Hành trình truy bắt kẻ 'ra tay' bạn tình đồng tính cướp tài sản

Được bạn đồng giới 'tỏ tình', đề nghị đến khách sạn 'vui vẻ', Bình gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, phía sau cái gật đầu ấy là cả một âm mưu thâm độc. Sau khi từng bước lấy lòng tin, Bình đã sát hại rồi cướp toàn bộ tài sản của bạn tình. Lần theo dấu vết chiếc xe máy của nạn nhân, hung thủ đã bị bắt sau 2 lần bị xử phạt do vi phạm luật giao thông...

Xác chết bất thường

Hôm ấy, sáng 11/10/2013 các trinh sát nhận được tin báo, bà N.T.K. (SN 1960, ngụ quận 3, TP.HCM), nhân viên dọn dẹp vệ sinh nhà trọ 77 (phường Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) phát hiện thi thể 1 người đàn ông tử vong dưới nền nhà.

Sự việc khiến người thuê trọ tại đây kinh hoàng, hoang mang. Ngay lập tức, thông tin được người dân trình báo cơ quan công an. Nhận thông tin, Công an phường Bình Hưng Hòa, Công an quận Bình Tân kết hợp cùng PC45, PC54 Công an TP.HCM và đại diện VKSND TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường.

Theo trình báo của bà K., khi bà lau dọn phòng 206 lầu 2 của nhà trọ 77 thì phát hiện thi thể nạn nhân nằm dưới nền nhà ngang cửa vào nhà tắm. Đầu nam nạn nhân quay vào nhà tắm, chân tay hướng ra ngoài. Trên giường và dưới nền nhà có nhiều vết máu đã khô và có sự lau chùi...

Hung thủ sát hại bạn tình đồng tính cướp tài sản.

Hung thủ sát hại bạn tình đồng tính cướp tài sản.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định nạn nhân tên T.T.V. (SN 1978, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM). Thông qua các dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ án giết người cướp tài sản. Hơn thế, hung thủ ra tay sát hại nạn nhân một cách hết sức lạnh lùng, táo tợn.

Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do vết thương đâm đứt tĩnh mạch cảnh trái và động mạch dưới đòn trái. Thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị lục lọi, tài sản cá nhân của người xấu số cũng không còn.

Ngay sau đó, lực lượng điều tra đã lấy lời khai những người liên quan. Trong đó, lời khai của anh N.T.T. (SN 1994, ngụ quận Bình Tân), người giữ xe và dọn dẹp phòng tại nhà trọ 77 có nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, vào 22h ngày 10/10/2013, anh nhận đến ca. Khoảng 22h30, anh phát hiện một thanh niên nhỏ con khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m62, đeo khẩu trang đi từ trên lầu xuống lấy xe đi rời khỏi nhà trọ về hướng Hương Lộ 3 với thái độ hết sức khả nghi.

Ngoài ra, bà T.T.V. (SN 1957, quê tỉnh Bình Phước) và T.V.T. (SN 1970, ngụ quận Tân Bình) là lễ tân tại đây cũng cho biết, vào 19h ngày 10/10/2013, có 2 thanh niên đến thuê phòng 206 trọ qua đêm. Trong đó, có một người đưa CMND tên T.T.V., người còn lại không có giấy tờ. Khoảng 23h30 cùng ngày, nam thanh niên không có CMND xuống lấy xe BKS 64K7 – 67xxx ra về. Khoảng 9h30 ngày 11/10/2013, bà hay tin có người tử vong tại phòng trọ.

Các nhân chứng đều cho biết, nam thanh niên lấy xe ra về cao khoảng 1m60, tóc dài, mặc áo thun sọc đỏ, đeo khẩu trang. Những người thân, quen biết nạn nhân đều khẳng định, nạn nhân có dấu hiệu đồng tính, không thích phụ nữ.

Từ những thông tin trên, cơ quan điều tra tập trung vào mối quan hệ xã hội của nạn nhân, đặc biệt tiến hành rà soát các đối tượng là người đồng tính. Các trinh sát cũng được lệnh điều tra, nắm thông tin về đối tượng đến thuê trọ cùng nạn nhân. Tuy nhiên, sau nhiều thời gian truy xét, lực lượng điều tra vẫn không có thông tin về đối tượng này.

Bằng những phân tích, góc nhìn nghiệp vụ, công an tập trung truy tìm chiếc xe gắn máy mà đối tượng chiếm đoạt của nạn nhân. Cuối cùng, sau hơn 3 tháng truy lùng, từ manh mối là chiếc xe máy của nạn nhân, công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Bình (SN 1996, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM), đối tượng đã ra tay sát hại anh T.T.V..

