Hành trình truy bắt kẻ sát hại chủ tiệm cắt tóc, đốt xác phi tang

Sau 3 ngày tập trung truy xét, công an TP Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng đã truy bắt thành công nghi phạm sát hại chủ tiệm cắt tóc.

Liên quan vụ án chị N.T.H, sinh 1989, thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, Tiên Lãng bị sát hại, đốt cháy tại triền đê sông Thái Bình thuộc địa phận thôn Bắc Phong, Kiến Thiết, Tiên Lãng (Hải Phòng), công an thành phố Hải Phòng đã truy bắt thành công nghi phạm Vũ Thế Thùy (SN 1986, ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể bị đốt cháy trên đê sông Thái Bình.

Liên quan vụ án chị N.T.H, sinh 1989, thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, Tiên Lãng bị sát hại, đốt cháy tại triền đê sông Thái Bình thuộc địa phận thôn Bắc Phong, Kiến Thiết, Tiên Lãng (Hải Phòng), công an thành phố Hải Phòng đã truy bắt thành công nghi phạm Vũ Thế Thùy (SN 1986, ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể bị đốt cháy trên đê sông Thái Bình.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường: thi thể nạn nhân có 2 vết thương ở vùng cổ, gây mất máu cấp, suy tuần hoàn dẫn đến tử vong, toàn thân bị bỏng nhiệt từ độ 1 đến độ 5; số tư trang của nạn nhân vẫn đeo trên người, gồm 1 dây chuyền, 2 chiếc nhẫn, chiếc điện thoại, tư trang và chiếc xe máy BKS: 15H1-307.11, không tìm thấy, bước đầu cơ quan điều tra xác định: đây là vụ trọng án, giết người cướp tài sản. Kẻ cướp sau khi bị sát hại nạn nhân, đã đốt xác nhằm phi tang. Trong ảnh: Đoạn đường đê nơi phát hiện vụ án mạng.

Dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân và những người thân trong gia đình cho thấy, chị H có hai đời chồng và 1 con, nhưng đã ly hôn. Hiện chị H ở một mình tại quán cắt tóc, gội đầu ở thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục và có quan hệ với nhiều thành phần phức tạp. Một nhân chứng cho biết, khoảng 18h ngày 7/11, chị H rời quán bằng chiếc xe máy AirBlade của mình cùng với một nam thanh niên đi về hướng thị trấn Tiên Lãng. Đây cũng là lần cuối cùng có người nhìn thấy chị cho đến khi phát hiện xác nạn nhân. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Ngày 11/11, Công an huyện Tiên Lãng nhận được nguồn tin, tại địa bàn xã Bắc Hưng, có một đối tượng sử dụng chiếc xe máy giống chiếc xe của chị Hằng, là Nguyễn Văn Thắng, sinh 1986, ở xóm 10, xã Toàn Thắng. Triệu tập người này để làm rõ, được biết chiếc xe là do Đỗ Văn Thắng, sinh 1988 và Phạm Văn Nghị, sinh 1989, ở cùng xã đem đến nhờ anh ta cầm cố ngày 9/11 với giá 20 triệu đồng. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Tiếp tục triệu tập 2 đối tượng Thắng và Nghị, đã làm rõ chiếc xe do Vũ Thế Thùy (SN 1986, ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng) nhờ đem đi cắm, cùng ngày 9/11. Sau khi cầm cố xe cho Nguyễn Thắng, Đỗ Thắng và Phạm Nghị đã đưa toàn bộ số tiền cho Thùy, còn Thùy bỏ đi đâu không rõ. Từ căn cứ thu thập được, cơ quan điều tra tập trung lực lượng truy theo hướng đối tượng là Vũ Thế Thùy. Tuy nhiên khi đó đối tượng không có ở địa phương. Trong ảnh: Trinh sát áp giải đối tượng Vũ Thế Thùy.

