Hành trình từ lều tranh đến trường Harvard của chàng trai ở Trung Phi

Desmond Jumbam (27 tuổi) tại Cameroon đã truyền cảm hứng cho nhiều người qua một bài đăng trên mạng xã hội.

Desmond Jumbam lớn lên trong một gia đình nghèo ở thành phố Yaoundé, Cameroon. Trước đây, gia đình anh sống trong một căn nhà tồi tàn, thiếu tiện nghi. Mẹ anh phải nhận việc may quần áo và nấu ăn cho một tổ chức để có đủ tiền cho anh đi học, theo Elitereaders.

 Desmond sử dụng các kỹ năng của mình để cải thiện hệ thống y tế ở Cameroon. Ảnh: Desmond Jumbam.

Desmond sử dụng các kỹ năng của mình để cải thiện hệ thống y tế ở Cameroon. Ảnh: Desmond Jumbam.

Hiện, chàng trai 27 tuổi là nhà tư vấn chính sách y tế của Operation Smile - tổ chức phi lợi nhuận chuyên tiến hành các ca phẫu thuật chữa hở hàm ếch cho trẻ em trên toàn thế giới.

Được biết, Jumbam tốt nghiệp ngành Khoa học sinh học tại ĐH Taylor và có bằng thạc sĩ về Khoa học về sức khỏe toàn cầu của ĐH Notre Dame.

Anh cũng từng làm việc 3 năm với tư cách là trợ lý nghiên cứu, trợ lý chính sách y tế và điều phối viên dự án cho Chương trình Phẫu thuật Vinh quang và Thay đổi Xã hội tại Trường Y Harvard.

Vừa qua, Jumbam chia sẻ hình ảnh ngôi nhà cũ anh từng sống ở Cameroon và một tấm thẻ nhân viên ở Đại học Harvard. Bài đăng "ngày ấy - bây giờ" của anh thu hút hơn 2,4 triệu lượt thích và 237.000 lượt chia sẻ. Nhiều người bình luận, bày tỏ sự thán phục trước những nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai Trung Phi.

Bài đăng của Jumbam trên mạng xã hội.

"Tôi rất xúc động trước những thông điệp tử tế mà tôi nhận được từ hàng triệu người trên mạng xã hội. Một số người cũng chia sẻ câu chuyện của riêng họ", Jumbam xúc động nói.

Trong cuộc phỏng vấn với LadBible, Jumbam cho biết gia đình anh đã nỗ lực làm việc để đảm bảo anh được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất. Năm 2010, cha mẹ Jumbam vay một khoản tiền lớn để anh có đủ học phí theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ trong một học kỳ.

Hai năm đầu du học không hề dễ dàng với Jumbam. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và số tiền dành dụm được từ học bổng và công việc gia sư, anh nhanh chóng vươn lên và trở thành một sinh viên nổi bật.

Trong thời gian học tập tại Mỹ, chàng trai trẻ vinh dự có cơ hội đặt chân vào ĐH Harvard. Tuy nhiên, Harvard không phải ước mơ hay mục tiêu ban đầu của anh.

"Mục tiêu của tôi luôn là tìm ra con đường tốt nhất để có được những kiến thức, kỹ năng cải thiện hệ thống y tế và sức khỏe ở quê nhà nói riêng và ở châu Phi nói chung", Jumbam nhấn mạnh.

Khi được hỏi về những lời khuyên cho các bạn trẻ, Desmond Jumbam thẳng thắn chia sẻ, anh thường tránh đưa ra những lời khuyên sáo rỗng như "Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Thay vào đó, anh khuyên những người có ước mơ lớn hãy kỳ vọng và biết lường trước những nghịch cảnh khắc nghiệt phía trước: "Bất chấp những khó khăn khắc nghiệt phía trước, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những ước mơ nằm ngoài tầm với".

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hanh-trinh-tu-leu-tranh-den-truong-harvard-cua-chang-trai-o-trung-phi-post1151211.html