Hành trình của sự tri ân

TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) dịp này đẹp lắm! Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên ai nấy đều tươi tắn, phấn chấn. Những đoàn khách đến từ mọi miền Tổ quốc làm Điện Biên Phủ càng có thêm dáng dấp của một thành phố du lịch lịch sử.

Trong không khí vui tươi của những ngày lễ hội đó, sáng 6-5, Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự có mặt của Ban tổ chức cuộc đua; đại diện vận động viên trong nước và quốc tế, trọng tài, các đơn vị chuyên môn kỹ thuật phục vụ đoàn đua.

 Ban tổ chức cuộc đua dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ.

Ban tổ chức cuộc đua dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cùng các thành viên cuộc đua đã thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ; tri ân công lao, cống hiến to lớn của những người con ưu tú đã chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc.

Sau nghi lễ dâng hương, dâng hoa trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn tỏa ra khắp nghĩa trang, thắp nhang trên từng phần mộ. Xúc động trước sự tri ân thành kính đó, bà Bùi Thị Mây, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) đã rót từng cốc nước lá mời thành viên trong đoàn. Các CCB của phường Mường Thanh trong mấy ngày qua đã làm công việc “chiêu đãi viên” phục vụ miễn phí nước lá cho những người đến thăm viếng nghĩa trang.

Tình cảm của người dân là những điều còn đọng mãi trong mỗi thành viên tham gia hành trình về Điện Biên Phủ lần này. Qua mỗi phố phường, mỗi làng bản, chứng kiến những đoàn người chen chân hai bên đường với cờ, hoa cổ vũ là động lực rất lớn cho những VĐV, HLV của mỗi đội đua.

Có thể khẳng định, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” là một hành trình tri ân. Cuộc đua mang ý nghĩa vượt trên cả một sự kiện thể thao, là hành trình thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ ông cha đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Trong suốt chặng đường về Điện Biên Phủ, Ban tổ chức đã trao gần 1.000 suất quà tặng các CCB là chiến sĩ Điện Biên, gia đình người có công, tặng nhà tình nghĩa, tặng học bổng các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa... với trị giá 1,5 tỷ đồng. Thông qua cuộc đua cũng thêm một lần khẳng định tinh thần Điện Biên Phủ của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Một cây làm chẳng nên non", một tay chẳng vỗ thành nhịp, thành công của “hành trình tri ân” đầy ý nghĩa này có sự giúp đỡ của nhiều doanh nghiệp, các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành. Nhiều “bạn đồng hành” mà khi nhắc đến có thể liên tưởng tới một mối quan hệ thủy chung, bền chặt; thương hiệu của cuộc đua như gắn vào thương hiệu của doanh nghiệp. Đó cũng là bởi tính nhân văn của cuộc đua đã được sẻ chia, nhân rộng. Khi nhắc đến Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân", dường như ai cũng đều có sự liên tưởng đến hành trình qua những dốc đèo gian nan vất vả, những làng bản còn nghèo nơi vùng sâu, vùng xa, nơi người dân ít có dịp hưởng thụ những hoạt động giải trí. Quả thực đó cũng là "đích" của đoàn đua hướng đến, để vừa đưa phong trào thể thao đi xa hơn, vừa làm được nhiều việc nghĩa...

Box: Chiều 6-5, Ban tổ chức cuộc đua đã trao 65 phần quà; Tổng cục Hậu cần, Tập đoàn Mai Linh, Tập đoàn Mường Thanh đã trao hàng trăm phần quà tặng các CCB Điện Biên và người có công; Quỹ Khuyến học Việt Nam-Báo điện tử Dân trí trao 200 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Điện Biên.

NGUYÊN PHONG-THÁI HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hanh-trinh-cua-su-tri-an-573478