Hành trình Từ Trái Tim đến 'mỏm cực Bắc' nơi địa đầu của Tổ quốc

Ngày 15.4, Hành trình Từ Trái Tim đã đặt chân đến cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc - Cột cờ Lũng Cú, để tiếp tục trao tặng sách quý cho học sinh, đồng bào, chiến sĩ thuộc địa bàn khó khăn nhất Hà Giang.

Để đến được nơi cao nhất của “mỏm cực Bắc”, biểu tượng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Hành trình Từ Trái tim phải đối mặt với sự biến chuyển liên tục của thời tiết. Đoàn xe phải cập nhật liên tục tình hình đường sá, để giữ được tầm nhìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển.

Ở nơi địa đầu của Tổ quốc, cùng với các chiến sĩ, Hành trình Từ Trái tim đã tổ chức buổi lễ chào cờ tại Cột cờ Lủng Cú, với niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước được thổi bùng lên trong mỗi thành viên của đoàn.

Thượng tá Phạm Ngọc Thủy - Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Đồn Biên Phòng Lũng Cú chia sẻ tại buổi giao lưu và trao tặng sách: “Chúng tôi biết Hành trình Từ Trái tim đã phải di chuyển qua những cung đường đèo rất khó khăn, hiểm trở để đến với đồng bào và các chiến sĩ. Hành trình Từ Trái tim đã mang một thông điệp cùng nhau xây dựng biên giới, góp sức mình để bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương của chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn. Chúng tôi cho rằng Hành trình Từ Trái tim là một hoạt động rất ý nghĩa, mang tính giáo dục rất sâu sắc và đậm chất nhân văn”.

Trung trá Đồng Văn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết thêm ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên cương, mục tiêu năm 2019 các chiến sĩ sẽ giúp cho 127 hộ thoát nghèo. Đồn Biên phòng Lũng Cú hiện cũng đang nuôi dưỡng 12 em học sinh mồ côi không nơi nương tựa. Bởi vậy, những cuốn sách quý Hành trình Từ Trái tim trao tặng sẽ góp phần không nhỏ cho chương trình Nâng bước em đến trường mà các chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú đang thực hiện.

Trong buổi sáng, Hành trình Từ Trái tim cũng có buổi giao lưu ấm áp, trao tặng sách quý đổi đời cho thầy cô giáo và các em học sinh Trường THPT Mèo Vạc. Các thành viên của đoàn đã trò chuyện và lắng nghe chia sẻ chân tình của thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây.

Trong buổi giao lưu, thầy Trần Bách Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Mèo Vạc xúc động chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi biết Hành trình Từ Trái tim đã vượt qua một chặng đường rất dài đến Mèo Vạc để giao lưu và trao tặng những cuốn sách quý cho Trường THPT Mèo Vạc. Dù đã dõi theo Hành trình Từ Trái Tim do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng trao tặng sách quý đổi đời cho hàng triệu bạn trẻ trên mọi miền của Tổ quốc, hôm nay tôi rất vinh dự được tận tay cầm những cuốn sách quý đổi đời. Đây là những cuốn sách rất bổ ích, đầy tính nhân văn, qua đây hy vọng các em học sinh ở Mèo Vạc sẽ có thêm động lực phấn đấu học tập thật tốt để góp phần đưa gia đình thoát nghèo, thay đổi diện mạo của quê hương”.

Cạnh đó, thầy giáo Phan Xuân Diện cho biết thêm học sinh của Trường THPT Mèo Vạc hơn 90% đồng bào là người Mông. Nhiều hộ còn nghèo, kinh tế rất khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên con cái không được chăm lo đầy đủ ở tuổi đến trường. Giáo viên phải vận động gia đình cũng như địa phương tạo điều kiện cho các em được đi học. Năm nào trường cũng tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các em thông qua việc mời Trường CĐ công nghệ Hà Giang, Hội việc làm của huyện, các công ty đến giao lưu chia sẻ, hướng dẫn, hướng nghiệp cho các em. Mong rằng Hành trình Từ Trái tim sẽ tiếp tục gắn bó với các hoạt động của trường để giúp nhiều thế hệ học sinh của trường có chí hướng lập thân, lập nghiệp.

Cũng tại buổi giao lưu, khi nhận được những cuốn sách quý của Hành trình Từ Trái Tim, em Tráng Thị Chầm, người dân tộc Xuồng, học sinh lớp 11 chia sẻ: “Em thấy chương trình này đã giúp em có điều kiện tiếp xúc với thói quen đọc sách, rồi từ đó biết chắt lọc những kiến thức quý của sách áp dụng cho bản thân và cuộc sống hằng ngày”.

Chầm hiện đang học bán trú tại trường. Hoàn cảnh của em cũng đáng thương khi mồ côi mẹ sớm, Chầm phải ở với bố nuôi và có cuộc sống rất vất vả. Chầm cho biết em rất thích đọc sách nhưng em chưa bao giờ có được cuốn sách nào để đọc ngoài những sách giáo khoa, nay được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng sách Chầm tỏ ra rất xúc động và biết ơn chương trình.

Trước đó, trong buổi sáng Hành trình Từ Trái Tim cũng đã đến thăm, trao tặng hàng trăm phần quà cho các em học sinh, phụ huynh đồng bào người ân tộc tại xã Giàng Chu Phìn - Mèo Vạc.

Khép lại hoạt động trong ngày 15.4, Hành trình Từ Trái tim sẽ tiếp tục đến với các bạn trẻ, đồng bào người dân tộc, các chiến sĩ bộ đội biên phòng tại các tỉnh tiếp theo của vùng miền núi Tây Bắc.

Triệu con tim chung một tấm lòng, vì khát vọng một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!

KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!

Nguồn: TNL

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/hanh-trinh-tu-trai-tim-den-mom-cuc-bac-noi-dia-dau-cua-to-quoc-1071846.html