha về quê khi hai cha con không có việc làm, nơi ở trên thành phố.

Em và người cha có thể sẽ chết đói nếu họ vẫn tiếp tục ở lại Gurugram, ngoại ô của thủ đô New Delhi do không kiếm được việc làm và có thu nhập trong bối cảnh Ấn Độ đang thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc do ảnh hưởng của virus corona.

Cha của Kumari, ông Mohan Paswan không thể đi lại sau một tai nạn, đã kiếm sống bằng cách lái một chiếc xe kéo tự động. Trong lúc cha Kumari lâm nạn, em đã chuyển từ làng đến Gurugram hồi tháng 1 để chăm sóc cho cha.

Do tình hình dịch bệnh kéo dài, tất cả các chuyến du lịch không cần thiết đều bị cấm, ông Mohan là một trong số hàng triệu người mới thất nghiệp bị chủ nhà yêu cầu tiền trả phí thuê nhà mà họ không thể trả và dọa sẽ đuổi. Vì vậy, Kumari quyết định mua một chiếc xe đạp và khát khao được lên đường trở về nhà như hàng ngàn công nhân nhập cư Ấn Độ khác đã làm kể từ tháng 3.

Trong 10 ngày vượt gian khổ hàng ngàn cây số, Kumari chở người cha tàn tật trên lưng chiếc xe đạp. Khi nhiệt độ lên cao, hai cha con sống sót nhờ xin thức ăn và nước uống dọc đường đi. Nhưng chỉ một lần, Kumari cho phép đôi chân của mình nghỉ ngơi, còn lại cô chấp nhận đạp xe hơn 100 km một ngày.

Khi chia sẻ lại về hành trình đầy gian khổ vượt gần 1.200 km, cô nói: “Đó là một hành trình đầy khó khăn. Thời tiết quá nóng, nhưng cha con tôi không có lựa chọn nào khác. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất, và đó là về được về ngôi nhà thân yêu của mình”.

Trải qua một chặng đường dài, hai cha con đã về đến Darbhanga, ngôi làng của họ ở bang Bihar để đoàn tụ với mẹ và anh rể Kumari. Khi họ trở về đến nhà, các quan chức làng Darbhanga đã đưa cha con Kumari vào một trung tâm kiểm dịch, thực hiện quy định mà nhiều chính quyền tiểu bang và địa phương ở Ấn Độ đã nỗ lực thực hiện để ngăn chặn nguy cơ những người di cư quay trở lại gây ra lây nhiễm virus corona trong cộng đồng. Hiện nay, họ đang cách ly tại nhà.

Jyoti Kumari trên hành trình gần 1.200 km chở cha tàn tật về quê

Hành trình chở người cha bị thương về quê nhà trong hơn 7 ngày của cô gái 8 tuổi, Kumari đã thu hút sự quan tâm của Liên đoàn đua xe đạp Ấn Độ. Cơ quan đua xe, nơi ươm mầm đưa các vận động viên đến Thế vận hội, đã đề nghị đưa Kumari trở lại thành phố vệ tinh New Delhi bằng tàu hỏa để chuẩn bị cho một vài bài kiểm tra vào tháng tới. Chuyến đi cũng gây được tiếng vang ở Washington, đặc biệt là con gái của Donald Trump, Ivanka đã đặt tên cho hành trình của Kumari là “một chiến công tuyệt đẹp về sức chịu đựng và tình yêu” trong một bài đăng Twitter.

Kumari cho biết cô hạnh phúc với sự đồng cảm của mọi người và không đạp xe chở người cha về quê chỉ vì ham muốn sự nổi tiếng.

Trang Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/hanh-trinh-vuot-1-200-km-cua-nu-sinh-15-tuoi-cho-nguoi-cha-tan-tat-7543607.html