Hành trình từ mẫu ảnh đắt show tới bà mẹ bỉm sữa, chủ homestay Đà Lạt

Từng là hot girl, mẫu look book nổi tiếng, một ngày, Hà Trần hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội. Nhiều năm sau, khi trở lại, cô gái sinh 1996 đã là bà mẹ bỉm sữa 1 con.

Hà Trần (sinh năm 1996) từng là mẫu ảnh đắt show ở Sài Gòn vào năm 2014, 2015. Người ta gọi cô gái này là @hatran1973 - theo tên tài khoản Instagram.

Thời điểm đó, không ai biết Hà tuổi thật bao nhiêu, xuất thân như thế nào. Chỉ biết cô từng rất nổi, được người trẻ Sài Gòn quen mặt, xuất hiện ở mọi look book của các cửa hàng thời trang có tiếng. Mọi thứ về cô chỉ dừng lại ở những tấm ảnh trên trang cá nhân.

Thế rồi, năm 2016 tới 2019, cô "mất tích" khỏi tất cả các trang mạng xã hội. Cuối năm 2019, cô xuất hiện trở lại, đã có con trai gần 2 tuổi, là chủ homestay khá nổi tiếng ở Đà Lạt.

Để hiểu rõ hơn về sự thay đổi của một hot girl từng rất nổi, tôi quyết định gặp cô. "Cool ngầu" là thế, mạnh mẽ là vậy nhưng đối diện với phóng viên, Hà Trần e ngại: "Mọi người ai cũng bất ngờ khi Hà ở ẩn, còn với mình, biến mất để làm mẹ, làm vợ thì cũng bình thường thôi mà".

Năm 14 tuổi, Hà Trần du học Ireland theo nguyện vọng gia đình.

Mùa hè 2 năm sau đó, trong thời gian đợi kết quả xét tuyển đại học, Hà Trần về nước, vào Sài Gòn gặp gỡ bạn bè. Tại đây, cô gặp một chàng trai, Zuki, nhiếp ảnh gia, hơn cô 6 tuổi.

Hà Trần thừa nhận vì bồng bột tuổi trẻ, cô muốn về Việt Nam để ở gần bạn trai. Cô bịa ra lý do "nghỉ học để đỡ tốn tiền bố mẹ". Thế rồi, năm 18 tuổi, cô nghỉ học, về nước.

"Mình chưa bao giờ hối hận về quyết định gì, nhưng nếu quay trở lại, chắc sẽ nói ra sự thật 'vì con đang yêu' chứ không phải giấu giếm gia đình như thế".

Vốn có lợi thế về ngoại hình, Hà Trần được nhiều bạn bè trong giới mời chụp mẫu. Con đường mẫu ảnh đến với cô tự nhiên như thế. Trong hơn 2 năm từ 2014 tới 2016, Hà Trần chụp look book và cùng Zuki quản lý studio ảnh cưới ở Sài Gòn.

"Hà có thu nhập ổn định, quen biết nhiều bạn bè, nhưng tại sao lại bỏ Sài Gòn và lên Đà Lạt?".

"Cũng giông bão phết đấy", Hà cười nhẹ.

Đầu năm 2016, Hà Trần dự định làm thủ tục du học Canada. Thế rồi, một lần đi chụp mẫu tại Đà Lạt, cô vô tình gặp lại bạn cũ. Đó là một designer chuyên thiết kế, thi công các homestay ở thành phố ngàn hoa. Ý tưởng kinh doanh mô hình này cũng nảy sinh trong đầu cô gái sinh năm 1996 từ đó.

"Mình quên béng luôn đang làm thủ tục đi Canada. Sau 2 ngày suy nghĩ, mình đề cập vấn đề với bạn trai. Và dĩ nhiên, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của mình".

2 tuần sau đó, Hà tìm đất, tìm thiết kế, đặt thi công và bắt đầu triển khai xây dựng homestay. Khi kể lại, tôi hay bất cứ ai đều cảm thấy hành trình bỏ Sài Gòn về Đà Lạt của cô mẫu ảnh này quá đỗi đơn giản, chẳng gặp khó khăn và mọi thứ diễn ra nhanh như "trò đùa".

