Hành trình của hai em bé chào đời trên taxi trong bão số 9

Bất chấp mưa gió giật mạnh do bão số 9, tài xế taxi vẫn nhận chở khách đến bệnh viện. Chạy được một đoạn thai phụ chuyển dạ, biết không kịp đến bệnh viện nên tài xế tấp vào lề đường làm 'bà đỡ bất đắc dĩ' đón em bé chào đời trong sự vui mừng của gia đình sản phụ.

Hai ngày qua, gia đình chị Bùi Thị Thu Hà (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai) vẫn nhắc đến tài xế taxi đã trở thành “bà đỡ” giúp con gái chị chào đời trước giờ bão số 9 đổ bộ.

Theo lời kể của tài xế Trần Văn Hòa, lái xe taxi Mai Linh (Đồng Nai), khoảng 4h30 sáng 25/11, giữa lúc cơn bão số 9 đang chuẩn bị ập vào các tỉnh Đông Nam Bộ, anh nhận được điện thoại của tổng đài báo tin có khách cần đi bệnh viện để sinh con gấp.

Dù trời đang mưa lớn, gió mạnh, mọi nhà đóng cửa tránh bão nhưng với tinh thần của một lái xe đã được đào tạo về nghiệp vụ, anh Hòa đánh xe đến đường Dương Bạch Mai, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đón chị Hà đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tài xế Hòa cùng người thân sản phụ tại bệnh viện.

Xe mới chạy được hơn 1km thì chị Hà đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ. Nhận định sẽ không kịp đưa khách đến bệnh viện để sinh em bé, anh Hòa cho dừng xe bên lề đường, cùng với người nhà chị Hà hỗ trợ chị vượt cạn.

Bằng những kinh nghiệm và kiến thức có được từ khóa đào tạo y tế của hãng taxi, anh xe Hòa đã động viên sản phụ bình tĩnh và hỗ trợ tích cực để chị vượt cạn. Sau gần 10 phút nín thở, một bé gáichào đời bình an ngay trên chiếc xe taxi của anh Hòa. Choàng khăn, ủ ấm cho em bé, anh Hòa tiếp tục chở sản phụ về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để các y bác sĩ tại đây chăm sóc cho hai mẹ con.

Kể về hành trình giúp mẹ con chị Hà “vượt cạn” anh Hòa cho hay, lúc đến đón chị Hà thì trời đã mưa to và gió giật rất mạnh do ảnh hưởng của bão số 9. “Lúc đó người nhà chị Hà rất căng thẳng nên tôi liên tục động viên mọi người bình tĩnh và dự đoán trước khả năng sản phụ sinh con trên xe taxi của mình. Khi xe chạy một đoạn thì sản phụ đau bụng và sinh con ngay trên xe trong sự vui mừng của người thân”, anh Hòa kể.

Anh Hòa vui mừng vì giúp sản phụ sinh em bé khỏe mạnh trên chính xe taxi của mình.

Không riêng gì anh Hòa, một tài xế khách của hãng taxi này cũng trở thành “bà đỡ bất đắc dĩ” trong đêm mưa bão.

Khoảng 3h sáng 25/11, anh Nguyễn Thiên Sinh, lái xe Mai Linh Quảng Nam đang tranh thủ nghỉ ngơi sau chuyến xe đêm thì bất ngờ nhận được điện thoại từ tổng đài yêu cầu chở sản phụ đến bệnh viện để sinh em bé gấp.

Anh Sinh cũng được khen thưởng sau khi giúp sản phu sinh con trên taxi

Mặc dù lúc đó trời mưa rất to, nhưng lái xe Sinh không chút ngần ngại đưa chị Huỳnh Thị Diễm Hương trú tại Tổ 4, thị trấn Hà Lam đến Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ để sinh con.

Khi xe mới chạy được 1,5km thì bất ngờ chị Hương có dấu hiệu chuyển dạ và đau bụng dữ dội. Anh Sinh nhanh chóng tấp xe vào lề đường, làm “bác sỹ bất đắc dĩ”. Với sự hỗ trợ của người thân sản phụ, lái xe Sinh đã giúp chị Hương vượt cạn thành công.

Anh Nguyễn Toàn chồng sản phụ Hương cho biết: “Tôi đã đọc báo nhiều vụ lái xe taxi đỡ đẻ ngay trên xe của mình. Không ngờ trường hợp hy hữu này lại đến với vợ mình. Tôi thật sự cảm phục các anh lái xe. Qua đây cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Sinh, chúc anh thật nhiều sức khỏe”.

Một lái xe khác của Mai Linh cũng giúp sản phụ sinh con trên xe vào ngày 24/11 tại Hà Tĩnh.

Ông Hồ Huy, chủ tịch Tập đoàn Mai Linh cho biết, các lái xe phát huy và làm đẹp thêm truyền thống của Mai Linh “cứu người là lập phước ba đời”.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/hanh-trinh-cua-hai-em-be-chao-doi-tren-taxi-trong-bao-so-9-1349428.tpo