Hành trình chinh phục và khoảnh khắc ấn tượng trên dãy Himalaya

Dãy núi Himalaya luôn ẩn chứa nhiều điều bí mật và mang lại cuộc phiêu lưu đầy thách thức với các tín đồ du lịch mạo hiểm. Đằng sau mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị.

Himalaya là dãy núi hùng vĩ, trải khắp 7 quốc gia gồm Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanma và Afghanistan. Nơi đây không chỉ thu hút các tín đồ đam mê xê dịch với những rặng núi tuyết kỳ ảo mà còn có một nền văn hóa đặc sắc.

Việc đi bộ đường dài trên dãy Himalaya luôn đầy thử thách nhưng cũng mang đến một trải nghiệm hấp dẫn. Trên tờ South China Morning Post (Trung Quốc), chàng trai Varsha Torgalkar đã chia sẻ về hành trình chinh phục Goecha La, vùng đồi núi hoang sơ thuộc dãy Himalaya, ở Sikkim (Ấn Độ). Chuyến đi này đã cho anh cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh Kangchenjunga, ngọn núi cao nhất Ấn Độ, cùng 13 đỉnh núi mang vẻ đẹp huyền bí và nhiều cảnh tượng thiên nhiên ngoạn mục khác.

Vùng đất lạ trên dãy núi Himalaya

Dãy Himalaya vốn là một điểm đến nổi tiếng nhưng vùng núi Goecha La ở phía đông dãy Himalaya (Ấn Độ) cũng không kém phần hấp dẫn. Nơi đây ẩn chứa vẻ đẹp hoang sơ và chưa được nhiều người khám phá. Bức tranh thiên nhiên tại Goecha La hiện ra sinh động với những khóm hoa đa sắc, thác nước ảo diệu hay những đỉnh núi tuyết lấp lánh từ xa. Từ Goecha La, bạn có thể hướng về phía nam để ngắm nhìn Kanchenjunga, ngọn núi cao thứ 3 thế giới, với 8.586 m.

Những thân cây tạo thành chiếc cầu dọc theo đường đến đèo Goecha La trong vườn quốc gia Kanchenjunga, Ấn Độ. Ảnh: Varsha Torgalka.

Những thân cây tạo thành chiếc cầu dọc theo đường đến đèo Goecha La trong vườn quốc gia Kanchenjunga, Ấn Độ. Ảnh: Varsha Torgalka.

Ngọn núi Goecha La có độ cao 4.940 m, nằm trong vườn quốc gia Kanchenjunga và được bao phủ bởi những khu rừng rậm rạp cùng hệ sinh thái đa dạng. Vườn quốc gia Kanchenjunga rộng khoảng 850 km2. Nơi đây cũng được xem là nhà của một số loài động vật hoang dã quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao như báo tuyết, dê núi sừng ngắn Himalaya, hươu xạ. Năm 2016, vườn quốc gia đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và cũng là Di sản Hỗn hợp đầu tiên tại Ấn Độ.

Chinh phục "nơi trú ngụ của tuyết"

Varsha Torgalkar đã thể hiện niềm háo hức trước chuyến đi này vì biết nó đầy thách thức. Hành trình của chàng trai bắt đầu tại Yuksom, một ngôi làng nằm ở quận Tây Sikkim, thuộc bang Sikkim, phía đông bắc Ấn Độ. Tại đây, anh đã tham gia vào nhóm gồm 4 du khách của một công ty trekking và dành cả ngày tại làng để thích nghi với độ cao 1.786 m.

Một phần của dãy núi Himalaya nhìn từ Tây Sikkim, Ấn Độ. Ảnh: Shutterstock, TrekEarth.

Chàng trai bày tỏ: “Tôi đã dự định trải nghiệm một mình nhưng sớm nhận ra điều này không hề khả thi bởi tôi phải mang đủ thức ăn trong 8 ngày, bếp nấu, lều và cả túi ngủ”.

Vào ngày đầu tiên, Varsha cùng những người trong đoàn đã mất 1 giờ để leo lên con đường mòn dài, nơi được bao quanh bởi những bông hoa dại đầy màu sắc và băng qua cây cầu treo cũ kỹ để đến với vườn quốc gia Kanchenjunga. Họ đã bị thu hút bởi khu rừng sương mù dày đặc và thác nước khổng lồ khi vừa đặt chân đến đây.

Những ngọn núi phủ tuyết trên đường qua đèo Goecha La ở dãy Himalaya. Ảnh: Varsha Torgalkar, Flickr.

Trong 2 giờ tiếp theo, mọi người đã đến một lán ở khu vực Sachsen và ngồi tạm trên những băng ghế hỏng để ăn trưa với đồ đóng hộp của mình. Ngay sau đó, đoàn tiếp tục leo dọc theo thung lũng sương mù, nơi được bao trùm bởi những cây thông rậm rạp và lắng nghe mưa xào xạc cùng tiếng dòng sông chảy trên suốt chặng đường.