Trên thực tế, Hà Trần đã bị gia đình, tất cả bạn bè thân phản đối. Ai cũng nói rằng cô và Zuki quá mạo hiểm và thắc mắc tại sao họ có thể bỏ studio với thu nhập ổn định để về Đà Lạt làm một việc "chẳng có gì chắc chắn".

Nhớ lại 4 tháng xây dựng homestay, có những ngày, cô gái trẻ tay cầm 120.000 nghìn đồng đi chợ mua đồ nấu ăn cho gần 10 người thợ. Những hôm mưa gió cũng như nắng đổ, cô gái mảnh mai, cao chưa tới 1,6 m xắn tay áo, bê từng viên gạch, nhặt từng cọng rác mà không thuê người dọn vì tiếc tiền.

Đó là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong 24 năm qua của cô. Hà không sợ vất vả, cô chỉ sợ nặng nề về tinh thần. Nhưng sau tất cả, cô mẫu ảnh cá tính năm nào đã từng "hóa thân thành công" thành đầu bếp, người quét dọn trước khi trở thành bà chủ như ngày hôm nay.

"Mình thật sự tự hào lắm về thời gian đó. Trải qua rồi, sau này có gặp lại thì mọi thứ đều là bình thường thôi".

"Vậy tại sao Hà nghỉ dùng mạng xã hội, bạn bận quá à?", tôi lại thắc mắc.

"Quyết định tạm ngừng dùng mạng xã hội là một trong những điều đúng đắn nhất", cô khẳng định.

Với Hà, trang cá nhân là nơi cập nhật tình hình cuộc sống, đăng những tấm ảnh đẹp. Còn hiện tại, Hà cảm thấy không cần thiết chia sẻ công việc cá nhân và cũng chẳng còn ảnh để đăng như ngày trước.

Một phần khác, trong suốt những tháng ngày cũ, Hà Trần chỉ chú ý vào cuộc sống ảo của những người bạn trên mạng mà quên mất rằng thật ra, chúng ta cần để ý vào những người xung quanh.

Rời xa màn hình điện thoại, Hà có thời gian để trò chuyện cùng nhân viên. Cô biết hôm nay ai mệt, ai đang thất tình, ai đang thiếu tiền cần sự trợ giúp.

"Cái gì tốt hơn thì mình làm thôi chứ chẳng phải 'mất tích' hay 'ở ẩn' gì ghê gớm".

5 tháng sau khi homestay đi vào hoạt động, "cơn cuồng phong từ đâu ập tới với mình", Hà kể.

Cô biết mình có thai khi em bé đã được 5 tuần tuổi. Một mình mua que thử, một mình đi bác sĩ, một mình tự trấn an.

Khi mọi thứ đã chắc chắn, cô thông báo cho Zuki.

"Khỏi phải nói chồng mình sốc đến cỡ nào. Mặt anh như mất hồn nhưng vẫn nói 'Vậy thì sinh thôi'".

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mẹ khi quá trẻ như vậy, khi mới 22 tuổi. Hà muốn đón em bé khi mọi thứ thật sự sẵn sàng, công việc và tài chính ổn định. Còn lúc ấy, homestay mới đi vào hoạt động, áp lực đồng tiền còn đè nặng, làm sao mà được đây?

Nhưng theo ý trời, cô và Zuki đón bé Lì chào đời vào giữa năm 2018.

Cuộc sống của cô một lần nữa như bước sang trang mới. Hà cảm nhận được rõ rệt sự mệt mỏi cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Vài tháng liên tục, cô không thể ngủ liền quá 2 giờ đồng hồ. Thường xuyên giật mình thon thót, không yên tâm về con.

"Làm mẹ đi rồi mọi người sẽ hiểu, tất cả cảm xúc bao năm qua đều được nhân lên nhiều lần. Đôi khi bức xúc chỉ vì những câu nói của hàng xóm như 'Nuôi con kiểu gì để bé còi thế này?', 'Có con rồi mà mãi chưa thấy cưới'. Làm mẹ, còn phải học cách sống hơi bất cần một chút".

Cho tới hiện tại, Hà Trần - Zuki chưa có một đám cưới linh đình như nhiều người khác.

