Hành trình nguy hiểm của người di cư Ethiopia qua vùng chiến sự đến 'miền đất hứa'

Nhằm thoát khỏi nghèo đói và hạn hán, người dân Ethiopia đang thực hiện những chuyến vượt biển đầy gian khổ và nguy hiểm từ Djibouti đến Yemen, sau đó đi bộ đến biên giới Saudi Arabia tìm kiếm cơ hội việc làm. Nhiều người chỉ nhận ra rằng họ đang băng qua vùng chiến sự khi bị các băng đảng tội phạm hoặc dân quân bắt giữ.

 Đây là một hành trình dài, chủ yếu bằng cách đi bộ, qua một số môi trường khắc nghiệt nhất thế giới

Đây là một hành trình dài, chủ yếu bằng cách đi bộ, qua một số môi trường khắc nghiệt nhất thế giới

Người di cư Ethiopia đi bộ qua Djibouti, không mang theo gì ngoài những chai nước và đổ đầy chai bất cứ khi nào và bất kỳ đâu có thể

Anh Obsa (trái) đến từ Bale và Bashir (phải) đến từ Jimma (Ethiopia), nghỉ ngơi ăn bánh mì

Trung tâm tiếp nhận ở Obock, Djibouti, do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) vận hành. Tại đây, những người di cư Ethiopia được hỏi liệu họ có muốn quay lại Ethiopia hay tiếp tục chuyến đi. Trung tâm này là nơi người di cư có thể nghỉ ngơi trong thời gian ngắn và được chăm sóc y tế

Những người di cư tập trung tại bãi biển Fantahero, Djibouti, chờ đợi chiếc thuyền đưa họ qua Biển Đỏ đầy nguy hiểm đến Yemen

Người di cư Ethiopia đang tiếp tục thực hiện cuộc hành trình dài và nguy hiểm, bất chấp sự trấn áp của chính quyền Saudi Arabia. Khoảng 10.000 người Ethiopia bị trục xuất mỗi tháng khỏi quốc gia vùng Vịnh kể từ năm 2017

Đến Yemen, nhiều người di cư ngay lập tức bị các băng đảng bắt cóc. Một số bị đưa đến nơi giam giữ tạm thời ở giữa sa mạc, nơi họ bị buộc phải gọi điện về cho gia đình để người thân ở nhà có thể nghe thấy họ bị các băng đảng tra tấn, đánh đập và lạm dụng nhằm tống tiền. Một số người chết dưới tay của các băng đảng, nhiều người sống sót với những vết sẹo trên cơ thể. Nếu được thả, những người di cư này không còn “một xu dính túi” phải cố gắng kiếm tiền để tiếp tục hành trình dài của họ

Ahmed Muhammed (trái), 20 tuổi, Muhammed Ibrahim (giữa), 15 tuổi và Ibrahim Sultan (phải), 25 tuổi. Ahmed rời một trang trại nhỏ gần Harar, Ethiopia, ba tháng trước. “Chúng tôi chỉ nghe nói về cuộc chiến [ở Yemen]. Nếu biết trước, chúng tôi sẽ không đến. Giờ thì không còn tiền để quay trở lại. Ở làng, kẻ buôn người nói rằng chúng tôi sẽ không phải đi bộ. Chúng là người Somalia. Chúng tôi trả 450USD cho chúng và được hứa hẹn sẽ di chuyển bằng ô tô. Một số vào được Saudi Arabia, nhưng giờ thì khó khăn hơn”, Ahmed chia sẻ

Fuad Abdullah (trái), 25 tuổi, đến từ Jimma, và bạn đồng hành Abdullah Ali, 19 tuổi, vừa trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc mà họ nói đã đánh đập họ. “Chúng xin tiền và nếu có tiền chúng sẽ cho bạn đi. Còn nếu không, bạn sẽ bị giết”.

Những người di cư nghỉ ngơi giữa đống đổ nát của một vụ đánh bom, cách đất liền khoảng 80km trên hành trình đến Aden, Yemen. Các nhóm nhỏ người di cư có thể được nhìn thấy đi bộ trong bão cát và leo núi. Tất cả đều hy vọng tránh được thương tích khi họ băng qua vùng chiến sự. Họ cũng cố gắng trốn các cuộc vây bắt để không bị trục xuất về nước

Nhiều người nói rằng đã bị sụt cân và không biết hôm nay sẽ ăn gì

Ibrahim Jundi, 25 tuổi, đeo một chiếc vòng tay có chữ “may mắn”. Tràn đầy hy vọng đến Saudi Arabia với tương lai sáng lạn hơn, nhưng giờ đây Ibrahim nhận thấy nhiều rào cản phía trước. Quân đội Yemen cáo buộc người di cư chiến đấu cùng phiến quân Houthi. Nhưng Ibrahim nói rằng điều này không đúng, dù vậy quân đội vẫn chặn đường họ

Khoảng 2.000 người Ethiopia đang ở trong một sân vận động bóng đá tại Aden chờ hồi hương. Người di cư tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các chính sách nhập cư nghiêm ngặt trong thành phố. Vào lúc cao điểm của chiến dịch giam giữ, IOM ước tính có khoảng 5.000 người đã bị giữ tại 3 địa điểm trong thành phố này

Ali Muhammed Sadiq, 27 tuổi, mặc áo mang quốc kỳ Mỹ, nói rằng anh đã phạm phải sai lầm lớn. “Chúng tôi không thể về nhà, cũng không thể đi đến Saudi Arabia. Chúng tôi không thể tìm được việc làm và đang mắc kẹt. Một số người đã vay tiền để đi. Họ sợ sẽ gặp phải những rắc rối ở quê nhà”, Ali nói

Một số người đã bị đưa đến đây trong các đợt vây bắt người di cư. Những người khác hy vọng có được thức ăn, nhưng nói rằng họ chỉ nhận được thức ăn ở đây một lần một ngày

Các điều kiện trở nên khó khăn, nhà vệ sinh thì thiếu. Một số ngủ trên đống rác

Hamano Nuria, 12 tuổi, đến từ Mersa, đang ở sân vận động. Hamano đã ăn cắp để rời khỏi Ethiopia, với hy vọng kiếm được số tiền mà cậu thấy những người khác đã kiếm được khi đến Saudi Arabia. Nhưng cậu hối hận vì đã đến.

Mặc dù trải qua hành trình gian khổ và nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một số người di cư vẫn quyết tâm đến Saudi Arabia, một phần do sợ trở về nhà với các khoản nợ phát sinh và tương lai mù mịt

Hoàng Cường (Theo Guardian)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-hanh-trinh-nguy-hiem-cua-nguoi-di-cu-ethiopia-qua-vung-chien-su-den-mien-dat-hua/823486.antd