Hành trình của Đan Thanh Hoa hậu nhí châu Á-Thái Bình Dương

Bé Phan Ngọc Đan Thanh (sáu tuổi) vượt qua nhiều ứng viên khác để giành vương miện Hoa hậu nhí châu Á-Thái Bình Dương 2019.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu nhí châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Thái Lan, ngày 18-12 với sự tham gia của gần 100 gương mặt, đến từ hơn 45 quốc gia.

Sau sáu ngày vượt qua nhiều thử thách, các hoạt động tập thể như diễu hành, tặng quà thị trưởng, thống đốc, phỏng vấn, trình diễn trang phục truyền thống, thời trang, biểu diễn tài năng... Phan Ngọc Đan Thanh đã xuất sắc dành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, trở thành Hoa hậu nhí châu Á-Thái Bình Dương 2019.

Phan Ngọc Đan Thanh trong bộ trang phục áo dài tại cuộc thi. ẢNH: Fanpage cuộc thi.

Chị Đào Thị Chín, mẹ của bé đã cùng đồng hành với cô con gái nhỏ của mình trong hành trình chinh phục ngôi vị này.

Cô bé Hoa hậu nhưng nhút nhát

Chị Chín kể ngay từ lúc còn nhỏ, Đan Thanh đã có sự thích thú đối với nghề người mẫu. “Nhiều lúc con tắm xong, tự lấy khăn quấn trên người, đi tới đi lui nhìn mình trong gương như vậy đó. Thấy con quá thích nên tôi có cho con đi học lớp người mẫu” - chị Chín nói.

Ở nhà, Đan Thanh ít nói, chỉ hay cười rồi bẽn lẽn chạy vào phòng khi có người ngoài đến nhà. Khi hỏi về cuộc thi, về những người bạn ở các nước khác, Đan Thanh nhắc đến tên vài người rồi lại cười, sau đó liền sà vào lòng mẹ.

Đan Thanh vốn là một cô bé rất nhút nhát, rụt rè nhưng khi lên sân khấu để trình diễn, em lại trở nên rất tự tin. Chính điều này cũng làm chị Chín bất ngờ về cô con gái của mình.

“Mấy lần xem con học ở lớp rồi đi diễn, tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ cá tính của con lại khác ở nhà như vậy. Chỉ cần bước lên sân khấu, nét mặt, dáng đi con tự điều chỉnh để phù hợp nhất. Con cảm nhạc cũng rất tốt. Mấy cô chú dạy con khen mà mẹ cũng không tin được” - chị Chín cho hay.

Sau một thời gian dài theo học, Phan Ngọc Đan Thanh trở thành người mẫu nhí chuyên trình diễn trên những san catwalk chuyên nghiệp như Vietnam Junior fashion week 2019… Cũng vì lẽ đó, khi có cuộc thi thi Hoa hậu nhí châu Á Thái Bình Dương, nhiều người đã động viên để Đan Thanh đi thi.

Chị Chín lúc đó dù có hơi bất ngờ trước đề nghị này nhưng với suy nghĩ “cho con đi thi để được thử sức, có thêm bài học cho bản thân” nên chị đồng ý ngay.

“Đan Thanh cũng chỉ biết là nó đi thi giải như vậy đó, rồi hai mẹ con tự tính với nhau, nhờ các thầy hỗ trợ rồi vậy là đi thi thôi” - chị Chín kể.

Chỉ mong đạt vương miện để mẹ mua đồ chơi

Ngày sang Thái Lan để tham dự cuộc thi, Đan Thanh vẫn không biết mình đang đi thi cuộc thi gì. Chị Chín bảo, bé không hề có áp lực gì mà chỉ xem như một buổi trình diễn của mình như ở nhà. Có lẽ chính vì thế mà cô bé luôn thoải mái, tự tin thể hiện bản thân mình trong hầu hết tất cả hoạt động mà cuộc thi đề ra.

