Hành trình tuyệt diệu của CEO nghỉ việc để đi vòng quanh thế giới

Sau một năm suy nghĩ, Bruce Dixon quyết định rời bỏ công việc để lên đường và thực hiện hành trình mơ ước. Dưới đây là những dòng tự sự của anh về chuyến đi vòng quanh thế giới của mình.

Trước kia, tôi từng là giám đốc điều hành của một công ty liên doanh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Công ty cũ của tôi có doanh thu rất tốt và đạt được nhiều giải thưởng trước khi tốt quyết định ra đi.

Tây Ban Nha

12 tháng sau, tôi đã đến Madrid. Đó là khoảng 2 giờ chiều. Trước đó, tôi đã từng đi công tác ở Nam Mỹ và châu Âu nhưng tôi có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Sau khi nghỉ việc, tôi đã có một chuyến đi thực sự thoải mái. Tôi gọi một chiếc xe taxi về căn hộ nhỏ mà tôi đã thuê ở Madrid. Tôi đã phải vật lộn với chiếc khóa cửa suốt 1 giờ nhưng không thể mở cửa. Vì không thể nhờ được chủ của căn hộ, tôi buộc phải gọi cảnh sát và cuối cùng tôi cũng có thể vào được căn hộ.

May mắn thay, 11 ngày sau đó thực sự tuyệt vời. Tôi được đặt chân đến những điểm đến tuyệt vời như Công viên Retiro, Plaza Mayor hay Chợ El Rastro. Tôi cũng được thưởng thức những món ăn địa phương, bao gồm cả món Patatas Bravas mà tôi yêu thích.

Ý

Bây giờ tôi đang ở Ý và khi chiếc máy bay đáp xuống Florence, tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích. Florence có rất nhiều điểm tham quan thú vị. Tôi có dịp ghé qua nhiều tòa nhà, viện bảo tàng, tượng đài, đường phố, công viên. Khi thấy thấm mệt, tôi ngồi lại ở một nhà hàng để thưởng thức một ly cà phê.

Ai Cập

Sau thời gian ở Tây Ban Nha và Ý, tôi đã ghé thăm Ai Cập. Khi đến với Ai Cập, tôi đã được thưởng thức món trà và món koshary (một món ăn đơn giản làm từ gạo, mì ống, đậu lăng kết hợp với đậu xanh, cà chua, tỏi và hành tây chiên giòn trong nước sốt cà chua giấm) cực kỳ hấp dẫn.

Sau đó, tôi đã ghé thăm Kim Tự Tháp Giza. Kim Tự Tháp được xây dựng cách đây 7.000- 10.000 năm với kiến trúc đặc biệt đã khiến tôi rất bất ngờ. Ngoài Kim Tự Tháp Giza, tôi cũng có dịp ghé thăm Memphis, Luxor, Aswan và Alexandria.

Thế giới

Với sự tự tin và niềm đam mê, tôi tiếp tục ghé thăm Malawi, Nam Phi, Namibia, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Lào và Anh. Đến những nơi đây, tôi có những trải nghiệm mới mẻ như lướt ván, lướt sóng, nhảy hip hop, đến dự các bữa tiệc, nấu ăn…

Và giờ đây tôi đang viết những dòng chữ này khi ngồi ở một quán cà phê nhìn ra Hồ Tây ở Hà Nội. Tôi đang nhâm nhi một cốc cà phê đá và nghĩ về những trải nghiệm đã qua. Tôi cảm thấy không hề hối tiếc với những quyết định của mình.

Quỳnh Trang-Theo Intrepidtravel

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/hanh-trinh-tuyet-dieu-cua-ceo-nghi-viec-de-di-vong-quanh-the-gioi-20180925163343013.htm