Hành trình Mexico, Cuba và Panama: Caribbean không chỉ có cướp biển

Hành trình đi qua Mexico, Cuba và Panama sẽ đem cho du khách một cái nhìn khác về các nước có biển, đảo thuộc vùng Caribbean, nơi được biết đến với những tên cướp biển trong phim.

Đã đến Mexico, du khách không thể bỏ qua cơ hội tham quan và vui chơi tại công viên nước nổi tiếng Xel Ha. Tọa lạc ở giữa các đầm phá, cửa biển lớn, công viên Xel Ha sở hữu hệ động thực vật phong phú. Nước tại công viên có màu xanh đặc biệt vì được tạo nên từ dòng chảy của nhiều con sông ngầm trộn lẫn với nước mặn tại cửa biển. Do địa thế đặc biệt, các khu vực dưới nước tại công viên Xel Ha đều được dựng rào cá mập nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách vui chơi.

Đã đến Mexico, du khách không thể bỏ qua cơ hội tham quan và vui chơi tại công viên nước nổi tiếng Xel Ha. Tọa lạc ở giữa các đầm phá, cửa biển lớn, công viên Xel Ha sở hữu hệ động thực vật phong phú. Nước tại công viên có màu xanh đặc biệt vì được tạo nên từ dòng chảy của nhiều con sông ngầm trộn lẫn với nước mặn tại cửa biển. Do địa thế đặc biệt, các khu vực dưới nước tại công viên Xel Ha đều được dựng rào cá mập nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách vui chơi.

Truyền thuyết kể rằng các vị thần Maya đã tạo nên vùng đất mà nay gọi là công viên nước Xel Ha. Sau khi Xel Ha được hình thành, các vị thần đều mãn nguyện với thành quả của mình và cho phép người thường đến sống tại đây. Họ cử ra 3 người để bảo vệ đất, không khí và nước trong khu vực. Cho tới nay, nhiều câu chuyện truyền miệng vẫn nói rằng những người bảo vệ luôn che chở cho thiên nhiên và các vị khách đến chơi công viên Xel Ha.

Sau khi vui chơi thỏa thích, bạn nên tận dụng thời gian ghé thăm khu di tích cổ ở thị trấn Tulum. Khác biệt so với sự nhộn nhịp của thị trấn Cancun gần kề, Tulum đem đến cảm giác yên bình với bờ biển cát trắng cùng hệ động thực vật đa dạng. Tại đây, du khách cũng có thể tham quan khu phế tích cổ nổi tiếng của người Maya, tìm hiểu thêm về lịch sử và những giá trị văn hóa.

Đến Mexico mà không ghé thăm quần thể kiến trúc Chichen Itza, một trong 7 kỳ quan thế giới sẽ là thiếu sót với bất kỳ ai. Quần thể này có diện tích 6,5 km2, gồm các kim tự tháp của người Maya với niên đại trên 1.500 năm, nổi tiếng nhất là đền thờ El Castillo. Kim tự tháp này có 4 mặt, mỗi mặt tạo nên bởi 91 bậc thang dẫn lên đỉnh. Tổng cộng 4 mặt sẽ là 364 bậc, cộng thêm một bậc trên cùng thành 365 bậc, trùng với số ngày trong năm dương lịch.

Trong quá trình nghiên cứu, giới khảo cổ đã tìm ra 7 sân bóng ở Chichen. Tuy nhiên, đây không phải những sân bóng bình thường, được tạo ra để nâng cao tinh thần thể dục thể thao. Trên các bức tường quanh sân, du khách có thể nhìn thấy nhiều tấm phù điêu hình cầu thủ, vài tấm khác là hình những người bị chặt đầu. Theo nhiều tài liệu, các trận đấu được tổ chức khi xảy ra tranh cãi và thủ lĩnh đội thua sẽ chịu hình phạt chặt đầu. Một số nguồn tin cho rằng những người địa vị cao mới được vào xem còn dân thường chỉ được đứng ngoài nghe ngóng.

Rời Chichen Itza, du khách chỉ cần đi một quãng ngắn để tới Cenote Ik Kil, hồ nước thiêng của người Maya cổ. Khung cảnh nơi đây mang nét cổ kính lạ thường với những cành cây rủ xuống mặt nước xanh biếc cùng đám rêu phủ đầy tường đá bao quanh. Kết cấu như một giếng trời của Cenote Ik Kil thu hút đông đảo du khách ghé tắm. Thực tế, bạn hoàn toàn có thể tắm ở đây nhưng không cần phải nhảy bởi nơi đây đã thiết kế bậc thang cho du khách đi xuống.

Chia tay Mexico, du khách sẽ đáp chuyến bay đến Havana (Cuba), thành phố của một không gian đầy hoài niệm. Chỉ cách Havana khoảng 16 km về hướng đông, bạn sẽ tới được ngôi nhà cũ của đại văn hào người Mỹ, Ernest Hemingway. Ngày nay, nơi này đã trở thành bảo tàng và được đặt theo tên ông. Bộ sưu tập sách và đầu thú đồ sộ bên trong ngôi nhà phản ánh rõ sở thích lúc còn sống của Hemingway (đọc sách, săn bắn). Các phòng trong ngôi nhà đều được mở cửa để tham quan.

