Hành trình truy bắt hai tên cướp giết tài xế, lấy ô tô

Ngày 16-9, CQĐT CA tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tạm giữ đối với Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An để tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự…

Từ trình báo con trai mất tích của người mẹ

Theo tài liệu điều tra, ngày 6-9, bà Bùi Thị Hương, SN 1948, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn đến CQCA trình báo về việc con trai ruột của bà là Bùi Văn Nam, SN 1982 làm nghề lái xe ô tô, mất tích vào rạng sáng 4-9 khi điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS: 29A – 62299 đi chở khách.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng CA huyện Lạc Sơn và Phòng CSHS CA tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11-9, lực lượng CA đã phát hiện chiếc xe ô tô của anh Nam được cầm cố tại hiệu cầm đồ ở số 42, đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

CQCA đã tiến hành thu hồi, khám nghiệm chiếc xe ô tô nói trên, phát hiện ghế lái của xe có dấu hiệu hư hỏng, xô lệch. Các đối tượng cầm cố xe anh Nam cũng được làm rõ là Bùi Văn Hiền, SN 1999 và Bùi Văn An, SN 1997, cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.

Đến khoảng 15g30 chiều 14-9, người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm ở dưới đèo Thung Nhuối, thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Qua xác minh, CQCA xác định thi thể nạn nhân chính là anh Bùi Văn Nam. Nạn nhân tử vong nhiều ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Nhận định đây là một vụ án hình sự, lực lượng CA đã đến nhà Bùi Văn Hiền, áp tải đối tượng về trụ sở CA huyện Lạc Sơn để làm việc. Bước đầu Hiền khai nhận đã cùng với Bùi Văn An sát hại anh Nam, phi tang xác rồi cướp tài sản, lấy chiếc ô tô của nạn nhân đi cầm cố, lấy tiền ăn tiêu.

Về phần Bùi Văn An, khi nghe tin đồng bọn bị bắt, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc CA tỉnh Hòa Bình đã huy động thêm lực lượng, triển khai kế hoạch truy bắt đối tượng An, quyết không để đối tượng trốn thoát.

Theo đó, tối 14-9 xác định Bùi Văn An đang lẩn trốn trong cánh rừng ở xã Thượng Cốc, khoảng 100 cán bộ chiến sỹ được chia ra làm nhiều mũi, bao vây khu rừng và những con đường trọng điểm. Dù đang bỏ trốn nhưng An vẫn lên mạng xã hội facebook, nắm được thông tin này các trinh sát đã khoanh vùng đối tượng.

Trắng đêm ở trong rừng theo dõi đối tượng, đến sáng 15-9, phát hiện Bùi Văn An ra khỏi rừng đi về nhà nhưng sau đó lại vào nhà hàng xóm, các trinh sát đã nhanh chóng bắt gọn đối tượng.

Chân dung hai kẻ thủ ác Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An

Lời khai của hai kẻ thủ ác

Từ lời khai của hai đối tượng Hiền và An, CQĐT bước đầu làm rõ diễn biến vụ việc như sau: Hiền và An đều là những thành phần chơi bời, lêu lổng, nghiện game và thường xuyên sử dụng ma túy đá, thuộc diện quản lý của CA huyện Lạc Sơn. Do thiếu tiền ăn chơi nên bọn chúng rủ nhau đi cướp tài sản, mục tiêu là cướp xe ô tô. Trước khi thực hiện hành vi, các đối tượng chuẩn bị sẵn dao và dây thừng làm hung khí gây án.

Trưa 3-9, sau khi sử dụng ma túy đá, Hiền và An di chuyển về thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Đến khoảng 22g cùng ngày, bọn chúng thuê 1 xe taxi đi hướng về rừng Cúc Phương. Khi đi đến đoạn đường tối, dân cư thưa thớt ở xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn hai đối tượng đòi đi vệ sinh nhằm mục đích gây án.

Chiếc xe ô tô của nạn nhân bị các đối tượng cướp mang đi cầm cố.

