Hành trình trốn chạy của thiếu nữ bị lừa bán vào động mại dâm

Qua mạng xã hội Facebook, T.T.M (14 tuổi) quen Thắng. Sau một thời gian 'thề non hẹn biển', M được Thắng rủ đi chơi rồi lừa bán vào một động mại dâm ở Trung Quốc. Sau hai lần trốn chạy, cầu cứu người thân, M được giải cứu, trở về tố cáo 'người tình'.

Nạn nhân M may mắn được giải thoát, trở về với gia đình. Ảnh: PV

Nạn nhân M may mắn được giải thoát, trở về với gia đình. Ảnh: PV

Bị “người tình ảo” lừa bán vào động mại dâm

Đầu tháng 4/2018, trong một lần lang thang trên trang mạng xã hội, T.T.M (14 tuổi, trú tại xã Gia Phú, huyên Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) nhận lời kết bạn với một nam thanh niên tên Giàng Văn Thắng (28 tuổi, ngụ cùng địa phương). Sau nhiều lần chuyện trò, Thắng dùng lời ngon ngọt tán tỉnh M.

Vốn là một thiếu nữ mới lớn, bắt đầu có những rung động đầu đời lại gặp một gã hào hoa, thề non hẹn biển khiến M cứ ngỡ mình đã gặp được người trong mộng. Dù chưa gặp mặt nhau lần nào, chưa hiểu gì về nhau nhưng khi nghe Thắng ngỏ lời yêu, M đã nhanh chóng gật đầu.

Sau đó không lâu, Thắng rủ M và một người bạn của M (ở cùng địa phương) lên TP Lào Cai ăn uống, mua sắm và qua Trung Quốc chơi. Hai thiếu nữ mới lớn tỏ ra thích thú khi được qua nước ngoài du lịch nên nhanh chóng nhận lời mà không chút nghi ngờ.

Vừa bước chân sang nước bạn, Thắng đã kết hợp với đồng bọn bán M cùng người bạn vào động mại dâm. Khi nhận ra sự việc, M và bạn chỉ biết khóc lóc, van xin Thắng. Thế nhưng, gạt qua lời cầu xin, Thắng vẫn đưa M và người bạn đi cùng vào ổ chứa mại dâm. Ở nơi đất khách quê người, không người thân thích, lại bị hành hạ, M chỉ biết cắn răng chịu đựng, trông chờ thời cơ đến để tự giải thoát bản thân mình.

Thời gian sau đó, lợi dụng lúc sơ hở, M trốn chạy ra ngoài. Thế nhưng, chưa kịp trốn thoát, thì bị đồng bọn của Thắng phát hiện, tiếp tục bán vào một nhà chứa khác. Cũng từ đó, M và người bạn lạc mất nhau, M bị buộc làm gái bán dâm.

Sau một thời gian sống trong tủi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần, M lại tiếp tục bỏ trốn lần thứ 2. Khi thoát ra ngoài, thiếu nữ may mắn gặp được một số người Việt Nam đang sống và làm việc tại Trung Quốc. Sau khi kể rõ sự tình, M nhờ người điện thoại cầu cứu người thân.

Nhận được tin con gái bị lừa bán sang Trung Quốc, ông T.L.U (bố của M) liền trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Ngày 24/6, sau khi tiếp nhận thông tin, xác minh rõ vụ việc, Đồn biên phòng Bát Xát (Lào Cai) đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời phối hợp với Công an biên phòng Trung Quốc lập kế hoạch giải cứu thành công M về nước an toàn và bàn giao cho gia đình.

Sau 2 tháng bị “người tình ảo” lừa bán, M may mắn trở về gia đình trong nỗi ám ảnh, sợ hãi. Thiếu nữ đã làm đơn tố cáo Thắng cùng đồng bọn đã lừa bán mình. Ngày 28/6, Đồn biên phòng Bát Xát đã bắt đối tượng Giàng Văn Thắng.

Tội ác bị lật tẩy

Sau khi lấy chồng Trung Quốc, Huyền trở thành chủ chứa của động mại dâm.

Ngày 1/7, từ lời khai của Thắng, Đồn biên phòng Bát Xát phối hợp với Công an biên phòng Trung Quốc bắt giữ đối tượng Trịnh Thị Thu Huyền (41 tuổi, trú tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, hiện lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), là chủ chứa “động” mại dâm nơi M bị lừa bán.

Tại cơ quan chức năng, Thắng khai nhận, sau một thời gian ngắn làm việc tại Trung Quốc, không công ăn việc làm ổn định lại nhận thấy việc đưa phụ nữ Việt sang Trung Quốc bán vào động mại dâm rất đơn giản, nhẹ nhàng lại kiếm được nhiều tiền nên hắn đã nảy sinh ý định buôn người. Bằng cách tìm những cô gái nhẹ dạ ở Việt Nam lừa sang Trung Quốc bán kiếm tiền tiêu xài, Thắng đã kết hợp với Huyền lên kế hoạch, tạo đường dây buôn người.

Theo kế hoạch đã vạch sẵn, Thắng lên Facebook tìm những cô gái nhẹ dạ kết bạn, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, hoặc đội lốt nhà giàu, có địa vị trong xã hội để tiếp cận, rủ đi chơi, thề hẹn yêu đương. Khi “con mồi” đã sa lưới, Thắng đưa sang Trung Quốc cùng Huyền bán các nạn nhân vào động mại dâm.

Đối tượng Thắng tại cơ quan chức năng (ảnh cơ quan chức năng cung cấp).

Tính từ tháng 3/2018 cho đến thời điểm bị bắt, Thắng đã cấu kết, dụ dỗ và lừa bán thành công 5 phụ nữ và trẻ em đưa sang Trung Quốc bán. Cụ thể, tháng 3/2018, Thắng lừa bán một người phụ nữ ở huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) với giá 16.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 55 triệu đồng).

Tháng 4/2018, Thắng tiếp tục lừa bán 3 người (trong đó có 2 trẻ em là M cùng một người bạn (cùng SN 2004) với giá 12.000 Nhân dân tệ/người (tương đương với 41 triệu đồng). Đến tháng 5/2018, đối tượng lừa bán một người phụ nữ ở Lai Châu chỉ với giá 10 triệu đồng.

Đối tượng Huyền khai nhận, sau khi lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc, nhận thấy việc kinh doanh từ xác thịt phụ nữ thu lợi nhuận cao nên đối tượng đã cấu kết với Thắng cùng một số đối tượng khác thiết lập đường dây lừa phụ nữ Việt Nam qua Trung Quốc bán. Các nạn nhân bị Huyền và Thắng bán vào sâu nội địa Trung Quốc.

Trong thời gian các nạn nhân ở tại nhà Huyền để tìm khách đến mua, đối tượng đã ép các nạn nhân bán dâm. Cũng theo khai nhận của hai đối tượng này, 2 trong số 5 nạn nhân đã bị chúng bán sang một nhà thổ tại Myanmar làm gái bán dâm.

Thiếu tá Tạ Văn Tuân - Đồn trưởng Đồn biên phòng Bát Xát (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với Giàng Văn Thắng và Trịnh Thị Thu Huyền về tội "mua bán người" và "mua bán trẻ em". Hai đối tượng đang chờ ngày đưa xét xử và phải trả giá theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hanh-trinh-tron-chay-cua-thieu-nu-bi-lua-ban-vao-dong-mai-dam-20181102164720497.htm