Một địa danh nổi tiếng khác cũng gắn liền với tên tuổi của Hemingway là khách sạn có màu hồng đặc trưng, Ambos Mundos. Tiểu thuyết gia này đã chọn phòng 511 của khách sạn Ambos Mundos làm nơi lưu trú từ năm 1928-1939. Về cơ bản, căn phòng này không có điểm gì đặc biệt so với những nơi khác. Tuy nhiên, nếu là fan của tác giả Ông già và biển cả, bạn sẽ không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng căn phòng 511. Lúc sinh thời, Hemingway từng nhận xét đây là "một nơi tuyệt vời để sáng tác".

Tại Havana còn có một bảo tàng rượu rum thu hút sự chú ý của khách nước ngoài. Bạn sẽ được nghe kể về câu chuyện lịch sử khi Columbus đem cây mía, nguyên liệu chính làm rượu rum, đến các nước châu Mỹ (ban đầu là CH Dominican và Haiti ngày nay). Ở phần 2, hướng dẫn viên sẽ nói về quy trình sản xuất rượu rum trong các nhà máy. Bảo tàng này còn có một quán bar với đủ loại rượu rum khác nhau, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của các "thượng đế".

Nếu bạn cần tìm một nơi lãng mạn, yên tĩnh để tâm hồn thư thả sau chuỗi ngày rong ruổi, đê biển Malecon chính là câu trả lời. Vào những buổi chiều, người dân Havana đặc biệt thích tới đây để dạo bộ, ngắm cảnh... Dọc chiều dài đê biển Malecon, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều cặp tình nhân đang hẹn hò. Ngay cả khi chỉ có một mình, du khách vẫn có thể tận hưởng khung cảnh lãng mạn dưới ánh chiều tà này bằng ly cocktail hay lon bia mát lạnh.

Tọa độ tiếp theo trong hành trình khám phá Cuba là thị trấn Trinidad, nơi được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1988. Trên đường đến đây, du khách sẽ đi qua bán đảo Zapata nằm trên vịnh Con Heo. Với những người ưa khám phá, tìm hiểu lịch sử, đây chắc chắn là một cơ hội tốt để mở mang đầu óc.

Chẳng phải ngẫu nhiên National Geographic điền tên Trinidad vào top các điểm đến không thể bỏ qua ở Cuba. Thị trấn này xưa kia được tạo nên bởi người Tây Ban Nha và trở thành vùng đất giàu nhất Cuba. Ngày nay, đến Trinidad, bạn sẽ cảm giác như lạc giữa mê cung của những con đường lát đá cuội và các công trình mang dấu ấn lịch sử như quảng trường chính, nhà thờ Holy Trinity, bảo tàng Romantic hay đài tưởng niệm Che Guevara... Mức chi tiêu khi ở Trinidad khá đắt đỏ nên du khách cần cân nhắc sao cho hợp lý.

Điểm cuối cùng của cuộc hành trình là Panama, nơi có kênh đào nổi tiếng thế giới. Kênh đào Panama chính thức mở cửa vào 15/8/1914 với kinh phí lên tới 400 triệu USD. Công trình này có chiều dài 77 km, nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Kênh đào Panama đã tạo nên sự thay đổi cho ngành vận tải đường biển, rút ngắn lộ trình của các tàu chở hàng, giảm bớt nhiều khoản chi phí tốn kém cho giới thương gia. Khi đi theo tour, các hướng dẫn viên sẽ giới thiệu cho du khách quy trình vận hành của kênh đào này. Trung bình, thời gian đi hết kênh đào Panama rơi vào khoảng 9 giờ.

Panama không đơn thuần chỉ có kênh đào cùng tên nổi tiếng. Đến đây, bạn cũng nên dành thời gian ghé thăm Casco Viejo, địa danh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Từng có thời điểm, thành phố nhỏ bé này bị biến thành khu ổ chuột nguy hiểm với các băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, qua thời gian, diện mạo của Casco Viejo dần thay đổi và trở nên thu hút khách du lịch. Đến thành phố này, du khách cũng nên trải nghiệm cà phê Geisha, loại cà phê đắt nhất thế giới.

Một trong những địa điểm quen thuộc của khách nước ngoài khi tới Panama là nhà thờ Golden Altar nổi tiếng. Thoạt nhìn, nhà thờ nằm trên con đường hẹp ở quận San Felipe không có gì quá nổi bật. Tuy nhiên, khi bước vào trong, du khách sẽ thấy một bàn thờ gỗ được phủ bằng vàng lá sáng loáng. Trước đây, bàn thờ này từng được sơn đen khi hải tặc tấn công thành phố để che giấu phần vàng quý giá.

Anh Tú
Ảnh: Shutterstock

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-mexico-cuba-va-panama-caribbean-khong-chi-co-cuop-bien-post961398.html