“Vào ban đêm, chúng tôi cắm trại tại Bakhim, một ngôi làng nhỏ nằm ở độ cao 2.638 m. Tại đây, người khuân vác đã chuẩn bị món cà ri thơm ngon và cơm nóng hổi được nấu từ bếp ga di động", Varsha chia sẻ trên tờ South China Morning Post.

Tiếp tục cuộc hành trình, Varsha và những người bạn di chuyển đến làng Dzongri dù thời tiết không mấy thuận lợi. Anh cho biết: "Tại Dzongri, chúng tôi nghỉ 1 ngày để làm quen với khí hậu. Tôi cũng chọn đi bộ đến một tu viện nhỏ có màu sắc rực rỡ gần hồ, nơi có ngọn cờ Phật giáo tung bay, thay vì tiếp tục trekking lên đèo”.

Một tu viện nhỏ đầy màu sắc gần hồ nước tại Dzongri, Ấn Độ. Ảnh: Varsha Torgalkar.

Ngày hôm sau, cả đoàn cùng nhau trải qua cuộc phiêu lưu gần 6 giờ đồng hồ để đến làng Thansing. Bầu trời nơi đây dần hiện ra trong vắt với khung cảnh rực rỡ của Kanchenjunga phủ đầy tuyết, kéo theo đó là vẻ đẹp huyền bí của núi Pandim, Kabru và Narsing. Cảnh tượng trở nên lôi cuốn khi một bên là những ngọn núi phủ tuyết, một bên là các ngọn núi gồ ghề đầy hiểm trở. Những đồng cỏ xanh tươi và dòng sông Prek Chu trắng xóa, huyền ảo cũng trở thành mảnh ghép kỳ diệu giữa thế giới thiên nhiên này.

Những con đường mòn và bông hoa màu sắc dọc dòng sông Prem Chu gần Thansing. Ảnh: Varsha Torgalkar, Explorina Tours.

“Mọi sự mệt nhọc mà chúng tôi phải đối mặt trong suốt hành trình dường như tan biến. Hoa đỗ quyên ngập tràn trên các đồng cỏ. Khung cảnh hùng vĩ này đã đồng hành cùng cả đoàn đến tận hồ băng Samiti. Tuy nhiên, bề mặt yên tĩnh của làn nước trong veo trên mặt hồ sớm bị phá vỡ bởi cơn mưa bất chợt. Mưa khá lớn khiến chúng tôi buộc phải gác lại chặng đường và bắt đầu trở về nơi trú ngụ, mặc dù đường đến đèo Goecha La chỉ mất khoảng 3 giờ nữa để hoàn thành. Tôi khá tiếc nuối nhưng ít nhất vẫn đã được chiêm ngưỡng vô số cảnh quan tuyệt đẹp trên đường đi", Varsha viết về đoạn cuối cuộc hành trình.

Kinh nghiệm chinh phục vùng đất hiểm trở

Sau chuyến đi của mình, Varsha Torgalkar đã đúc kết được một số kinh nghiệm dành cho các tín đồ du lịch và đam mê chinh phục những vùng đất hiểm trở.

Anh cho biết: “Sân bay gần nhất là Bagdogra ở thành phố Siliguri, thuộc bang Tây Bengal (Ấn Độ). Bạn có thể mất từ 7-8 tiếng để đến Yuksom bằng đường bộ và nên di chuyển đường từ Siliguri vào buổi sáng”.

Một người đang leo qua những ngọn núi tuyết tại Dzongri, Ấn Độ. Ảnh: Trek in Sikkim.

Anh cũng lưu ý với các du khách: “Chuyến đi thường được tổ chức vào mùa khô, từ tháng 9 đến tháng 11 và tháng 3 đến tháng 5. Người nước ngoài cần phải có giấy phép từ công ty tổ chức trekking đã đăng ký với cơ quan nhà nước của bạn".

Ngoài ra, Varsha nhấn mạnh đây là chuyến du lịch đòi hỏi thể chất. Bạn nên thực hiện một số bài tập rèn luyện sức khỏe cũng như tích lũy kinh nghiệm cho hành trình đi bộ đường dài và leo núi.

Tu viện duy nhất dạy Kung Fu cho nữ giới trên dãy Himalaya Đập vỡ gạch bằng tay, múa võ với quạt, gậy là một phần trong quá trình tập luyện Kung Fu hàng ngày của khoảng 800 nữ tu tại tu viện ở chân núi Himalaya, Kathmandu, Nepal.

Khánh Vân
Theo South China Morning Post

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hanh-trinh-chinh-phuc-va-khoanh-khac-an-tuong-tren-day-himalaya-post1022398.html