Năm 2016, khi Hà định đi Canada, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, coi như lễ đính hôn với sự có mặt của 36 người bạn thân thiết.

"Như vậy là đủ rồi".

Hà quan điểm rằng đám cưới chỉ là hình thức và để tổ chức cũng mất nhiều thời gian, tiền bạc và sức khỏe. Cô không cần làm bằng chứng cho ai thấy, không cảm thấy tủi thân và bé Lì là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của cô và Zuki, vậy đám cưới liệu có còn cần thiết nữa?

"Bạn có sợ ba mẹ chạnh lòng không? Con gái xa nhà, không cưới xin đàng hoàng, hàng xóm có đồn đại?".

"Có chứ. Nhưng may mắn rằng, mình có một người bố cực kỳ hiện đại, chỉ cần mình muốn thì bố sẽ đồng ý hết. Còn mẹ mình là người phụ nữ kiên cường nên bà chẳng để ý lời nói của bất kỳ ai cả".

Đến hiện tại, 9X cảm thấy thoải mái, tự do với cuộc hôn nhân "không bằng chứng" của mình. Cô cho rằng sống với nhau vì cái tình, cái nghĩa và cùng nhau cố gắng là quan trọng nhất.

Hà là một người khá lý trí và rõ ràng trong tất cả mọi chuyện và chọn chồng cũng thế. Hà thừa nhận cô yêu Zuki hơn những gì cô nói, cô yêu bé Lì hơn tất cả những tình yêu khác cộng lại.

Zuki trong mắt vợ là người đàn ông nói ít, làm nhiều và đặt vợ con lên hàng đầu. Anh chẳng mấy khi chia sẻ dự định, suy nghĩ của bản thân nhưng chỉ cần căn bếp sau nhà hơi ẩm ướt, toilet chưa khang trang, Zuki gọi thợ vào đập đi xây lại toàn bộ mà chẳng hỏi lại vợ.

"Zuki với mình là người đàn ông cảm xúc, làm việc có tâm và đã theo đuổi gì là theo tới cùng. Nhiêu đó thôi là đủ để mình yêu, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ rồi".

Trước khi gặp chồng, Hà Trần là cô gái hội tụ tất cả các yếu tố của người trẻ ham chơi. Cô đi "quẩy" đêm, tụ tập bạn bè, có bao nhiêu tiền tiêu hết từng đó... nhưng rồi tất cả đều trở nên không phù hợp - khi cô gặp Zuki.

"Bạn sẽ thật sự biết bạn muốn gì, cần gì khi gặp đúng người. Và mình không phải cô gái đam mê nghệ thuật như mọi người tưởng đâu, mình nghĩ kinh doanh, chăm sóc gia đình là đủ".

Khi được hỏi về quan điểm "lên Đà Lạt để bỏ trốn thực tại", Hà Trần nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Thật ra, nhiều bạn trẻ hỏi mình về điều này. Mình luôn nói Đà Lạt, Sài Gòn hay Hà Nội đều đơn giản là một thành phố. Nó không giải quyết được vấn đề hay sự buồn bã cho bất kỳ ai. Nếu tâm không tĩnh thì ở đâu cũng giông bão như nhau cả".

Cô gái 24 tuổi, một người vợ, một người mẹ cho rằng dù quyết định đi đâu chăng nữa cũng nên đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Khi chắc chắn không làm bố mẹ lo lắng, có thể tự nuôi sống bản thân và làm chủ cảm xúc thì hãy nghĩ tới việc rời đi.

Hà Trần dành lời cảm ơn tới tất cả những người đã theo dõi cô trong thời gian qua. Kết thúc cuộc nói chuyện, điều tôi cảm nhận được ở người con gái này là sự sâu lắng, cảm xúc và vô cùng mạnh mẽ. Hà Trần còn nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước nhưng vì có chồng, có con bên cạnh, cô gái ấy cho tôi thấy rằng "mọi khó khăn rồi sẽ phải trải qua, quan trọng vẫn là cách đối diện và nhìn nhận vấn đề".

Dương Ong
Thiết kế: Minh Hồng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hanh-trinh-tu-mau-anh-dat-show-toi-ba-me-bim-sua-chu-homestay-da-lat-post1048535.html