Hành trình truy bắt Triệu Quân Sự

Tối 18-6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bắt được Triệu Quân Sự - đối tượng trốn khỏi Trại giam quân sự khu vực miền Trung khi đang thi hành án tù chung thân về nhiều tội danh, trong đó có hành vi giết người, cướp của. Trái với đồn đoán rằng đối tượng có thể băng rừng trốn khỏi đèo Hải Vân và ra các tỉnh phía Bắc, Sự đã lợi dụng đêm tối, băng qua đường đèo, thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng và đi theo bãi biển xuôi về phía Nam...

Buộc phải quy án

Theo Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, trong lúc cuộc vây bắt tại núi Hải Vân do Công an Đà Nẵng phối hợp với Bộ đội biên phòng triển khai và chưa có kết quả, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố toàn quốc phải rà soát, theo dõi kịp thời bắt giữ khi phát hiện đối tượng. Dù đánh giá khả năng đối tượng trốn vào Quảng Nam không cao nhưng Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị trực thuộc tăng cường nắm chắc địa bàn, tuyên truyền để người dân cảnh giác, trình báo khi có thông tin.

Công an TP Tam Kỳ báo cáo việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự tại cuộc họp tối 18-6 với các đơn vị chức năng.

Công an TP Tam Kỳ báo cáo việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự tại cuộc họp tối 18-6 với các đơn vị chức năng.

Lúc 20h ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ nhận được tin báo về một đối tượng nghi vấn đang chơi game tại tiệm internet H.T. (địa chỉ 155/111 Hùng Vương, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ). Theo một nhân viên tại tiệm, thanh niên này có mặt tại quán vào ngày 14-6 và lập một tài khoản để chơi game. Đối tượng gọi đồ ăn, nước uống và chơi thâu đêm, ngủ ngay tại quán trong gần 4 ngày, thỉnh thoảng có ra ngoài một lúc rồi quay lại. Chủ tiệm quan sát và theo dõi qua camera thì thấy người này hay thay sim liên tục rồi vào phòng vệ sinh để điện thoại cho ai đó...

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP cùng Công an phường An Mỹ tổ chức tiếp cận, xác minh và bắt giữ khi khẳng định đó là Triệu Quân Sự, đối tượng trốn trại đang bị truy nã. Thấy công an xuất hiện, Triệu Quân Sự có chút bất ngờ nhưng cố giữ bình tĩnh, không bỏ chạy hay kháng cự.

Kiểm tra cho thấy vào thời điểm bị bắt Sự không mang theo hung khí, trên người chỉ có chiếc điện thoại di động và một số tiền mặt. Đối tượng trông cáu bẩn và mệt mỏi sau nửa tháng trốn khỏi trại giam và sống lang bạt. Công an TP Tam Kỳ đã đưa Triệu Quân Sự về trụ sở làm việc và báo cáo sự việc với lãnh đạo Công an tỉnh và Quân khu V.

Mặc dù phải xử lý nhiều việc sau khi bắt giữ đối tượng nhưng Thượng tá Huỳnh Tấn Mười đã nhiệt tình dành thời gian để trao đổi qua điện thoại với phóng viên Chuyên đề An ninh thế giới Báo CAND những thông tin liên quan đến vụ việc. Hành trình chạy trốn của Triệu Quân Sự, đặc biệt từ thời điểm bị phát hiện và truy đuổi tại khu vực chân đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) được phác họa khá rõ nét qua lời khai của Triệu Quân Sự...

Con đường lầm lạc

Quá trình lầm lỗi và lún sâu vào con đường phạm tội một lần nữa tái hiện như bộ phim chiếu chậm trong tâm trí Triệu Quân Sự. Từng là cậu bé ngoan hiền ở vùng núi Bản Luông (xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), tâm hồn Sự dần bị nhuốm đen bởi ham chơi và mê game nhưng thiếu sự uốn nắn, giáo dục kịp thời. Đến lớp 10, Sự bỏ học và thường xuyên la cà ở các quán internet để “cày” game. Đến năm 2011, khi tròn 20 tuổi, Sự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được biên chế về một đơn vị quân đội ở miền Bắc.

Trong thời gian quân ngũ, Sự thường xuyên vi phạm kỷ luật, nhiều lần bỏ trốn khỏi đơn vị để ra ngoài đi chơi. Không những vậy, có lần đã lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động của đồng đội rồi bỏ trốn ra khỏi đơn vị bán lấy tiền tiêu xài, sau đó gia đình phải giúp Sự khắc phục hậu quả.

Ngày 12-8-2012, Sự tiếp tục đào ngũ và trốn xuống Hà Nội. Khi hết tiền tiêu xài và chơi game online, đối tượng đã dùng dao đâm chết chị H, chủ một quán cà phê ở quận Long Biên để cướp một số trang sức bằng vàng và điện thoại cùng một ít tiền mặt. Sau khi gây án, Sự bán tài sản cướp được rồi trốn về Thái Nguyên. Ít ngày sau, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Sự tại một nhà nghỉ ở tỉnh này.

