Hành trình lan tỏa yêu thương

Hàng nghìn trái tim đã tìm lại nhịp đập bình thường, hàng trăm người bệnh nghèo có cơ hội phẫu thuật để được sáng mắt, nhiều mảnh đời cơ cực có cơ hội vươn lên trong cuộc sống…, đó là những thành quả đầy tình yêu thương mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BNN) TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thực hiện tại thành phố cũng như các tỉnh, thành phố khác trên cả nước trong suốt 25 năm qua. Hành trình nhân văn này ngày càng lan tỏa sâu rộng…

Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố thăm hỏi một bệnh nhi được hỗ trợ phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Mặc chiếc áo dài nữ sinh đến dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Bảo trợ BNN thành phố vào cuối tuần qua, em Nguyễn Thị Tâm Như, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông vui mừng khi gặp lại các cô, chú của Hội và các bác sĩ Viện Tim thành phố, những người đã mang lại cho em một trái tim khỏe mạnh.

Tâm Như bị bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ em bị u não mất sớm. Hai chị em sống dựa vào thu nhập ít ỏi của người cha làm thợ xây. Bệnh tim của Tâm Như ngày một nặng khi em chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp THPT. Ba của Tâm Như cho biết: “Ngày mổ tim cho cháu đến gần mà tôi chưa biết kiếm tiền ở đâu để lo chi phí. Điều kỳ diệu đã đến khi Hội Bảo trợ BNN thành phố biết thông tin về Như và hỗ trợ cho con tôi mổ ngay trong dịp hè. Ca mổ được các bác sĩ Viện Tim thành phố thực hiện với kinh phí 80 triệu đồng. Từ ngày mổ đến nay đã tròn bốn tháng, sức khỏe của cháu tốt hơn hẳn, cháu đã tự tin đến trường”.

Tâm Như tâm sự: “Sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ BNN thành phố và các bác sĩ đã tiếp thêm nghị lực để em vươn lên trong cuộc sống. Em sẽ phấn đấu hoàn thành một năm học rất quan trọng, đồng thời cố gắng để phụ giúp gia đình…”.

Một trường hợp khác là cháu Thái Hoài Thu, con anh Thái Hoàng Tiến, quê Khánh Hòa, vừa bị bệnh tim bẩm sinh, vừa bị khuyết tật ở chân ngay lúc chào đời. Thấy hoàn cảnh gia đình anh Tiến quá khó khăn, con bị bệnh nặng mà người mẹ lại bỏ đi vì áp lực, nên cách đây hai năm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu trường hợp bé Hoài Thu đến Hội Bảo trợ BNN thành phố để nhờ hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim. Ca phẫu thuật vá lỗ thông liên thất bằng màng ngoài cho Hoài Thu thành công, đem lại cho em sự sống. Điều kỳ diệu này giúp anh Tiến vượt lên mọi nỗi đau, để tiếp tục chăm sóc đứa con thân yêu,…

Trong nhiều chương trình giàu tính nhân văn được Hội Bảo trợ BNN thành phố, các nhà hảo tâm chung tay thực hiện trong 25 năm qua, thì chương trình “Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” nổi bật hơn cả, ghi dấu sự góp sức của nhiều bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ tận tâm, các nhà hảo tâm để giúp hàng nghìn con tim trẻ thơ được hồi sinh nhịp đập, hỗ trợ kinh phí nhiều gia đình, điều trị cho con em họ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết: Không thể kể hết những ca phẫu thuật tim cho các em nhỏ, những bệnh nhân có hoàn cảnh quá khó khăn được Hội Bảo trợ BNN thành phố và bệnh viện thực hiện. Đây là chương trình ý nghĩa, giúp các gia đình nghèo có cơ hội chữa trị bệnh tim cho người thân mà họ thường phó mặc cho số phận do kinh phí điều trị cao.

Từ khi thành lập đến nay, Hội đã vận động được hơn 410 tỷ đồng cho chương trình “Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh”. 8.150 cháu ở 46 tỉnh, thành phố trên cả nước đã được phẫu thuật tim. Số ca phẫu thuật cũng tăng lên nhanh chóng qua từng năm.

Nhiều chương trình khác của Hội Bảo trợ BNN thành phố để lại dấu ấn đậm nét. Trong đó, “Vì nụ cười trẻ thơ” là chương trình đầu tiên của Hội đã giúp vá môi, hở hàm ếch cho hơn 38.300 trẻ trong cả nước. Chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo” đã mổ mắt đem lại ánh sáng cho 572 nghìn người (số tiền vận động 400 tỷ đồng) với đối tượng nhận hỗ trợ là người nghèo ở 63 tỉnh, thành phố trong nước bị đục thủy tinh thể và hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia. Song hành cùng chương trình này là việc ra đời Ngân hàng Mắt đầu tiên tại miền nam, cũng là chương trình trọng tâm của Hội nhằm mang lại niềm hạnh phúc cho người nghèo hỏng giác mạc. Từ khi Ngân hàng Mắt được thành lập đến nay, đã ghép thành công 32 ca cho bệnh nhân mù được sáng mắt, trên tổng số 45 giác mạc lấy được của 24 người.

Hội cũng đã thực hiện chương trình “Xe lăn cho người khuyết tật và bệnh nhân bại liệt” từ năm 1999 đến nay với gần 50 nghìn xe lăn được trao. Chương trình “Bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và thân nhân nuôi bệnh” với 15 nghìn suất ăn miễn phí mỗi ngày từ sự trợ giúp của các nhà hảo tâm và các chi hội trực thuộc. Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo” với hơn 152 nghìn thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tặng…

Tiến sĩ Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ BNN TP Hồ Chí Minh cho biết, trải qua 25 năm hoạt động, Hội đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa và nhân văn để hỗ trợ, giúp đỡ hàng triệu bệnh nhân nghèo tại TP Hồ Chí Minh cũng như ở các tỉnh, thành phố trên cả nước được điều trị mổ tim, mổ mắt, chăm sóc sức khỏe… với kinh phí thực hiện hơn 2.500 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 100 tỷ đồng). Nhiều y, bác sĩ, các cháu học sinh, cán bộ hưu trí, những doanh nhân và những người lao động bình thường… đã thầm lặng chung tay cùng với Hội để lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, hòa nhập cuộc sống…

Bài và ảnh: QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37788502-hanh-trinh-lan-toa-yeu-thuong.html