Hành trình giành giật sự sống của cô gái xinh đẹp mắc bệnh ung thư buồng trứng

Tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái với biết bao hoài bão, ước mơ thì Hằng lại phải gánh chịu căn bệnh ung thư buồng trứng. Từ một cô gái xinh đẹp, tương lai Hằng khép lại bởi chuỗi ngày dài đau đớn, gồng mình chiến đấu với bệnh tật trong bệnh viện.

Tai ương giáng xuống

Trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, Ngô Thị Thu Hằng (21 tuổi, ngụ xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nằm lặng lẽ với cái đầu trọc lóc, da xanh xao, cái bụng to phình như chực nổ tung. Khuôn mặt Hằng buồn bã, nhăn nhó, ngấm lệ vì những cơn đau tức hoành hành. Nhìn Hằng lúc này, chẳng ai nghĩ, cô từng nổi tiếng là một thôn nữ xinh đẹp, tương lai rộng mở.

Cái bụng Hằng chực nổ tung vì căn bệnh ung thư buồng trứng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Tai ương giáng xuống với Hằng nửa năm trước, khi cô mới nhận giấy trúng tuyển trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. Hạnh phúc chưa kịp vỡ òa thì Hằng phải đón nhận án tử vì căn bệnh ung thư buồng trứng.

Bà Đặng Thị Hương (56 tuổi, mẹ của Hằng) đau đớn cho biết, tháng 9/2017, khi chuẩn bị rời nhà nhập học thì Hằng than thở thường xuyên đau bụng dưới và một bên hông. Cơn đau co thắt khiến cô nhiều lúc không thể đi lại được. Gia đình đưa đi thăm khám thì phát hiện bị ung thư buồng trứng. Khi phát hiện thì căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn.

Cú sốc tinh thần lớn khiến Hằng suy sụp, đau khổ, khóc rất nhiều. Thời gian đầu, Hằng chỉ thu mình trong căn phòng nhỏ, đau đớn, bi quan. Càng nghe những lời động viên tinh thần của người thân, khuyên đi bệnh viện điều trị thì cô lại cảm giác như cái chết càng cận kề, chán nản, mất hết niềm tin vào sự sống.

8 tháng giành giật sự sống trong bệnh viện, Hằng luôn hi vọng sẽ khỏe mạnh trở về - Ảnh: Gia đình cung cấp

Phải mất gần nửa tháng sau Hằng mới quyết định nhập viện điều trị. Cô vừa khóc vừa nói với cha mẹ cuộc đời mình còn rất dài, còn cả tương lai phía trước, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Và cũng từ đó đến nay, đã 8 tháng trôi qua cô vẫn kiên trì, nhẫn nại, cố gắng chịu đựng mọi đau đớn để cùng cha mẹ chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

"Dù bệnh tình ngày càng nặng nhưng con gái tôi kiên cường lắm. Nó nói còn sống sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhìn cái bụng con chực nổ tung mà tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Có làm cha làm mẹ, ở vào hoàn cảnh tôi mới biết tôi đau đớn như thế nào", bà Hằng khóc nghẹn.

"Em ước mình được tiếp tục sống"

Hằng sinh ra trong một gia đình thuần nông, có 4 chị em. Hằng là con thứ 3 trong gia đình. 3 năm trước, sau khi tốt nghiệp THPT, Hằng trúng tuyển vào trường đại học. Khi chuẩn bị nhập học thì bố gặp tai nạn giao thông, nguy kịch đến tính mạng. Kinh tế gia đình cũng trở nên khó khăn. Hiểu hoàn cảnh gia đình, thương cha mẹ, Hằng quyết định khép lại giấc mơ giảng đường để phụ mẹ chăm sóc cha. Hứa hẹn sau này, khi cha khỏe mạnh trở lại sẽ tiếp tục viết tiếp giấc mơ của mình.

Hằng từng được biết đến là cô gái thông minh, xinh xắn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiện tại, bình quân mỗi tuần Hằng được đội ngũ y bác sỹ tiến hành hút dịch ở ổ bụng 1 đến 2 lần. Mỗi lần hút dịch xong lại truyền máu. Biến chứng của căn bệnh quái ác khiến bụng Hằng to lấp 5 lần so với bình thường khiến việc vận động rất khó khăn.

Hiện Hằng đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 407, tầng 4, khoa Ung bướu, bệnh viện Quốc tế Huế.

"Suốt thời gian qua kể từ khi con mắc bệnh, vợ chồng tôi bỏ hết công việc để ở bên con, dù không làm được gì nhưng cũng động viên tinh thần, cho con cố gắng. Tiền bạc không có vợ chồng tôi có thể chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. Chỉ mong con cố gắng vượt qua đế sớm trở về. Con gái tôi còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được", bà Hương đau đớn.

Hỏi về nguyện vọng của mình, Hằng buồn bã hướng đôi mắt về phía người mẹ, đôi mắt rưng rưng "Em ước mình sớm khỏi bệnh để được sống, trở về nhà với cha mẹ. Suốt thời gian qua, cha mẹ đã khổ cực vì em nhiều rồi".

Thúy Hằng

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hanh-trinh-gianh-giat-su-song-cua-co-gai-xinh-dep-mac-benh-ung-thu-buong-trung-c10a284122.html