Hành trình trở về của cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Sau nhiều lần tìm cách liên lạc, trốn thoát khỏi Trung Quốc không thành, L.T.H đã nhắn tin và điện thoại trên Zalo cầu cứu mong được về Việt Nam. Qua những tin nhắn của H, anh Hùng biết được quê quán, địa chỉ gia đình H, đã chủ động nhắn tin, liên lạc qua Faceboook Công an Quỳ Hợp, nhờ phối hợp các cơ quan chức năng tìm cách đưa H về quê.

Những ngày này, căn nhà một gian của mẹ con H rộn ràng tiếng cười, trong bản kẻ ra người vào liên tục đến chúc mừng em L.T.H (23 tuổi) ở bản Thắm, xã Châu Lý (Quỳ Hợp) trở về sau hơn 1 năm bị lừa bán sang Hà Bắc - Trung Quốc.

Bị người thân nhà chồng lừa bán sang Trung Quốc

Sau một tháng bị bán sang Trung Quốc, H không hay biết bố đẻ đã qua đời. Ảnh: Phan Giang

Theo trình bày của nạn nhân: Khoảng tháng 10/2016, đang ở nhà chồng tại bản Xết, bà Duyệt (chị dâu của mẹ chồng) và anh Trường (con bà Duyệt) đến nhà chơi, hỏi bà Vi Thi Quế (mẹ chồng H) tìm người cho bà Duyệt đưa sang Trung Quốc làm việc. Nếu tìm được sẽ trả công cho.

Bà Duyệt nói với H đi Trung Quốc bán hàng tạp hóa sẽ được trả lương cao mỗi tháng 6 triệu đồng tiền Việt Nam. Tại thời điểm đó, bố đẻ H bị ung thư, để có tiền chữa bệnh cho bố, H đã đồng ý đi Trung Quốc.

Khoảng 10 ngày sau đó, con trai bà Duyệt lên Quỳ Hợp đón H đưa ra Hà Nội, lên Móng Cái (Quảng Ninh) rồi gọi em gái là chị Sáu đón H về. Sáu cho người đưa H sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, H nói với Sáu muốn đi làm lấy tiền gửi về cho gia đình chữa bệnh cho bố, nhưng Sáu nói sang Trung Quốc là phải lấy chồng, H không chịu thì Sáu đe dọa nếu không lấy chồng sẽ bán vào động mại dâm, lúc đó H phải đồng ý theo sự sắp đặt của Sáu.

Sáu đã bán H cho một người đàn ông Trung Quốc tên là Li Ruế Xẻ với giá 9,5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 300 triệu đồng tiền Việt Nam) song không đưa cho H một đồng nào.

Tủi nhục nơi xứ người

Do bất đồng ngôn ngữ, lại bị gia đình chồng quản thúc nên những ngày tháng làm dâu “chui” ở xứ người là những ngày tủi nhục, đắng cay.

Những ngày đầu tiên, H. vô cùng hoảng loạn, tìm mọi cách cự tuyệt chồng. Nhưng càng chống cự thì càng bị nhốt trong nhà, không cho bước ra ngoài tiếp xúc với mọi người trong sự vô cảm, lạnh lùng. H ngày đêm lo sợ, nếu cứ tiếp tục thế này chắc không còn cơ hội về nước, rồi cũng làm ma đất khách quê người mà thôi. Không chấp nhận như thế H thay đổi suy nghĩ và hành động, chuẩn bị cho một cuộc thoát thân.

Nhà H chẳng có gì đáng giá. Ảnh: Phan Giang

Thời gian sống ở xứ người, không liên lạc được với người thân, mọi thông tin H cũng không hay biết. Ở quê nhà, sau một tháng em bị bán sang Trung Quốc thì bố em đã qua đời do căn bệnh ung thư gan quái ác.

Lau vội dòng nước mắt, H kể: “Những ngày sau đó em không tìm cách cự tuyệt chồng nên không còn bị nhốt trong nhà. Hàng ngày, em theo gia đình nhà chồng đi làm nông. Nói họ không hiểu và cũng không hiểu họ nói gì, H chỉ biết làm việc quần quật như trâu, ngựa.

Thời gian đầu, chồng không cho đi đâu vì sợ em bỏ trốn. Nhưng sau này, khi đã ngoan ngoãn nghe lời, không cự tuyệt nên chồng cũng tin. Vả lại, thấy em làm việc chăm chỉ, không còn tỏ ý muốn về quê nhà, nhà chồng em đã không còn quản chặt và mua điện thoại cho em dùng”.

Trong nước mắt, H nghẹn ngào nói: “em còn may mắn gặp được nhà chồng tử tế, không bị đánh đập, em chỉ phải làm vợ của một mình Li Ruế Xẻ. Chứ sang đó, nhiều chuyện kinh khủng lắm, gần nơi em ở nhiều phụ nữ Việt Nam bị bán về làm vợ nhưng lại là vợ chung của 3-4 anh em trong một gia đình, lại thường xuyên bị đánh đập. May chưa có con với người chồng bên Trung Quốc, chứ có con mà bỏ về thì cũng không đành, mà nhiều phụ nữ có con rồi muốn về nước thì bị nhà chồng giữ con lại để làm tin”.

Sau hơn 1 năm bị bán sang Trung Quốc, H nghĩ đến việc bằng mọi giá bỏ trốn khỏi đây. Thế rồi, được một người cho số điện thoại H cầu cứu luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng (là luật sư công tác tại thành phố Hồ Chí Minh), H đã nhận được sự hồi âm từ phía Việt Nam. Sau gần một tháng cầu cứu trợ giúp, H đã được các cơ quan chức năng Việt Nam và Tổ chức trẻ em Rồng xanh giải cứu thành công khi em đang sống với gia đình ông Li Ruế Xẻ ở tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc để đưa em về Việt Nam an toàn.

Hạnh phúc đoàn viên

H được cơ quan chức năng giải cứu và bàn giao về cho gia đình. Ảnh: Phan Giang

H hiện có chồng và 2 đứa con gái gần 6 tuổi và gần 4 tuổi sống với gia đình chồng ở bản Xết (xã Châu Lý). “Cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn. Nhưng được sống trên quê hương, cùng gia đình và các con đó là niềm vui giúp em nhanh chóng lấy lại tinh thần và có động lực làm việc. Đi làm, chăm con, với em bây giờ là may mắn và hạnh phúc hơn nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ bị lừa bán thân làm nô lệ tình dục trên đất khách quê người mà không biết ngày về quê hương”- H tâm sự" .

Phan Giang

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hanh-trinh-tro-ve-cua-co-gai-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-186164.html