Hành trình lật mặt 'người quen'

Áp giải 1 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em tại Quảng Trị.

Áp giải 1 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em tại Quảng Trị.

Chúng tôi còn nhớ chia sẻ xót xa của một nữ trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân trong vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra ở địa bàn huyện miền núi Đakrông trong năm 2020. Bé gái bị hại mới hơn 7 tuổi, là người dân tộc thiểu số. Sau khi bị xâm hại bởi nam thanh niên trú cùng bản, bé gái bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Bé gần như không nói, thu mình trước mọi ánh nhìn và bất kỳ sự quan tâm nào.

Người thân lo lắng cho em nhưng không thể bước vào trái tim non nớt đã tổn thương ấy. Lúc đó, bố mẹ em đang lao động tận miền Nam cũng phải bỏ dở việc để ra kịp với con. Trông thấy đứa con tội nghiệp, họ cũng gần như suy sụp theo. Nữ trợ giúp viên pháp lý ngược xuôi từ phố lên núi để tiếp cận em, để giúp đỡ trong quá trình điều tra vụ án nhưng nhiều ngày chỉ lên rồi lặng thinh nhìn em. Bé không nói, không giao tiếp, bé sợ. Nhưng sau nhiều kiên trì, người thân và nữ trợ giúp viên pháp lý đã giúp cô bé cảm nhận được sự an toàn, an tâm rồi dần mở lời.

Rất khó khăn khi đề cập nội dung liên quan vụ án, nhất là khi nhắc đến tên người đàn ông đó, em bé lại thảng thốt giật mình. Đó là một sáng bình yên dưới chân núi, cô bé đang vui đùa cùng trẻ em của bản thì người đàn ông tên Ph. (26 tuổi) hàng xóm ngang qua rồi rủ bé cùng vào rừng để bẫy thú.

Bé theo chân Ph. vào rừng đặt bẫy, lúc trở về thì xảy ra chuyện. Ph. nảy ý nghĩ đê hèn, đồi bại với bé gái nhỏ tuổi. Nạn nhân ý thức được việc bị xâm hại nên cố gắng thoát nhưng không thể, còn bị đe dọa phải giữ kín. Về đến nhà, bé gái đã không thể che giấu được nỗi sợ hãi, khiếp đảm vừa trải qua nên kể với người thân. Ngay tối đó, Ph. bị bắt giữ, sau đó thành khẩn nhận tội nhưng tên này không thể hình dung hết được nỗi đau hắn gây ra cho bị hại.

Những vụ án xâm hại trẻ em đều gây sự ám ảnh, và quá trình điều tra tên bố dượng dâm ô, hiếp dâm con riêng (12 tuổi) của vợ chấn động xảy ra tại H.Vĩnh Linh khiến cán bộ điều tra Công an H. Vĩnh Linh và Phòng CSHS, Công an tỉnh cũng như đi đến tận cùng nỗi đau với bị hại. Hành vi tội ác của đối tượng gây ra cho bé gái bị khám phá khi đang điều tra hành vi giết người đối với vợ, đã tử vong. Bé gái hàng ngày chứng kiến bố dượng đánh mẹ đã khiếp, nên không dám khai gì thêm.

Tại cơ quan Công an, các cán bộ điều tra nhận ra phía sau lời khai của bé gái còn ẩn chứa bí mật kinh hãi khác. Nhưng trước nỗi đau, tổn thương của bé gái, không thể nôn nóng để có được lời khai. Trong những ngày đợi người thân em từ xa về, cán bộ Công an đã dành sự quan tâm đặc biệt, lo lắng cho em từng bữa cơm, bộ quần áo. Cùng đó là việc đấu tranh, quyết đưa kẻ ác ra trước ánh sáng công lý, không thể dừng lại.

Bước đầu, Công an H. Vĩnh Linh làm rõ được hành vi dâm ô của tên này với con riêng của vợ. Sau khi chuyển vụ án để Phòng CSHS tỉnh tiếp tục thụ lý đúng thẩm quyền, hành vi hiếp dâm cũng tiếp tục được điều tra, làm rõ. Gần 6 tháng sau, Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung về các tội Giết người, Dâm ô và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quá trình điều tra đã làm rõ, hắn lợi dụng vợ đi vắng để xâm hại con riêng của vợ và xảy ra trong nhiều ngày. Một kẻ mà bé gái xem như người thân đã thành... ác quỷ đột lốt người.

Chia sẻ về quá trình đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Công an H. Hải Lăng cho biết vụ án do gã thợ xây tên V. thực hiện đối với bé gái 8 tuổi cùng xóm vẫn khiến đau nhói khi nhắc lại. Khi giở trò đồi bại không thành do bị cô bé chống cự quyết liệt thì hắn liền bồng quăng đứa bé ném xuống sông. Thấy nạn nhân chòi chân vào bờ được, hắn lại chộp lấy ném xuống sông lần nữa. Rất may nạn nhân đã gắng sức lần được vào bờ nhưng tinh thần hoảng loạn nghiêm trọng.

Với ý chí tấn công tội phạm đến cùng, Công an H. Hải Lăng đã đủ cơ sở khởi tố đối tượng về tội dâm ô và giết người. Sau vụ án chấn động này, Công an H. Hải Lăng tiếp tục điều tra một vụ hiếp dâm trẻ em khác, nạn nhân chỉ mới hơn 12 tuổi. Nghi phạm cũng là hàng xóm gần nhà. Quá trình điều tra, Công an kiên trì khám nghiệm hiện trường và thu thập manh mối, đó là “dấu vết” vương trên tấm chăn. Phải qua giám định ADN đã xác định xác tinh trùng của nghi phạm. Đến lúc này, hắn mới thành thật thú nhận đã dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại bé gái.

Tất cả những kẻ gây án nêu trên đều đã bị xét xử và nhận mức án trừng phạt đích đáng. Nhưng hậu quả gây cho tâm hồn trẻ thơ thì chưa thể lường được hết. Có em đã được người thân chuyển chỗ ở để “đóng” lại quá khứ hãi hùng, có em vẫn thảng thốt khi nghe vụ án tương tự.

Vì hạnh phúc và chăm lo, bảo vệ cho trẻ em, trong kế hoạch Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 – 2025 do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành tháng 5 – 2021 vừa qua, đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh và cấp huyện bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em được tiếp nhận, phân loại xử lý; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 100% các vụ có dấu hiệu tội phạm xâm hại trẻ em được khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật; kiềm chế và kéo giảm tội phạm xâm hại trẻ em.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, nắm đầy đủ, kịp thời thông tin các đối tượng đã có tiền án về xâm hại trẻ em và tiến hành các biện pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật. Tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại; kịp thời đưa nạn nhân đi giám định hoặc phối hợp với cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám chữa bệnh tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ, dấu vết phục vụ việc giám định, bao gồm cả giám định mức độ tổn hại về sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_244456_hanh-trinh-lat-mat-nguoi-quen-.aspx