Hành trình tái sinh kỳ diệu của em bé bị bỏ rơi: Mẹ sinh ra con nhưng ông trời cho con được sống!

Những em bé vừa mới chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi trong những điều kiện khắc nghiệt. Các bé bị kiến bu, dòi tấn công, bị chuột gặm mất cả bàn chân. Nhưng thật may mắn, các em bé đều sống sót một cách kỳ diệu để viết nên câu chuyện cảm động về nghị lực và ý chí sinh tồn của một sinh linh nhỏ bé.

Sức sống mãnh liệt của những em bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi

Hình ảnh cháu bé bị đốt sưng mắt khi mới vào viện.

Hình ảnh cháu bé bị đốt sưng mắt khi mới vào viện.

Hai ngày nay, câu chuyện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas giữa trời nắng nóng 40 độ C trong 3 ngày ở gần ngôi miếu nhỏ xã Thanh Mỹ (TX.Sơn Tây, Hà Nội) khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Trước đó, từ ngày 3/6, người dân ở gần ngôi miếu nhỏ xã Thanh Mỹ nghe tiếng giống trẻ khóc, nhưng ai cũng nghĩ đó là tiếng mèo kêu nên không để ý. Ngày 7/6, tiếng khóc vẫn còn nhưng ít hơn và yếu ớt rồi im bặt. Cho đến chiều ngày 8/6, tiếng khóc không còn thành tiếng, mà nó giống tiếng rên rỉ.

Thấy bất thường, một cô gái trẻ sống gần nơi cháu bé bị bỏ rơi mới đi tìm và bất ngờ phát hiện bé trai nằm dưới hố ga. Quá sợ hãi, cô gái trẻ chạy về gọi mẹ rồi hai mẹ con vừa báo chính quyền, vừa ôm bé trai chạy ra trạm y tế nhờ giúp đỡ.

Khi được phát hiện, cháu bé còn đỏ hỏn không mảnh vải che thân, trên người đầy ruồi bọ bâu.

Bé An hiện đang được các bác sĩ thay nhau chăm sóc tốt nhất.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội trong điều kiện tốt nhất. Ngay sau khi biết được thông tin, rất nhiều người dân vì thương cảm đã đến bệnh viện mong muốn được gặp, trao sữa, bỉm… cho cháu. Cháu được những người cứu sống đặt tên là Nguyễn Văn An với mong muốn mọi thứ sẽ bình an.

Trước bé An, vào ngày 1/5/2020, một bé gái bị bỏ rơi trong nghĩa địa ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, TX. Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) cũng đã được người dân cứu sống.

Bé gái bị bỏ rơi trong nghĩa địa

Người phát hiện bé kể lại khi đến khu nghĩa địa gần nhà có nghe tiếng khóc yếu ớt, nghe như tiếng mèo kêu. Khi tiến lại gần thì phát hiện một em bé bị bỏ trong chiếc bao đựng gạo để cạnh bụi trúc trong khu nghĩa địa. Đó là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nhau thai dính máu, bị kiến cắn sưng khắp người.

Bé gái sơ sinh sau đó cũng được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành khám và điều trị. Vì cháu được phát hiện ở bụi trúc trong nghĩa địa, nên bé được đặt tên là Thanh Trúc.

Cách đây hơn 1 năm, vào cuối tháng 3/2019 khi đi lên rẫy cà phê,một nông dân ở tỉnh Lâm Đồng đi thăm rẫy cà phê thì nghe tiếng khóc nhẹ gần đâu đó. Lần theo âm thanh, chị phát hiện một túi nilông treo trên cành cây, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu.

Bé Hoài An phục hồi sau ca mổ ngày 16/4 tại một bệnh viện ở nước ngoài

Khi được phát hiện, đầu bé bị một vết thương hở, giòi bám đầy từ đầu, mắt, mũi cho đến dây rốn. Phần bên trái cơ thể đỏ tấy vì trầy xước, trong khi phần da bên phải bị nắng nóng làm bỏng nặng.

Người dân lập tức đưa bé đi trạm xá rồi chuyển lên Bệnh viện Đà Lạt. Các bác sĩ ước tính em bé chỉ mới 4 ngày tuổi, có lẽ đã bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Vết thương trên đầu có thể do côn trùng cắn rồi bị nhiễm trùng vì bé không cử động được.

