Hành trình âm nhạc 8 năm của Rosé qua bộ phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky

Trong bộ phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky, Netizens có nhiều cơ hội hơn để hiểu về Rose và điều gì đã làm lên một nữ nghệ sĩ tài năng như bây giờ.

Việc BLACKPINK trở thành khách mời trong Running Man đã thu hút sự chú ý của rất nhiều BLINKS và cư dân mạng. Trong rất nhiều hoạt động thú vị mà 4 thành viên tham gia trong show truyền hình này, đáng nhớ nhất vẫn phải kể đến phần chơi "nói thật", trong đó người chơi phải đeo những chiếc tai mèo có thể động đậy khi cảm xúc thay đổi.

Tới lượt chơi của Rose, So Min đã hỏi cô có nghĩ mình là người xinh nhất nhóm không. Không một phút do dự, tự tin gật đầu và mỉm cười.

Chiếc tai mèo của Rose không hề động đậy, cô hoàn toàn tin rằng mình là người xinh đẹp nhất của BLACKPINK. Các thành viên khác tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Rose có thể tự tin vào bản thân tới mức cảm xúc của cô không hề thay đổi.

Lisa là người duy nhất không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ bật cười thật lớn và vỗ tay, hoàn toàn ủng hộ câu trả lời của Rose.

Sự tự tin của Rose đối với nhiều Netizens là vô cùng đáng ngưỡng mộ. Ít ai có thể tự hào về bản thân mà không tỏ ra hoài nghi hay hoài nghi. Sự bình tĩnh và lòng tin của cô với chính mình chắc chắn là phong thái mà ai cũng cần học hỏi.

Rose đã có đam mê âm nhạc mãnh liệt kể từ khi cô còn nhỏ. Lòng tin của cô vào chính mình đã giúp Rose có thể vững bước trên con đường sự nghiệp. Hành trình đến với âm nhạc và trở thành một cô gái có thể tự hào về bản thân, sống cuộc sống không nuối tiếc điều gì của Rose đã được chia sẻ trong bộ phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky.

Những video cũ nhất được Rose gọi là "mẩu tin pajama". Rose trong video đã thể hiện được sự tự tinh, linh hoạt của mình trước ống kính camera ngay từ nhỏ.

Rose cũng rất thành thạo các nhạc cụ như piano, guitar. Khi vẫn còn nhỏ, Rose thường đến nhà thờ vào mỗi ngày chủ Nhật cùng rất nhiều người bạn Hàn Quốc khác. Nhưng khi tới trường, cô lại chỉ là một học sinh bình thường, vì thế đôi khi Rose cảm giác như mình đang sống trong "hai thế giới" như Hannah Montana vậy.

Rose không biết điều gì sẽ xảy ra khi cô dấn thân vào ngành giải trí K-Pop. Cha cô đã đưa cô đến thử giọng tại YG Entertainment khi công ty tới Úc, mặc dù khi đó Rose vẫn còn rất lưỡng lự.

"Tôi nhớ mình đã hỏi ông ấy 'Con có hợp với âm nhạc không?' Ông ấy trả lời rằng: 'Dĩ nhiên rồi. Con phải cố gắng làm điều gì đó, nếu không, khi con 25 tuổi, con sẽ vô cùng hối tiếc vì đã không làm gì cả."

Rose đã thể hiện bài “I Won’t Give Up” của Jason Mraz, và trở thành trainee duy nhất được chấp nhận trong số nhóm thí sinh thử giọng ở Sydney năm 2012.

Bốn năm sau khi thực tập ở YG Entertainment, cô đã debut với tư cách main vocalist và lead dancer trong nhóm BLACKPINK. Rose của hiện tại đã thay đổi hoàn toàn so với 8 năm trước: cô không còn nghi ngờ vào con đường sự nghiệp âm nhạc của mình, cũng như biết cách tự hào và trân trọng bản thân hơn.

Linh Chi - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hanh-trinh-am-nhac-8-nam-cua-rose-trong-blackpink-light-up-the-sky-20201021210040747.html