Ở một diễn biến khác cùng thời điểm trên, qua rà soát các mối quan hệ của Thùy, trinh sát thấy nổi lên đối tượng Phạm Xuân Trường (SN 1984, ở xã Tiên Minh, Tiên Lãng) có quan hệ thân thiết với Thùy. Tại trụ sở công an, lúc đầu Trường quanh co, sau một thời gian kiên trì đấu tranh, thuyết phục, cơ quan chức năng đã buộc Trường thừa nhận Thùy đã ở nhà Trường hôm 9/11, tâm sự đã tham gia vụ đánh nhau gây ra chết người, muốn nhờ Trường môi giới đưa sang Trung Quốc một thời gian.

Sau khi liên lạc được với một số đối tượng sinh sống bên Trung Quốc, ngày 11/11, Trường trực tiếp đưa Thùy ra Móng Cái, giao cho các đối tượng này rồi về nhà. Từ lời khai của Trường, Cảnh sát Hình sự, phối hợp với Công an TP Móng Cái tổ chức kiểm tra chặt chẽ số người qua lại theo các đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Đêm 12/11, Thùy được các đối tượng đưa xuống đò sang đến bờ bên kia, thì phát hiện lực lượng Công an nước bạn tuần tra, nghĩ rằng kế hoạch vượt biên của mình bị bại lộ, Thùy yêu cầu các đối tượng chở quay lại phía bờ bên TP Móng Cái thì bị lực lượng phá án kết hợp với Công an TP Móng Cái bắt giữ.

Tại trụ sở Cơ quan điều tra, Thùy khai nhận, có quan hệ thân thiết với chị gái của chị H nên Thùy có nhiều lần đi ăn uống cùng với H. Do đang nợ nần nên thấy nạn nhân ở một mình lại có nhiều trang sức, tài sản, nên Thùy đã nảy sinh lòng tham, rủ nạn nhân đi chơi sau đó dùng dao bầu sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản gồm: một xe máy Air Blade, nhẫn, dây chuyền vàng. Lấy được tài sản, hung thủ lấy cỏ phủ lên thi thể nạn nhân rồi sang huyện Vĩnh Bảo mua xăng về đốt, sau đó bỏ trốn. (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Tại thời điểm bị bắt giữ, trên người Thùy có một dây chuyền vàng và một nhẫn vàng, nghi là của nạn nhân.

Chiếc xe máy, tang vật tài sản của nạn nhân bị cướp

Cũng theo lời khai của Thùy, thực hiện ý đồ cướp tài sản của chị H, hắn đã chuẩn bị sẵn con dao bầu. Đến chiều 7/11, hắn đến quán của chị H, rủ nạn nhân đi mua 2 con vạc của một số người săn bắt chim trời ở ven sông Thái Bình, đem về nấu ăn. Tưởng thật, chị H giao xe máy cho Thùy điều khiển và ngồi sau xe, cùng rời quán. Do tính toán từ trước, Thùy treo túi chứa dao vào móc yếm xe rồi đèo chị H đi lên đường đê sông Thái Bình từ xã Tiên Thanh, Tiên Lãng. Trong ảnh: Thùy được đưa tới thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Đến đoạn đê thuộc xã Kiến Thiết, hắn dừng xe, lấy lý do đi vệ sinh và mang theo chiếc túi đựng dao. Khi trở lại mặt đê, lợi dụng lúc chị H mất cảnh giác, hắn cầm dao nhằm vào phía ức dưới cổ chị, đâm một nhát. Bị đâm bất ngờ, chị H ngã lăn xuống triền đê, Thùy xông theo tiếp tục cứa cổ chị H, khiến nạn nhân bị mất máu cấp. Sau khi gây án, tên Thùy dứt cỏ phủ nên thi thể nạn nhân để che giấu. Trong ảnh: chị H khi còn sống. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-ke-sat-hai-chu-tiem-cat-toc-dot-xac-phi-tang-838809.vov