Chị Chín nói, dù đưa con đi thi nhưng chị luôn mang tâm lý “đi chơi là chính” nên cả hai mẹ con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Để không phải tốn tiền thuê người trang điểm, chị tự học để làm cho con. Hơn nữa, quan điểm của chị là con còn nhỏ, nên giữ lại những nét tự nhiên trên khuôn mặt nên chị cũng không cần phải trang điểm nhiều. Cứ đến ngày thi, chị chỉ giúp con thay trang phục, làm tóc và chỉ đánh một lớp phấn nhẹ, son môi là xong.

Đan Thanh ngoài đời là cô bé rất nhút nhát, không 'thần thái" như khi trình diễn người mẫu. Ảnh: Fanpage cuộc thi

Đan Thanh ngoài đời là cô bé rất nhút nhát, không 'thần thái" như khi trình diễn người mẫu. Ảnh: Fanpage cuộc thi

Có một câu chuyện vui mà đến giờ chị Chín xem như đó là kỷ niệm của hai mẹ con trong lần đi thi này. Đó là trước ngày thi, Đan Thanh bỗng bị gãy mất hai chiếc răng cửa.

“Lúc đó, tôi khá lo không biết làm sao vì không lúc nào lại đúng vào cái lúc bé chuẩn bị đi thi. Cũng không còn cách nào khác, tôi chỉ dặn con cười mỉm để che đi hai cái răng sún khi lên sân khấu. Bé cũng làm theo nhưng khi tham gia mấy hoạt động ngoài trời, con quên là cũng cười thả ga luôn” - chị Chín nhớ lại.

Những lần đưa con đi dạo chơi ở trung tâm thương mai, Đan Thanh cũng như bao đứa trẻ khác, chỉ đòi mẹ mua đủ thứ đồ chơi cho mình. Cái nào mẹ không đồng ý, Đan Thanh lại bảo: “Nếu con có vương miện thì mẹ có mua đồ chơi cho con không?”.

Chị Chín kể trong cuộc thi chị nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ đã ôm mẹ khóc rất nhiều vì thấy phần thi của mình chưa tốt, chưa hài lòng với phần thi đó. Nhưng còn Đan Thanh thì khác hẳn.

“Con bé chỉ nghĩ đơn giản, nếu có vương miện thì sẽ được mẹ mua đồ chơi cho. Nhưng nếu không có thì cũng không sao. Chính vì sự thoải mái đó nên con không có bất cứ áp lực nào, vẫn cứ hồn nhiên, tự tin thể hiện chính mình. Còn kết quả ra sao cả hai mẹ con cũng không đặt nặng lắm” - chị Chín tâm tình.

Chính vì không đặt nặng nên khi cái tên Đan Thanh đến từ Việt Nam đã giành được vương miện được hô vang. Cả hai mẹ con đều cảm thấy quá bất ngờ.

“Lúc đó tôi cũng không biết con bé được giải đâu. Chỉ nghe họ gọi tên con chứ cũng không kịp nghe ra là con có giải. Mọi người trong ban tổ chức đẩy con lên nhận giải chứ con bé cũng không biết gì cả. Khi đó mới tin, à con mình nhận giải thật” - chị Chín cười vui.

Sau khi trở về từ cuộc thi, Đan Thanh trở lại nếp sống hằng ngày như bao bạn nhỏ cùng tuổi khác. Vẫn là cô bé nhút nhát, hay cười và thích làm người mẫu và vẫn quấn mẹ như ngày nào.

Chị Chín cho biết sắp tới chị sẽ cho Đan Thanh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí năm 2020 để bé có thêm sân chơi, thử sức mình lần nữa.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đan Thanh trong cuộc thi (Ảnh: Fanpage cuộc thi):

Sự tự tin trong từng bước di chuyển của cô bé.

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu nhí châu Á-Thái Bình Dương, Đan Thanh là một trong những ứng viên sáng giá ngay từ đầu cuộc thi khi sở hữu chiều cao 1,25 m, gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng sự tự tin.

Đan Thanh trong lúc nhận vương miện từ hai bạn nhỏ ở cuộc thi trước.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/chuyen-sao/hanh-trinh-cua-dan-thanh-hoa-hau-nhi-chau-athai-binh-duong-879152.html