Hành trình tới Thường Châu: Fan Việt Nam gọi tên Quang Hải, Tiến Dũng

Trận chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra chiều ngày 27/1 tại Thường Châu, Trung Quốc giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam.

Ngay sau chiến thắng ở trận bán kết đầy kịch tính và bất ngờ giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar ngày 23/1, nhiều cổ động viên Việt Nam tìm mọi cách để tới Thường Châu, Trung Quốc cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Chuẩn bị kĩ lưỡng lịch trình cho chuyến đi

Sáng 26/1 – một ngày trước khi diễn ra trận đấu, nhiều cổ động viên Việt Nam đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại số 44, đường Xuân Diệu, Hà Nội để lấy visa và bắt đầu cho chuyến hành trình của mình.

Trước cửa phòng đăng kí cấp visa của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, chưa tới 8h sáng, đã có người đứng chờ

Chia sẻ cảm xúc sau khi lấy được visa, hai cổ động viên Mai Thoại Lân 25 tuổi và Kiên 28 tuổi (Hà Nội) cho hay: “Hai chúng mình rất phấn khởi khi xin visa thành công để chuẩn bị cho chuyến đi”.

Không giấu nổi niềm vui, hai cổ động viên này hồ hởi cho biết trước đó đã chuẩn bị đầy đủ và kĩ lưỡng cho chuyến đi. Tối nay – 26/1, hai bạn sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh và từ đó tới Trung Quốc để cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng vươn tới chức vô địch.

Hai cổ động viên Lân và Kiên chia sẻ cảm xúc sau khi lấy được visa.

Cổ động viên Nguyễn Văn Quyết – du học sinh Việt Nam tại Thụy Sỹ và về nước đúng dịp diễn ra giải đấu chia sẻ, ngày 25/1 đã đến Đại sứ quán Trung Quốc đăng kí xin visa và được hẹn hôm nay 26/1 tới lấy. Quá trình làm thủ tục rất nhanh chóng và suôn sẻ.

Chia sẻ về hành trình sang Thường Châu, Trung Quốc, Quyết cho biết: “Đây là một hành trình khá gian nan. Cả gia đình sẽ phải đi lên cửa khẩu Lạng Sơn và từ đó đi sang Nam Ninh, Trung Quốc. Và từ Nam Ninh, gia đình sẽ bay đi Nam Kinh và từ đó mới tới được Thường Châu. Vé máy bay từ Việt Nam sang Trung Quốc hiện đã hết”. Dù chặng đường đến với đội tuyển U23 Việt Nam trước mắt còn khá gập ghềnh nhưng Quyết không giấu nổi niềm vui: "Chỉ cần đến được sân cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam, sẽ không còn chỗ cho mệt nhọc".

Dù đã sát ngày diễn ra trận đấu nhưng vẫn có rất nhiều bạn đến xin visa với mong muốn còn kịp hành trình sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Cổ động viên Thanh Phạn, 22 tuổi, sinh viên Đại học Bách Khoa cho hay, ngày hôm nay 26/1 mới có thời gian đến (Đại sứ quán Trung Quốc) xin visa và hi vọng vẫn kịp để thực hiện hành trình. Cổ động viên này cũng cho biết, “mình đã tham khảo hết thủ tục, đã lên mạng tìm hiểu để chuẩn bị giấy tờ”.

Quang Hải, Tiến Dũng… truyền cảm hứng cho các cổ động viên Việt Nam

Chia sẻ về tinh thần và thành tích thi đấu của bóng đá Việt Nam, hai cổ động viên Lân và Kiên cho hay, đã theo dõi các cầu thủ bóng đá trẻ Việt Nam từ các giải đấu U19, SEA GAMES và đến giải đấu này thì cực kỳ vui sướng với thành tích hiện tại.

Cổ động viên Lân cũng chia sẻ rất ấn tượng với nhiều cầu thủ như Tiến Dũng, Hồng Duy Pinky – có thể lực bền, xông xáo và cả những cái tên “nổi” như Hà Đức Chinh, Quang Hải.

Còn Kiên thì bật mí, chính cái tên Quang Hải đã truyền cảm hứng cho bạn thực hiện hành trình này.

Riêng với Quyết lại chia sẻ về quyết định bất ngờ: “Cả gia đình 5 người quyết định thực hiện chuyến đi này chỉ trong một ngày – vào tối ngày 23/1 (thời điểm sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar).”

Cổ động viên Quyết hào hứng khi sắp được thực hiện chuyến đi sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

Kì vọng vào trận đấu tới, Thanh Phạn dự đoán đội tuyển U23 Việt Nam có thể sẽ giành chiến thắng sát nút.

An Bình - Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hanh-trinh-toi-thuong-chau-fan-viet-nam-goi-ten-quang-hai-tien-dung-278787.html