Hành trình dặm dài biên cương phía Bắc - Kỳ 3: Thắp ước mơ hy vọng nâng bước em đến trường

Có đến các thôn bản, các xã vùng địa đầu biên giới mới thấy hết được những khó khăn của đồng bào, chiến sĩ nơi đây. Ở nơi cái ăn cái mặc còn là nỗi lo thường trực, thì việc để con em dân bản yên tâm đến trường đều đặn là nỗ lực dân vận không nhỏ của các cấp chính quyền và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng. Trong cuộc sống còn nhiều vất vả ấy, chương trình 'Nâng bước em đến trường' do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động đã thực sự phát huy hiệu quả.

Con của đồn nuôi ước mơ thành chiến sĩ bảo vệ biên giới

Nhằm động viên kịp thời cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường, có nghị lực phấn đấu tốt trong học tập, rèn luyện để sau này trở thành con người có ích cho quê hương, chương trình “Nâng bước em đến trường” thực sự đã trở thành hi vọng xanh cho nhiều em nhỏ.

Đại tá Nông Thế Hanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết: “Từ năm 2014 đến nay, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, 12 Đồn biên phòng trong tỉnh đã nhận đỡ đầu 153 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để duy trì tốt chương trình này, nhiều đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp từ tiền lương để giúp cho mỗi em được nhận hỗ trợ là 500 nghìn đồng/tháng. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi các tấm lòng hảo tâm tham gia hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến khi học xong THPT…”.

Đây là chương trình thiết thực, nhiều ý nghĩa thực tế và tạo nên những mối quan hệ hết sức gắn bó. Như khi tôi gặp Thiếu tá Đinh Tiến Thước, cán bộ vận động quần chúng Đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần, tỉnh Hà Giang, anh hào hứng chỉ tay về một cậu bé trạc 13, 14 tuổi nói: “Kia kìa, con mình đấy, lát học xong là cháu về đơn vị ăn cơm, chiều lại đi học” – Cậu bé đó có tên là Vàng Xuân Bình, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ “con” anh gọi khiến tôi rất xúc động, anh không bảo các cháu là “con nuôi”, cũng không bảo mình là “bố nuôi”, anh bảo “con mình đấy, các con ăn ngủ ở đồn”, đến bữa cơm anh gọi: “Vào ăn cơm con ơi!”. Nhiều năm qua, Đồn biên phòng Xín Mần đã làm tốt chương trình “Nâng bước em tới trường” và giúp nhiều học sinh trên địa bàn có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn biên phòng Xín Mần: Từ năm 2014 đến nay, 15 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được đơn vị nhận đỡ đầu; trong đó, 10 em được nhận là con nuôi của Bộ Tư lệnh và 5 em là con nuôi của Đồn biên phòng Xín Mần. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, do cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đóng góp từ tiền lương hàng tháng để giúp các em có thêm điều kiện được đến trường học tập, rèn luyện như những học sinh khác.

Hiện, Đồn biên phòng Xín Mần đang nhận nuôi 2 em tại đơn vị là em Vàng Củi Vu (SN 2003), trú tại thôn Xín Mần, xã Xín Mần được đồn đón về nuôi từ năm 2014 và em Vàng Xuân Bình (SN 2004), trú tại thôn Seo Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần) được đồn đón về nuôi năm 2015. Thiếu tá Đinh Tiến Thước, cha nuôi của em Vàng Xuân Bình chia sẻ: Bình hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi, chị gái lại tảo hôn, em thành trẻ mồ côi. Đơn vị nhận nuôi Bình, còn tôi với trách nhiệm là cha nuôi cũng thường xuyên chỉ bảo con học tập, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con để động viên con cố gắng hơn. Kết quả học tập của các em cũng được nâng lên rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao.

Em Vàng Xuân Bình chia sẻ: “Em thấy mình rất may mắn khi được các chú bộ đội quan tâm và nhận nuôi dưỡng, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng, công chăm sóc, dạy dỗ của các chú bộ đội ở đây. Tương lai, em muốn trở thành chiến sỹ biên phòng để bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc và được làm nhiều việc có ích cho xã hội”.

Còn Thiếu tá Bùi Thế Lương, Chính trị viên Đồn biên phòng Bản Máy cho hay, nhiều năm qua, đồn nhận nuôi 8 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các cháu học tập, lễ Tết các con được mời lên đồn, nhận quà tặng, cán bộ chiến sĩ tại đồn cũng hết sức giúp đỡ về việc chia sẻ các tâm tư nguyện vọng để giúp các con biết vươn lên những khó khăn, động viên các con đi học đều.

