Hành trình trở về của du khách trên tàu Grand Princess

Một cặp vợ chồng kể về hành trình từ du thuyền Grand Princess, nơi có 21 người mắc bệnh.

 Nhóm hành khách người Anh trên du thuyền Grand Princess được đưa về nước trên một chiếc máy bay chuyên chở hàng. Toàn bộ phi hành đoàn đều đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ kín mít.

Nhóm hành khách người Anh trên du thuyền Grand Princess được đưa về nước trên một chiếc máy bay chuyên chở hàng. Toàn bộ phi hành đoàn đều đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ kín mít.

Hành khách phải khẩu trang liên tục trong suốt "chuyến bay từ địa ngục” kéo dài hơn 10 tiếng. Hai hành khách Denise và Len McConkey kể họ và khoảng 100 hành khách khác phải trải qua một "quãng thời gian khủng khiếp".

Hành khách được phục vụ bánh mì kẹp xà lách kèm một chai nước trong suốt chuyến đi. bà Denise McConkey kể: "Các nhân viên phi hành đoàn không nói gì với chúng tôi. Họ chỉ cho chúng tôi ăn sandwich, rau và nước".

Một thành viên phi hành đoàn trong bộ đồ bảo hộ đi vào trong cabin hàng hóa, nơi có 6 hành khách được xác nhận nhiễm Covid-19.

Có tới 100 hành khách đi trên chuyến bay này. Đây là chuyến bay đặc biệt vì hành khách được chở trong khoang hàng hóa không có cửa sổ. "Rất may là chuyến bay diễn ra khá êm ả, chúng tôi không bay qua khu vực thời tiết nhiễu động", bà Denise McConkey nói.

Hành khách được đưa tới sân bay tại Oakland, California (Mỹ). Đây là nơi khởi hành “chuyến bay ân huệ”.

Hành khách đeo khẩu trang, đi lên máy bay để trở về Anh.

Tàu Grand Princess có hành trình từ ngày 11 đến 21/2, từ San Francisco đến Mexico. Một hành khách trên chuyến đi này đã trở thành người đầu tiên ở bang California tử vong vì Covid-19.

Du thuyền với 3.500 hành khách và phi hành đoàn lênh đênh ngoài khơi San Francisco vì nhà chức trách không cho cập cảng. Trước đó, tàu Diamond Princess có tới hơn 700 hành khách và phi hành đoàn dương tính với virus corona chủng mới.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hanh-trinh-tro-ve-cua-du-khach-tren-con-tau-bi-xa-lanh-vi-covid-19-post1059273.html