Tháng 3-2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 đã xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Đối tượng được chuyển đến thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung (do Quân khu V quản lý) tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Cuối năm 2015, Sự cùng một phạm nhân khác ở chung buồng giam cưa song sắt tẩu thoát. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp để lấy tiền ăn uống, chơi game và liên tục thay đổi chỗ ở. Trong một lần đột nhập tiệm điện thoại ở gần sân bay Nội Bài, bị phát hiện, Sự đã dùng dao đâm một người trọng thương và lấy đi nhiều điện thoại cùng thẻ cào.

Sau 1 tháng trốn trại, Sự bị cơ quan chức năng bắt khi đang chơi game tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Lực lượng Công an thu giữ trong người Sự 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 con dao gấp cùng một số tang vật liên quan đến vụ trộm. Triệu Quân Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Sau đó, đối tượng tiếp tục bị tuyên phạt về các tội danh mới, đồng thời bị đưa về T10 tiếp tục thi hành án.

Trong tù, Sự luôn bức bối và thèm khát tự do. Nhưng thay vì thành tâm hối cải, phấn đấu cải tạo cho thật tốt để có cơ hội được giảm án, được cho về với cộng đồng và vòng tay của gia đình, Triệu Quân Sự lại nung nấu trong đầu ý nghĩ tiếp tục bỏ trốn. Sau nhiều ngày âm thầm chuẩn bị, chiều 3-6-2020, Sự đã phá song sắt cửa sổ phòng giam, bỏ trốn khỏi Trại giam T10.

Ngay sau đó, Sự lấy trộm quần áo ở một nhà dân gần đó để mặc rồi đe dọa, cướp chiếc ĐTDĐ của chị Nguyễn Thị Hiếu, nhân viên gác chắn đường sắt tại xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Khuya cùng ngày, Sự tiếp tục trộm một chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius của người dân ở xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn) để làm phương tiện trốn chạy về hướng Quảng Nam, Đà Nẵng.

Khi đến địa phận TP Tam Kỳ, đối tượng đã bán chiếc điện thoại vừa cướp được lấy 700 ngàn đồng. Đến trưa 4-6, Sự rời Tam Kỳ, chạy xe về hướng Đà Nẵng. Cùng ngày, Giám thị Trại giam T10 đã ký quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Quân Sự với các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ”, “Trốn khỏi nơi giam”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Chiều 4-6, Sự đeo khẩu trang kín mặt, chạy xe máy ra đến gần chân đèo Hải Vân. Thấy tổ công tác của Công an TP Đà Nẵng và Quân khu V đang chốt chặn ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, đối tượng liền tăng tốc lách chốt, phóng xe bỏ chạy lên đèo. Bị truy đuổi gắt gao khoảng 2km, Sự vứt xe ở lề đường và chạy vào rừng, nhanh chóng mất dấu sau những tán cây rậm rạp. Cơ quan chức năng xác định đây là Triệu Quân Sự nên huy động lực lượng và cả chó nghiệp vụ để tiến hành truy bắt.

Theo lời khai ban đầu của Triệu Quân Sự, sau khi vứt xe bỏ chạy, Sự nhanh chóng di chuyển vào sâu trong rừng. Đến khoảng 19h ngày 4-6, Sự lại men ra khu vực đường đèo và di chuyển xuống bãi cát Làng Vân. Lúc này, có cả trăm CBCS Công an và quân đội vẫn đang truy tìm và chốt chặn trên đèo Hải Vân. Nhưng do trời tối, địa bàn rừng núi trải dài trùng điệp, không ai phát hiện Sự đã rời khỏi đèo, theo bãi biển và ánh đèn điện đi về hướng nội thành.

Lực lượng chức năng truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự tại đèo Hải Vân.

Lần theo dấu vết

Nhiều ngày liền có mặt tại Hải Vân, chúng tôi chứng kiến sự quyết tâm của các lực lượng chức năng truy bắt đối tượng trốn trại. Ban ngày, dù thời tiết lúc trưa nắng lên đến trên 40 độ C, các tổ công tác vẫn chia làm nhiều mũi để men theo sườn núi, len lỏi trong những cánh rừng rậm rạp để đến các khu vực đối tượng có thể ẩn náu. Buổi tối, ngoài điểm chốt trên đỉnh đèo do Bộ đội biên phòng phụ trách, lực lượng chức năng rút ra khỏi rừng, tập trung tại các điểm chốt trên đường đèo.