Tuy nhiên, lái xe taxi cảnh giác, nghi ngờ gặp kẻ xấu nên khi Hiền và An xuống xe, tài xế này đã điều khiển xe bỏ chạy. Để vuột mất “con mồi”, bọn chúng đi bộ quay lại khu vực chợ Mía, xã Yên Nghiệp rồi vào một quán bán tạp hóa nhờ chủ quán tên Sơn tìm giúp xe taxi. Anh Sơn bảo hai đối tượng xem tờ dán quảng cáo ở trên cột điện mà gọi nhưng tránh bị lộ nên Hiền và An bảo không có điện thoại, nhờ anh Sơn gọi hộ.

Thấy đêm khuya, nghĩ hai thanh niên gặp khó khăn nên anh Sơn đồng ý gọi xe giúp. Sau khi gọi cho anh trai và một người nữa nhưng hai tài xế này cho biết đều đang chở khách đi Hà Nội nên anh Sơn gọi cho anh Nam có ô tô chở khách, cũng là người cùng xóm.

Nhận được điện thoại báo có 2 khách cần đi xe, khoảng 2g sáng 4-9 anh Nam điều khiển xe ô tô của mình, BKS: 29A – 62299 đến chở An và Hiền. Hai đối tượng yêu cầu đi xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn cách xã Yên Nghiệp khoảng 15km. Khi đi đến xóm Anh, xã Thượng Cốc, là đoạn đường vắng người qua lại, An bảo lái xe dừng lại để đi vệ sinh.

Lúc An vừa mở cửa bước xuống xe, Hiền lập tức cầm dây thừng, chồm người lên trên siết cổ anh Nam kéo mạnh ra sau; An từ ngoài chui vào xe hỗ trợ đồng bọn, trèo lên người nạn nhân giữ tay khiến anh Nam không thể chống cự. Cho đến khi nạn nhân không động đậy, kiểm tra thấy đã tắt thở, cả hai kéo thi thể anh Nam ra nằm ở ghế sau.

Biết lái xe nên Hiền điều khiển xe ô tô cùng An đưa nạn nhân lên đèo Thung Nhuối, thuộc huyện Mộc Châu, cách hiện trường khoảng 40km để phi tang xác. Đến nơi, bọn chúng bê xác anh Nam giấu tại khe núi rồi quay xe về huyện Tân Lạc bán chiếc ĐTDĐ của nạn nhân được hơn 1 triệu đồng, lấy số tiền này đi đổ xăng rồi phóng xe về Hà Nội bán nhưng thiếu giấy tờ tùy thân nên không bán được.

Bọn chúng lại quay về Hòa Bình giấu xe trong rừng, An về nhà lấy trộm tiền của người thân được 300.000 đồng và lấy giấy tờ tùy thân rồi cùng Hiền tiếp tục mang ô tô xuống Hà Nội cầm cố tại hiệu cầm đồ số 42, đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội được 20 triệu đồng chia nhau chơi game, sử dụng ma túy đá.

Theo các điều tra viên, khi bắt giữ Bùi Văn Hiền, đối tượng khai nhận nơi giấu xác nạn nhân nhưng lại nhớ nhầm đèo Thung Nhuối thành đèo Thung Khe. Tổ công tác phối hợp với CA huyện Mai Châu đã mất khá nhiều thời gian, vất vả tìm suốt dọc đường của đèo Thung Khe nhưng không được.

Sau đó, Hiền mới nhớ ra là giấu xác ở đèo Thung Nhuối cách Thung Khe khoảng 10km. Đến chiều 14-9, người dân cùng lực lượng CA phát hiện nơi hai đối tượng giấu thi thể nạn nhân.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Bùi Văn Nam rất khó khăn, vất vả. Mẹ già, vợ sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, 2 con còn nhỏ dại.

Để kiếm kế sinh nhai nuôi cả gia đình, thời gian trước anh Nam gom góp, vay mượn mua lại chiếc xe ô tô cũ nói trên để chở khách thuê. Không ngờ lại xảy ra vụ việc thương tâm… Sau khi tiến hành các bước khám nghiệm tử thi, CQĐT đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện vụ việc đang được CQĐT CA tỉnh Hòa Bình tiếp tục làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hanh-trinh-truy-bat-hai-ten-cuop-giet-tai-xe-lay-o-to-122392.html