Hành trình về nhà 'kì diệu' của hai anh em thợ xăm bị mắc kẹt 1 tháng tại Đà Nẵng: Ấm áp tình người trong dịch bệnh

Trải qua biết bao khó khăn, hai anh em mới có thể đoàn tụ với gia đình tại Quảng Trị. Trong hành trình 'kì diệu' ấy, luôn lấp lánh tấm lòng yêu thương của người Đà Nẵng.

Phước, Đậu và đường về nhà

Phước và Đậu là hai anh em người đồng bào Vân Kiều sống ở tỉnh Quảng Trị. 4 tháng trước, Phước vào Đà Nẵng xin làm thợ xăm. Sau đó, anh không may bị xe tải tông và phải nằm viện. Ngoài quê chỉ còn bố đã hơn 80 tuổi nên em trai của Phước phải bỏ việc ở Nha Trang ra chăm anh tại bệnh viện Đà Nẵng.

Dịch bệnh bùng phát, nhiều bệnh viện bị cách li và phong tỏa. Phước đang nằm tại bệnh viện Đà Nẵng được chuyển sang bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Lúc xuất viện cũng là lúc anh Phước nghe tin bố ngã bệnh ở quê nhà. Tiền cạn, phương tiện đi lại giữa các tỉnh có dịch COVID-19 trở nên khó khăn hơn rất nhiều khiến hai anh em chẳng biết đi đâu, về đâu và nhờ vả ai.

Hôm đầu tiên, hai anh em phải vật vờ tại cổng bệnh viện. Đậu đã bắt grab chạy quanh thành phố để tìm chỗ trọ nhưng không còn nơi nào dám nhận khách. Đến 2 giờ sáng, bệnh viện còn phòng trống họ Phước và Đậu mới có thể vào ngủ tạm.

Hôm sau, có bệnh nhân vào nên buộc lòng hai anh em phải ra ngoài. Biết được câu chuyện này, nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng đã kết nối để tìm kiếm chỗ cho Phước và Đậu ở tạm. Tuy nhiên, thời điểm dịch bệnh, ai cũng ngại đón người lạ về nhà, đặc biệt khi khách là bệnh nhân từ bệnh viện.

Một người phụ nữ tốt bụng đã cưu mang Phước và Đậu, cho cả hai về nhà ở. Thế nhưng nhà chị là nhà lầu nên Phước không đi lên cầu thang được.

Cuối cùng, hai anh em được đưa về tổ dân phố để ở tạm. Anh Quốc Khương (trưởng nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng) chia sẻ: "Trời chạng vạng tối là lúc chúng tôi mang cơm đến cho hai em, thấy 3 gói mì tôm sống và 2 chai nước lọc bên cạnh mà chúng tôi nghẹn lòng. Hỏi ra mới biết mì hai em dự trữ từ hôm qua đến nay khi xuất viện. Nhóm đã tặng quà cho các em để về có vào khu cách ly mà dùng".

Tình người Đà Nẵng

Anh Hà Xuân Mầu là một tình nguyện viên của những chuyến xe 0 đồng tại Đà Nẵng. Anh cũng chính là người đã đưa Phước và Đậu về quê nhà tại tỉnh Quảng Trị.

Hành trình 8 tiếng ấy là một kỉ niệm không thể nào quên đối với anh: "Trước ngày khởi hành, chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện để xin thủ tục, giấy tờ xác nhận cho hai em. Nhóm không quên nhờ một bạn nữ chuẩn bị giúp bữa sáng. Chuyến xe khá đặc biệt vì băng ghế sau là Phước ngồi cả, ghế phụ thì Đậu ngồi nên anh em không thể theo phụ được. Sáng nay hai em lên xe về quê, nhiều thành viên trong nhóm qua tiễn và tặng thêm ít tiền".

Qua nhiều chốt khai báo y tế liên tỉnh, những cung đường ngoằn ngoèo đầy sỏi đá, cuối cùng, hai anh em đã được về nhà. Nhà của Phước và Đậu nằm trong trong một huyện nghèo tại tỉnh Quảng Trị, gần biên giới Lào. Ngôi nhà đơn sơ, vách đất và không hề có cửa. Đưa được hai anh em về đến nhà, mọi người trong nhóm đều vui mừng và hạnh phúc.

Anh Xuân Mầu kể thêm: "Gia đình của Phước và Đậu khá khó khăn. Hai anh em mất mẹ, bố đã già yếu. Phước chỉ mới lên Đà Nẵng được một thời gian ngắn, em là đủ nghề từ hát tại các quán nhậu, thợ xăm... để mưu sinh. Khi đưa em về đến nhà, Phước rưng rưng cảm ơn. Lòng tôi cũng ngập tràn niềm vui vì giúp đỡ được cho hai anh em".

Hành trình về nhà của Phước và Đậu là một hành trình "kì diệu". Bởi nơi đó, có yêu thương, có sự tử tế, nghĩa tình của người Đà Nẵng.

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hanh-trinh-ve-nha-cua-hai-anh-em-bi-mac-ket-1-thang-tai-da-nang-20200828084046440.html