Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 89,4kg ma túy qua biên giới

Sau nhiều ngày huy động lực lượng lần theo 'bóng chim, tăm cá', rạng sáng ngày 17-1-2021, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Nam (Đoàn 3) Cục PCMT&TP BĐBP đã bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật 89,4kg ma túy. Đây là vụ vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại tỉnh Đồng Tháp.

Các đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật 89,4kg ma túy. Ảnh: Phú Quý

Các đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật 89,4kg ma túy. Ảnh: Phú Quý

Dùng xuồng ba lá chở ma túy vượt biên giới

Thiếu tá Lê Văn Hiệu, Đội phó Đội 1, Đoàn 3, người trực tiếp phá án, kể: Cũng giống như các vụ án ma túy khác, các đối tượng trong chuyên án này rất tinh vi. Chỉ trong vòng 3 ngày, chúng đã có 3 lần thay đổi địa điểm giao nhận hàng để đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Ngay địa điểm mà chúng tiến hành giao nhận hàng cũng rất “độc”. Đây là điểm tiếp giáp giữa 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, cũng là nơi “giao nhau” giữa đường bộ và đường thủy, xe ô tô có thể đậu sát mé sông để bốc hàng lên.

Và thực tế, việc giao nhận 89,4kg ma túy chỉ diễn ra trong vòng 2 phút, lực lượng chức năng một phút mất cảnh giác, chúng sẽ trót lọt. Thời điểm giao nhận hàng cũng đã được chúng nghiên cứu kỹ (2 giờ 45 phút sáng), là lúc mọi người đang ngủ say. Và giờ đó, cũng đã có nhiều xe ô tô từ các huyện vùng sâu, biên giới chạy lên thành phố Hồ Chí Minh để buôn bán, làm ăn hoặc khám bệnh, nên việc xe của đối tượng lưu thông thời điểm đó cũng là bình thường, không có gì khác biệt.

“Không chỉ đối tượng nhận hàng mà người đi giao hàng cũng dùng thủ đoạn tinh vi” - Thiếu tá Hiệu kể. Lúc đầu, chiếc vỏ lãi (một loại thuyền nhỏ, được người dân địa phương ví như chiếc xuồng ba lá) dùng để chở ma túy, di chuyển bằng máy. Nhưng khi tới gần điểm giao hàng, chúng tắt máy rồi chèo tay. Kịch bản diễn ra rất nhịp nhàng, nhưng mọi tình huống đều đã được Ban chuyên án tính đến.

Gần 40 trinh sát viên lão luyện của Đoàn 3, các đơn vị thuộc BĐBP, Công an và Hải quan Đồng Tháp đã ém sẵn tại các hướng, các mũi mà đối tượng có thể di chuyển, nên ngay sau khi “ăn hàng”, xe chở các đối tượng và tang vật di chuyển được 100m thì bị lực lượng chức năng chặn bắt quả tang.

Sáng ngày 21-1-2021, Đại tá Nguyễn Minh Hùng, Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng của BĐBP Đồng Tháp đã hoàn tất việc chuyển hồ sơ vụ vận chuyển 89,4kg ma túy qua khu vực biên giới huyện Hồng Ngự cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, công khai kết quả giám định số tang vật liên quan đến vụ án.

Theo đó, rạng sáng ngày 17-1, tại khu vực bến phà Hồng Ngự, khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với Phòng PCMT&TP, BĐBP Đồng Tháp, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Hồng Ngự bắt giữ một vụ vận chuyển 89,4 kg ma túy các loại. 3 đối tượng bị bắt giữ là Huỳnh Quốc Đạt (29 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (43 tuổi), cả 2 cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh và Lê Nguyễn Thúy Vy (28 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang) khi đang dùng ô tô, hiệu KIA, 4 chỗ ngồi, vận chuyển 89,4kg heroin và ma túy tổng hợp dạng viên và dạng nước.

Kết quả giám định ngày 18-1-2021 của Viện Khoa học hình sự (Phân viện Khoa học hình sự tại phía Nam), toàn bộ 12 bánh và 73 gói tinh thể màu trắng, trọng lượng 89,4kg do Đoàn 3 phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ ngày 17-1, tại bến phà Hồng Ngự là ma túy.