Âm mưu của quỷ

Theo lời kể của một điều tra viên tham gia phá án, sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Bình khai nhận toàn bộ quá trình gây án như sau: Chiều mùng 9/10/2013, buồn chán vì không có việc làm, Bình bắt xe buýt từ huyện Cần Giờ lên trung tâm TP.HCM chơi. Sau khi lang bạt qua nhiều tuyến phố, Bình xuống xe tại khu vực công viên 30/4, quận 1, TP.HCM. Tại đây, nam thanh niên vừa tròn 18 tuổi vô tình gặp gỡ anh T.T.V.. Cả hai bắt chuyện làm quen. Vốn là người đồng tính, thấy Bình cởi mở, anh V. có ý định tiến xa hơn với nam thanh niên này nên mời anh ta đi ăn uống. Bất ngờ được mời ăn trong lúc đang túng thiếu, Bình nhận lời ngay. Trong lúc nói chuyện, Bình sớm nhận biết đối phương là người đồng tính và có tình ý với mình. Hơn thế, nhận thấy ông V. tỏ ra là người giàu có, Bình nảy lòng tham, muốn chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Bình có lời nói, cử chỉ đáp lại “tình cảm” của người bạn mới quen. Khi được đề nghị, Bình đồng ý theo bạn trai đến nhà trọ 77 thuê phòng nghỉ qua đêm.

Nguyễn Văn Bình tại tòa án

Theo kế hoạch, tối cùng ngày, Bình và anh V. cùng nhau đến nhà trọ trên qua đêm. Tại đây, cả hai đã quan hệ đồng tính với nhau. Sáng 10/10/2013, trước khi đi làm, anh V. chở Bình đến siêu thị gần sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình). Người này đưa cho “nhân tình” 50.000 đồng và hẹn chiều sẽ quay lại và đón đi chơi tiếp. Lúc này, khi biết chắc anh V. có tài sản, Bình đã lên kế hoạch sát hại người này cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch tàn độc, Bình tìm mua một con dao bấm và thủ sẵn trong người chờ anh V. đến. Chiều cùng ngày, sau khi tan làm, anh V. đón Bình và chở “tình nhân” đi ăn uống. Cũng như lần đầu gặp gỡ, sau khi ăn tối, cả hai về nhà trọ 77 trên thuê phòng qua đêm. Tuy nhiên, trong lúc anh V. đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vì “cặp” được trai trẻ, Bình bất ngờ rút dao thủ sẵn tấn công anh này khiến nạn nhân gục tại chỗ. Khi phát hiện nạn nhân đã bất động, Bình lục lấy điện thoại di động hiệu Iphone 3 cùng 450.000 đồng của nạn nhân. Trước khi rời khỏi nhà trọ, Bình lấy giấy tờ xe và chiếc xe gắn máy hiệu Dream của nạn nhân tẩu thoát.

Điều tra viên trên cũng cho biết, vụ án trên từng khiến cơ quan điều tra đau đầu. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, lên nhiều phương án nhưng vẫn chưa tìm ra mối liên hệ nào giữa nạn nhân và hung thủ. Trong khi đó, Bình tự tin kế hoạch tàn độc của mình không có kẽ hở nên ung dung sử dụng chiếc xe cướp được của nạn nhân để làm phương tiện đi lại. Đêm 13/10/2013, Bình điều khiển chiếc xe máy cướp được qua địa bàn ấp Long Hòa (huyện Cần Giờ) thì bị CSGT công an huyện này xử phạt, giữ giấy tờ xe vì vi phạm luật giao thông. Khám xét cốp chiếc xe trên, công an thu giữ con dao bấm mà đối tượng đã sử dụng để gây án trước đó.

Bình tiếp tục sử dụng chiếc xe trên như tài sản của mình. Sau đó, đối tượng tiếp tục bị CSGT huyện Cần Giờ tạm giữ xe vì vi phạm luật giao thông và không xuất trình được giấy tờ xe. Trong quá trình tìm kiếm chiếc xe máy của anh V., đội Trọng án Công an TP.HCM phát hiện chiếc xe trên đang bị lực lượng CSGT huyện Cần Giờ tạm giữ. Từ thông tin này, cơ quan điều tra xác minh được hung thủ gây án là Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên lúc này, Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cuối cùng, ngày 17/1/2014, các trinh sát phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) bắt giữ Bình, khi đối tượng này lẩn trốn tại nhà một người quen trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 8, TP.Mỹ Tho khép lại hành trình theo dấu tên tội phạm nguy hiểm.

H.N

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 61

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-ke-ra-tay-ban-tinh-dong-tinh-cuop-tai-san-a272893.html