Nhiều người dân ở tổ 1 Hòa Hiệp Bắc đã rất nhiệt tình dẫn đường, hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt đối tượng trốn trại. Lực lượng Công an cũng đã tiến hành kiểm tra các trang trại, các lán trại của người dân trên rừng, đồng thời đề nghị di tản trẻ em, phụ nữ rời khỏi lán trại, đề phòng đối tượng xuất hiện, có hành vi manh động.

Có nhiều nhận định, thậm chí là những đồn đoán về việc Sự đã men theo đường dây điện 500kV hoặc bám theo tàu hỏa để thoát khỏi rừng Hải Vân. Nhưng khi theo lực lượng Công an khảo sát địa hình gần khu vực đối tượng vứt xe chạy vào rừng, Thượng tá Lê Thành Dũng - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng có nhận định về khả năng đối tượng đã băng qua đèo, theo bãi biển để đào tẩu về hướng thành phố ngay trong đêm 4-6. Những ngày sau đó, việc tìm kiếm đối tượng vẫn được thực hiện tại khu vực núi rừng Hải Vân nhưng đồng thời mở rộng ra địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế và các tỉnh thành khác.

Đánh giá phạm nhân trốn trại là một đối tượng nguy hiểm, có thể tiếp tục gây án nghiêm trọng trong quá trình lẩn trốn, lãnh đạo Bộ Công an đã có chỉ đạo công an các địa phương kịp thời, đúng hướng. Việc Công an TP Tam Kỳ nhanh chóng phát hiện, bắt giữ Triệu Quân Sự khi đối tượng mới đến địa bàn cho thấy sự nhạy bén và nghiêm túc trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an cũng như thế trận an ninh nhân dân vững chắc đã được công an địa phương dày công xây dựng.

Lưới trời lồng lộng...

Vậy sau khi rời đèo Hải Vân, trong vòng 2 tuần trước khi bị bắt, Sự đã đi đâu, sống như thế nào? Câu trả lời cũng được làm rõ qua lời khai của Triệu Quân Sự tại Công an TP Tam Kỳ. Theo đó, khi thoát được xuống bãi cát Làng Vân, Sự theo ánh đèn đi về hướng TP Đà Nẵng. Trong đêm 4-6, đối tượng đã lẻn vào nhà một hộ dân trộm cắp được số tiền hơn 1 triệu đồng rồi tiếp tục đi bộ hàng chục km vào đến Hội An. Do khẩu trang đã bị rơi khi trốn chạy trong rừng nên Sự nhặt một chiếc khẩu trang khác và đeo thường xuyên để tránh bị nhận diện khi đi trên đường.

Suốt nhiều ngày liền, Sự lang thang ở Hội An và các vùng lân cận nhưng tránh những nơi đông người. Nhiều lần Sự vào hàng quán ăn uống, tuy nhiên không bị người dân phát hiện. Khi tiêu xài hết số tiền trộm được ở Liên Chiểu, Sự tiếp tục đột nhập, trộm tiền của một hộ dân ở Hội An để chi tiêu, đồng thời mua một chiếc ĐTDĐ hơn 1 triệu đồng để sử dụng.

Đáng chú ý, trong lúc lẩn trốn và bị truy lùng gắt gao, Sự vẫn không thể kìm được căn bệnh nghiện game. Đối tượng nhiều lần đến các tiệm internet bắt gặp trên đường đi để chơi game, đồng thời tranh thủ xem tin tức về diễn biến việc lực lượng chức năng đang truy tìm mình như thế nào.

Công an TP Tam Kỳ bắt giữ Triệu Quân Sự.

Theo lời khai mới nhất của Triệu Quân Sự, sáng 8-6, Sự định trốn vào TP Hồ Chí Minh nhưng đón nhầm xe khách tuyến Tam Kỳ - Nam Giang (một huyện miền núi Quảng Nam). Đến nơi, Sự biết nhầm chuyến nên đi nhờ xe container xuống lại huyện Đại Lộc. Khi đến cầu Hà Nha, Sự xuống xe vào nhà nghỉ gần đó và ngủ lại.

Đến khoảng 3-4h sáng 9-6, Sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa gần đó trộm được khoảng 300 ngàn đồng. Tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện trộm được khoảng 5 triệu đồng, Sự thuê xe ôm vào huyện Nam Giang nhưng thấy công an nên đón xe về lại TP. Tam Kỳ. Từ ngày 9 đến 18-6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm TP. Tam Kỳ để chơi game.

Đến khoảng 20h ngày 18-6, Sự bị bắt giữ. Công an Quảng Nam xác định, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi trại giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm 1 xe máy, 3 điện thoại di động và khoảng 6 triệu tiền mặt.

Trao đổi với báo chí tối 18-6, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã khen ngợi, đánh giá cao thành tích của Công an TP Tam Kỳ và Công an phường An Mỹ. Sáng 19-6, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã biểu dương, khen thưởng hai đơn vị này. Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu V để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thân Lai

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/hanh-trinh-truy-bat-trieu-quan-su-599961/