Thêm vào đó, bé được chẩn đoán mắc căn bệnh rối loạn hệ thần kinh trung ương hydranencephaly, tỉ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 trẻ sơ sinh. Các bác sĩ dự đoán bé chỉ còn chưa đầy 1 năm để sống.

Sau đó, bé được những nhà hảo tâm đưa ra nước ngoài để chữa bệnh não nước. Sau thời gian điều trị, bé gái đã hồi phục một cách thần kỳ trong sự ngạc nhiên của chính các y, bác sĩ. Bé được xuất viện sau chưa đầy 1 tháng điều trị.

Bé được đặt tên là Triệu Hoài An. Người cưu mang còn đặt biệt danh cho Hoài An là "Hoa sen đá", mang ý nghĩa rằng dù loài cây này chỉ còn một chiếc lá cũng có thể hồi sinh. "Chỉ cần bé còn một chút ý chí để sống thì luôn còn hi vọng", người đã cưu mang Hoài An nói.

Câu chuyện cổ tích của chú lính chì Thiện Nhân

Đã 14 năm trôi qua, có lẽ cho đến bây giờ sẽ chẳng ai có thể quên được câu chuyện đầy xót xa về số phận của cậu bé Thiện Nhân - một đứa trẻ ở Quảng Nam bị mẹ bỏ rơi trong vườn, trên hai cái lá đu đủ và bị che kín bằng cái mẹt rách, ở một nơi chẳng mấy người qua kẻ lại. Kiến, côn trùng bu kín vết thương, bị cắn xé nham nhở và máu khô lại trên cơ thể đã tím đen.

Nụ cười đáng yêu của Thiện Nhân khi còn nhỏ

Đau đớn hơn khi người ta lần đầu nhìn thấy Thiện Nhân, cậu bé không có chút biểu hiện của sự sống, thậm chí mất chân phải và cả bộ phận sinh dục. Không cha, không mẹ, không tên, một đứa trẻ "vô danh".

Các bác sỹ tại bệnh viện đã đặt cho bé cái tên "Thiện Nhân" với mong muốn ghi nhận lòng Thiện, điều Nhân của những người đã giúp đỡ và cưu mang cháu.

Khi Thiện Nhân lên 1 tuổi, cậu bé đã may mắn được vợ chồng anh chị Trần Mai Anh – Phùng Quang Nghinh nhận nuôi.

Và đó là điểm khởi đầu của hành trình tưởng như bất tận của một người mẹ muốn đem lại một thân thể lành lặn và cuộc sống hạnh phúc cho Thiện Nhân. Mẹ Mai Anh đã dạy cậu bé tập ăn, tập nói, kiên trì tìm bác sỹ chữa chạy cho "chú lính chì" những chứng bệnh từ nhỏ (ghẻ lở, viêm đường ruột…) và nhẫn nại, bền bỉ song hành cùng con trong quá trình chạy chữa, tái tạo bộ phận sinh dục kéo dài nhiều năm, phải đi tới nhiều quốc gia xa xôi như Italy, Đức, Mỹ.

Thiện Nhân hiện tại: Tinh nghịch, yêu đời, mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái truyền cảm hứng sống cho hàng triệu người

Trong suốt hành trình dài dằng dặc của những ca phẫu thuật, chỉ có duy nhất một lần Nhân khóc nức nở với mẹ Mai Anh: "Mẹ ơi lâu quá". Nhân không kêu "đau quá" mà là "lâu quá" khiến mẹ Mai Anh thương con đứt ruột.

Được truyền cảm hứng từ “Chú lính chì dũng cảm” Thiện Nhân và người mẹ có trái tim bằng vàng Mai Anh, chương trình khám và phẫu thuật miễn phí mang tên “Thiện Nhân và Những người bạn” (TN&F) đã và đang mang lại những câu chuyện cổ tích giữa đời thường cho hàng trăm em nhỏ Việt Nam khác.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hanh-trinh-tai-sinh-ky-dieu-cua-em-be-bi-bo-roi-me-sinh-ra-con-nhung-ong-troi-cho-con-duoc-song-20200610103747523.htm