Đại úy Bùi Văn Đại, Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang trong buổi trò chuyện, chia sẻ tâm tư nguyện vọng với học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nghĩa Thuận. Ảnh: P.T

Đại úy Bùi Văn Đại, Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang trong buổi trò chuyện, chia sẻ tâm tư nguyện vọng với học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nghĩa Thuận. Ảnh: P.T

Động lực học tập nhân lên nhiều lần

Các đồn biên phòng ở hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai đều có những cách quan tâm các em có hoàn cảnh khó khăn hết sức phù hợp tùy vào hoàn cảnh của từng em. Đại úy Bùi Văn Đại, Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cho biết: Không phải chỉ là chuyện cán bộ chiến sĩ tiết kiệm tiền, rồi hàng tháng gửi đến gia đình các em, chúng tôi có nghiên cứu quan tâm cụ thể với từng hoàn cảnh để có cách hỗ trợ cho phù hợp. Ví dụ các con nuôi ở gần, thì gia đình các con mỗi tháng lên đồn nhận hỗ trợ, ở xa thì hỗ trợ theo quý. Cũng có thể chúng tôi xuống từng trường trao hỗ trợ cho các con. Ngày lễ Tết, các dịp đặc biệt các con và gia đình được mời lên đồn dự giao lưu, nhận quà. Chương trình hỗ trợ các con đến hết lớp 12 và cũng có tư vấn, định hướng cho các con lựa chọn nghề nghiệp để học lên cao nữa, nhiều con tốt nghiệp THCS ra huyện xa hơn để học, chúng tôi lập cho các con sổ, hoặc tài khoản, hàng tháng gửi tiền để các con không phải đi xa về nhận hỗ trợ.

Các chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vận động học sinh đến trường. Ảnh: P.T

Điều đặc biệt nhất là khi gặp các con nuôi của đồn, các em đều rất giàu tình cảm, được khen ngợi và em nào cũng có ước mơ thành người có ích, sau này quay về xây dựng quê hương. Em Lù Thị Tâm, học sinh lớp 9B trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thuận huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Nhờ các chú của Đồn biên phòng Nghĩa Thuận hỗ trợ, mỗi tháng gia đình con bớt được khó khăn, nhà con có 3 anh chị em đều rất thích đi học. Sau này con muốn trở thành bác sĩ, được về chưa bệnh tại ngay xã mình, vì bà con ở đây nghèo, đi xa chữa bệnh vất vả nên con thương”.

Em Sùng Thị Liên lớp 7A cũng là một học sinh rất giỏi, nhanh nhẹn, hoạt bát, thuộc diện hộ nghèo, trong nhà có 3 anh chị em đang tuổi đến lớp. Liên là học sinh “tiềm năng” của nhà trường để tham dự đội tuyển học sinh giỏi Văn của tỉnh vào năm tới, em cũng ước mơ sau này được trở thành một giáo viên dạy Văn, dạy ngay tại mảnh đất quê hương của mình. Liên kể: “Có sự hỗ trợ của các chú Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, ba chị em con đều có thể đi học đều đặn, nếu không có sự giúp đỡ của các chú, con đã phải nghỉ học”.

Nhận thấy ý nghĩa nhân văn của chương trình “Nâng bước em tới trường”, thời gian qua, các đơn vị Bộ đội biên phòng Lào Cai đã đẩy mạnh phong trào giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới tiếp tục theo đuổi ước mơ con chữ. Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai bày tỏ: Lào Cai là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Những năm trước đây, không ít học sinh nơi đây phải gác lại con đường học hành để theo gia đình lên nương, rẫy mưu sinh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai “nâng bước” 71 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong đó có 11 em là con nuôi tại đồn. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình như: Mô hình “Lớp học buổi tối” tại điểm trường mầm non thôn Nì Xỉ, xã Pha Long, huyện Mường Khương. Mô hình “Nuôi dưỡng” được triển khai tại các đồn biên phòng đã giúp 11 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới có nơi ăn, ngủ, học tập tại đồn biên phòng. Các em còn được hỗ trợ mua sắm quần áo, chăn, màn, sách vở, đồ dùng học tập để học hành tốt hơn.

Chương trình và tấm lòng của các chiến sĩ bộ đội biên phòng chính là động lực giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn cố gắng thêm nhiều lần để vượt khó, học giỏi, thành công dân có ích.

(Còn nữa)

Phan Thủy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hanh-trinh-dam-dai-bien-cuong-phia-bac-ky-3-thap-uoc-mo-hy-vong-nang-buoc-em-den-truong-139434.html