Hành trình trở về của nữ công dân Mỹ vừa được Nga trao đổi tù nhân

Khi bước lên máy bay trên đường băng ở Abu Dhabi sau cuộc trao đổi tù nhân lịch sử, vận động viên bóng rổ Brittney Griner (32 tuổi) mới tin mình đã được trả tự do và trở về nước Mỹ. Đi cùng chuyến bay hôm đó với Griner là Roger Carstens, Đặc phái viên của Tổng thống về các vấn đề con tin.

Nói liên tục trên chuyến bay đặc biệt

Đó là thời khắc tự do đầu tiên sau khi vận động viên từng 2 lần giành Huy chương Vàng Olympic, ngôi sao bóng rổ toàn nước Mỹ của Đại học Baylor và Phoenix Mercury bị bắt tại Sân bay quốc tế Sheremetyevo vào tháng 2-2022. Cô đã bị kết án 9 năm tù. “Khi cô ấy lên máy bay tới Mỹ, tôi nói: “Brittney, chắc hẳn cô đã phải trải qua rất nhiều điều trong 10 tháng qua. Đây là chỗ ngồi của cô. Hãy cảm thấy thoải mái đi”, ông Roger Carstens kể vào ngày 11-12, 3 ngày sau khi các quan chức Mỹ trao đổi tay buôn vũ khí người Nga Viktor Bout để lấy nữ công dân Griner, người đã bị Nga kết án về tội tàng trữ thuốc lá điện tử cần sa.

Vận động viên bóng rổ Brittney Griner (giữa) trên hành trình trở lại nước Mỹ

Vận động viên bóng rổ Brittney Griner (giữa) trên hành trình trở lại nước Mỹ

Trong suốt chuyến bay kéo dài 18 giờ, Griner nói chuyện với ông Carstens và phi hành đoàn về mọi thứ, liên tục trong 12 giờ. “Tôi có ấn tượng rằng đây là một người thông minh, đam mê, từ bi, khiêm tốn và thú vị. Một người yêu nước, nhưng trên hết là chân chính. Tôi ghét việc phải gặp cô ấy theo cách này, nhưng thực sự cảm thấy may mắn vì có cơ hội được biết cô ấy”, đặc phái viên Tổng thống Mỹ bày tỏ.

Trước đó, Griner bước ra khỏi máy bay Nga ở Abu Dhabi, và ở phía bên kia, 2 người Nga chào đón ông Bout bằng một cái ôm. Ông Carstens tự giới thiệu mình là quan chức chuẩn bị chuyển Griner lên máy bay tới Mỹ. “Thay mặt cho Tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden và Ngoại trưởng Tony Blinken, tôi đến đây để đưa cô về nhà”, ông nói. Quá trình trao đổi này giữa đôi bên diễn ra nhanh gọn, mất khoảng 3 phút.

Griner sau chuyến bay đã được chuyển đến Trung tâm Y tế Quân đội Brooke ở San Antonio, bang Texas để kiểm tra y tế. Lindsay Kagawa Colas, người đại diện của Griner cho biết, Griner đã chọn tham gia các Hoạt động hỗ trợ sau cách ly của Bộ Quốc phòng, hay còn gọi là PISA, chương trình phục vụ những người Mỹ bị giam giữ sai trái. Không rõ Griner sẽ ở lại trung tâm y tế bao lâu, nhưng theo lời Colas: “Cô ấy đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về mặt tâm lý”.

Rủi ro của nữ vận động viên bóng rổ nhà nghề

Điều quan trọng là những người từng bị giam giữ như Griner cần có nhiều thời gian để ổn định cuộc sống và tâm lý sau những trải nghiệm tồi tệ ở nhà tù nước ngoài. Khi bị giam giữ tại Nga, Griner không thể thực hiện công việc mà nhiều nữ tù nhân đang làm do thân hình quá khổ của mình. Maria Blagovolina - luật sư người Nga của Griner nói với kênh thể thao ESPN rằng, hầu hết phụ nữ trong trại giam làm công việc may đồng phục, nhưng Griner cao hơn 2m, quá cao để có thể ngồi vào bàn may, cũng như đôi tay quá to để có thể may vá. Vì vậy, công việc chính của cô là mang vác sản phẩm cả ngày.

Griner ngày 11-12 đã lần đầu tiên đến sân bóng rổ khi quay lại nước Mỹ. Không rõ ngôi sao của Phoenix Mercury có trở lại thi đấu hay không. Mùa giải năm 2023 bắt đầu vào ngày 19-5, với các trại huấn luyện thường được mở trước đó một tháng. “Nếu cô ấy muốn chơi, cô ấy sẽ chia sẻ. Griner đang trong thời gian nghỉ ngơi và quyết định những gì tiếp theo mà không phải chịu bất kỳ áp lực nào”, người đại diện nói.

Trong sự việc này, người ta cũng thấy rõ hơn về sự bất bình đẳng mà các nữ vận động viên chuyên nghiệp như Griner phải đối mặt. Trong nhiều năm, trong thời gian các giải thi đấu trong nước không tổ chức, các nữ vận động viên bóng rổ lại tham gia các giải đấu quốc tế, nhất là ở Nga, để kiếm được nhiều tiền hơn. Elizabeth Williams, một cầu thủ của Washington Mystics và thư ký của Hiệp hội cầu thủ bóng rổ nữ quốc gia cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần nói về sự chênh lệch lương và các cầu thủ phải thi đấu ở nước ngoài trong một thời gian dài. Tôi nghĩ rằng đây là lúc mọi người nhận ra những mối nguy hiểm và rủi ro của công việc đó”.

Trong khi nhiều người ăn mừng sự trở lại của Griner, thì số phận của một người Mỹ khác bị giam giữ ở Nga vẫn chưa chắc chắn. Paul Whelan, cựu Thủy quân lục chiến Mỹ bị buộc tội làm gián điệp và bị bắt ở Nga từ tháng 12-2018, sau đó bị kết án 16 năm tù. Được biết, phía Mỹ đã cố gắng thuyết phục Nga đổi cả Griner và Whelan lấy Viktor Bout, nhưng các quan chức Nga không nhượng bộ về vấn đề này.

Theo CNN

Yến Chi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanh-trinh-tro-ve-cua-nu-cong-dan-my-vua-duoc-nga-trao-doi-tu-nhan-post525854.antd