Hành trình sứ mệnh hòa bình của chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam

Khi ánh bình minh sắp sửa ló dạng, chiếc máy bay vận tải C-17 của Không quân Hoàng gia Australia chở các chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam cất cánh vút vào không gian để đến Nam Sudan. Đó là vào lúc 3 giờ 5 phút ngày 2/10.

Khi ánh bình minh sắp sửa ló dạng, chiếc máy bay vận tải C-17 của Không quân Hoàng gia Australia chở các chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam cất cánh vút vào không gian để đến Nam Sudan. Đó là vào lúc 3 giờ 5 phút ngày 2-10.

Trước thời điểm cất cánh, các chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã tự tin trải qua các bước chuẩn bị, thủ tục xuất cảnh, phút tiễn đưa bịn rịn và lời chúc của những người đưa tiễn.

Trong không gian và phút giây lịch sử ấy, phút giây lên đường thực hiện sứ mệnh hòa bình cao cả, nhân văn và đầy trách nhiệm quốc tế, phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã có dịp ghi lại những hình ảnh tự hào, thiêng liêng.

Tập trung đội ngũ, chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, động viên cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trước giờ lên đường.

Thực hiện thủ tục kiểm tra an ninh vào khu cách ly.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam động viên, dặn dò cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Thiếu úy Nguyễn Thế Anh kiểm tra lại quân tư trang trước khi lên máy bay.

Trung úy Nguyễn Mạnh Hiệp kiểm tra áo giáp.

Lên xe trung chuyển ra máy bay.

Tập kết chuẩn bị lên máy bay.

Sĩ quan Australia chào đón quân nhân Việt Nam lên máy bay.

Nghe hướng dẫn xử lý các tình huống trên máy bay.

Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Theo Xuân Cường/Trung Kiên/Quân đội Nhân dân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hanh-trinh-su-menh-hoa-binh-cua-chien-si-mu-noi-xanh-viet-nam-1125038.html