Hành trình vẻ đẹp Hà Nội qua gần 20 năm

Qua 30 bức ảnh chụp từ năm 2003 - 2019, triển lãm 'Hà Nội trong mắt ai' đem đến một Thủ đô đẹp dung dị, rất tình qua ống kính của nhà báo Nguyễn Việt Thanh.

 Triển lãm “Hà Nội trong mắt ai” diễn ra từ ngày 09/01 – 13/01 tại 146 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội).

Triển lãm “Hà Nội trong mắt ai” diễn ra từ ngày 09/01 – 13/01 tại 146 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội).

Cuộc sống sinh hoạt của người dân Hà Nội là chủ đề chính trong triển lãm lần này. Đề tài này không phải do Việt Thanh lựa chọn theo đuổi, theo anh chia sẻ thì nó đến tự nhiên như hơi thở và là một phần trong cuộc sống của anh vậy.

“Là một người con sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tôi cũng như bao nhiêu người Hà Nội khác luôn có tình cảm đặc biệt với mỗi sự đổi thay của thời gian trên mảnh đất chôn rau cắt rốn. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều đã in đậm dấu ấn thủa ấu thơ, một thời khốn khó, một thời gian nan.. Những khao khát yêu thương đó đã thôi thúc tôi tìm mọi cách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy cho riêng mình”, nhà báo Việt Thanh chia sẻ.

Bức ảnh: Một đôi bạn nhảy tại Hồ Hoàn Kiếm (2018). Những bức ảnh của anh đều là khoảnh khắc tự nhiên nhưng cũng chứa đựng câu chuyện, thông điệp của cá nhân anh gửi gắm.

Nhà báo Việt Thanh cho biết, mỗi ngày anh đều bấm máy để lưu lại những khoảnh khắc về cảnh vật, con người, đặc biệt là những cần lao vất vả mưu sinh nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời trong lao động.

Đông đúc, chật chội nhưng người dân Hà Nội vẫn rất yêu đời, thậm chí họ vẫn phải sống chật vật, lao động vất vả kiếm miếng ăn hàng ngày nhưng vẫn không thể bỏ lỡ không gian có nắng gió để trồng hoa, nuôi chim cảnh và có một đời sống tinh thần rất lạc quan. Bức ảnh: Bà cụ lớp người Hà Nội cổ đi chợ hoa Hàng Lược (2011).

Phát biểu trong lễ khai mạc diễn ra tối ngày 09/01, nhà báo Việt Thanh bày tỏ, Hà Nội giờ đây đã ồn ào, chật chội nhưng vẫn có những khung cảnh rất tình, rất lãng mạn. Và đó cũng là những thứ anh muốn đem đến cho người xem trong triển lãm “Hà Nội trong mắt ai”.

Bức ảnh: Cầu Long Biên - Hà Nội trong sương mù (2017).

Bức ảnh: Một cặp vợ chồng già dắt nhau đi tập thể dục trên phố Lãn Ông (2014).

Bức ảnh: Hai mẹ con trên con đường đê bát tràng (2015).

Nhà báo Nguyễn Việt Thanh sinh năm 1970, được nhiều người biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của ảnh báo chí Việt Nam đương đại. Anh đồng thời đang là giảng viên nhiếp ảnh cho một số trường đại học như Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ..

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hanh-trinh-ve-dep-ha-noi-qua-gan-20-nam-post1034689.html