Nữ chủ mưu tuổi 28

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. “Có nhiều khả năng chứng tỏ rằng, hoạt động này không phải diễn ra lần đầu, vì các đối tượng rất tinh vi trong đối phó với ta” - Thiếu tá Hiệu, người có nhiều kinh nghiệm đánh án nhận xét.

Theo Trung tá Nghiêm Nam Phong, Đội trưởng Đội 1, Đoàn 3: Lê Nguyễn Thúy Vy là đối tượng nghiện hút và có lai lịch khá phức tạp. Khi bị bắt quả tang, trên xe có cả dụng cụ để sử dụng ma túy. Riêng Vy thì đang ở trạng thái lơ mơ vì vừa sử dụng ma túy đá xong. Những ngày lấy lời khai sau khi bị bắt, Vy cũng thừa nhận việc Vy là đối tượng nghiện ma túy...

Theo hồ sơ quản lý của cơ quan chức năng, Lê Nguyễn Thúy Vy - đối tượng được xác định giữ vai trò chính trong vụ án (có tên gọi khác là Nhóc), sinh trưởng trong một gia đình không hạnh phúc ở Tiền Giang. Năm 14 tuổi, Vy đã từng bị đưa đi trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp. Sau khi ra khỏi trại, Vy không về nhà mà lang bạt hết Bà Rịa - Vũng Tàu rồi lại lên thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Vy rất thích ở trong chùa và đã có pháp danh. Tuy nhiên, Vy lại hay giao du với các thành phần bất hảo. Lúc bị bắt quả tang đang vận chuyển hàng quốc cấm, tuy đang phê ma túy, nhưng Vy cũng đã nhanh tay đập bỏ chiếc điện thoại và cả sim card đang sử dụng. Đặc biệt, khi điều tra viên đặt những câu hỏi khó, Vy đều giả vờ lên cơn phê ma túy và không trả lời.

Riêng đối tượng Huỳnh Quốc Đạt, tuy chưa có tiền án, tiền sự, nhưng lời khai của Đạt có rất nhiều mâu thuẫn. Đạt khai làm huấn luyện viên thể hình không chuyên với mức thù lao 3 triệu đồng/tháng/người. Mỗi tháng, Đạt nhận kèm 6-7 người, đủ tiền tiêu xài. Do chuẩn bị cưới vợ mà chưa có tiền nên khi có người rủ đi Đồng Tháp chơi, hứa trả nhiều tiền, Đạt đã nhận lời.

Đạt khai, trước khi đi, theo yêu cầu của “chủ hàng”, hắn đã đập bỏ điện thoại và sim card cũ để mua cái mới... Nhưng khi được hỏi, nếu chỉ đơn thuần là đi chơi thì đập bỏ điện thoại và sim card để làm gì thì Đạt không trả lời được lý do... Còn Nguyễn Tấn Dũng thì khai nhận, là lái xe dịch vụ, nhưng không có xe ô tô. Mỗi khi có khách, Dũng lại đi thuê xe để hành nghề. Dũng khai, trong tháng 12-2020, đã từng 2 lần chở khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

“Khi tới nơi, khách nói ngồi đợi tầm 1 tiếng đồng hồ, khách đi đâu, em cũng không biết, sau đó thì chở khách về lại thành phố Hồ Chí Minh” - Dũng khai. Là tài xế, thu nhập bấp bênh, nhưng Dũng lại là đối tượng nghiện hút. Ngày 17-1, lúc bị bắt khi đang lái xe chở 89,4kg ma túy, Dũng cũng đang trong trạng thái “phê” ma túy. Dũng nói, trên đường đi, Vy có cho Dũng ma túy để sử dụng.

Theo Thượng tá Vũ Xuân Đại, Đoàn trưởng Đoàn 3, vụ án có nhiều tình tiết rất phức tạp. Tuy bị bắt quả tang, nhưng các đối tượng khai báo gian dối. Hiện, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Yến Ngọc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-trinh-triet-pha-duong-day-van-chuyen-894kg-ma-tuy-qua-bien-gioi-post436820.html