Hành trình 72 giờ truy bắt kẻ dùng xăng đốt nhà dân

Chiều 23-9, thượng tá Trần Thanh Tâm (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ bắt giữ nghi phạm Trần Văn Phú (SN 1976, ngụ TX.Sông Cầu, Phú Yên) - kẻ chủ mưu trong vụ dùng xăng đốt nhà, khiến 1 gia đình 4 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ án này lúc đầu mờ mịt về đầu mối, nhưng chỉ sau 72 giờ đấu tranh, truy xét, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Phòng CSHS Công an tỉnh đã lần ra tung tích và bắt giữ nghi phạm.

ÁM ẢNH KINH HOÀNG

Căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980) tại xã Xuân Cảnh (TX.Sông Cầu) rạng sáng 21-9 vắng lặng. Giấc ngủ ngon của 4 thành viên trong gia đình này bị phá vỡ bởi sức nóng phát ra từ tứ bề, xung quanh bao trùm ngọn lửa dữ. Quá hoảng loạn, người cha vội vàng chạy ra cửa chính để cầu cứu, nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tiếng la thất thanh của người đàn ông trung niên xé toạc không gian tĩnh mịch của khu ngõ vắng. Anh Vinh cùng vợ là chị Trần Thị Mỹ L. (33 tuổi) và hai con là Nguyễn Trần Mỹ H. (5 tuổi), Nguyễn Hữu B.L (3 tuổi) được mọi người cứu thoát, đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Nhận tin báo, Công an TX.Sông Cầu và Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên nhanh chóng đến khám nghiệm, thu thập dấu vết. Thượng tá Trần Thanh Tâm (Trưởng phòng CSHS) bước đầu nhận định, nguyên nhân gây cháy do xăng, vì hiện trường vẫn còn mùi xăng nồng nặc. Các điều tra viên phát hiện một lỗ thông gió trong ngôi nhà bị đập vỡ. Cửa chính bị khóa từ bên ngoài. Nhiều khả năng đây là vụ án giết người. Hướng đi tiếp theo là tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là anh Vinh. Khó khăn là anh Vinh đang được cấp cứu, trong khi người thân không biết đến các mối quan hệ làm ăn của anh.

Trần Văn Phú

Trần Văn Phú

ĐƯỜNG BÔN TẨU CỦA KẺ THỦ ÁC

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án giết người và xác lập chuyên án truy bắt thủ phạm. Hàng chục mũi trinh sát được cử đi các nơi, lần tìm đầu mối thông tin. Hàng loạt chi tiết liên quan đến vụ án được lực lượng phá án xâu chuỗi một cách cẩn trọng. Trong đó, việc biết được nạn nhân có máu "đỏ đen" là một tình tiết đắt giá.

Sau 2 ngày liên tục truy tìm mọi manh mối liên quan đến anh Vinh, cơ quan công an phát hiện khoảng một tháng trước, anh này xích mích với một người bạn tên Trần Văn Phú (SN 1976, ngụ TX.Sông Cầu) vì cá cược đá banh. Trước đây, Phú có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Đến đây, mọi hướng điều tra đều tập trung vào nghi cán này.

Kể từ khi đám cháy xảy ra, Phú không ở tại nơi cư trú, người nhà cũng không biết gã đi đâu. Lần tìm các mối quan hệ khác của đối tượng, trinh sát nhận được rất nhiều thông tin đáng ngờ về hành tung của người đàn ông bí ẩn này. Theo đó, Phú sử dụng mạng xã hội và tin nhắn điện thoại để cố tình thông báo lịch trình của mình tại các địa phương khác ngoài Phú Yên. Thời gian nhắn tin diễn ra ngay sau khi đám cháy bùng phát tại nhà nạn nhân

Đánh giá hành động kỳ quặc của Phú chính là động thái nhằm qua mặt cơ quan chức năng, trinh sát sử dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng đường đi, địa điểm gã có thể lẩn trốn. Đến sáng 23-9, một tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định bí mật có mặt tại ngôi nhà mà Phú đang nương náu ở Bình Định. Nhanh như cắt, các trinh sát tiếp cận, bắt được y. Thời điểm chạm mặt với lực lượng điều tra, Phú tỏ ra bất ngờ, nhưng cũng đã đoán ra cái kết mình sẽ phải đón nhận.

Hiện trường vụ cháy

Tại cơ quan công an, bước đầu Phú đã đầu thừa nhận hành vi gây án. Phú khai trước đó cùng anh Vinh chơi cá độ đá banh, nhưng thường thua lỗ. Cách đây một tháng, hai bên xảy ra xích mích. Ngay sau đó, anh Vinh đổ ly bia lên đầu y. Tuy nhiên, sự việc này được giải quyết êm xuôi.

Gần đây, Phú liên tục thua cá độ đá banh, rơi vào cảnh "cháy túi". Bực tức chuyện cũ, y quyết định mua xăng thiêu sống cả gia đình anh Vinh. Rạng sáng 21-9, gã đến nhà anh Vinh, thấy cửa ra vào chỉ khép hờ chứ không khóa, liền dùng một ổ khóa để khóa từ bên ngoài. Kẻ sát nhân đập bể một ô kính thông hơi rồi quăng xăng vào nhà nạn nhân và châm lửa.

LIÊN TỤC LẬP CHIẾN CÔNG

Chỉ sau 72 giờ điều tra, vụ án được các trinh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên khám phá thành công. Ngoài vụ án trên, vào ngày 4-9-2020, một vụ án mạng nghiêm trọng khác tại nhà số 111 Lê Thánh Tôn (P3TP.Tuy Hòa) cũng được các trinh sát của Phòng CSHS nhanh chóng khám phá.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, nhóm 6 người, gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1995), Trịnh Văn Hải (SN 1993, cùng quê Thái Nguyên), Nguyễn Vũ Minh Trực (SN 1991), Lê Quốc Tiền (SN 1998), Huỳnh Thị Kim Mi (SN 1992), Nguyễn Mai Hòa My (SN 2000, cùng ngụ Phú Yên) đến quán cà phê ở số 111 Lê Thánh Tôn để uống nước. Lúc này, Nguyễn Bá Thiện (tự Tí Vân, SN 1986, ngụ Phú Yên) tìm đến để gây sự với anh Lâm.

Quá trình xô xát xảy ra. Thiện được người bạn tên Nguyễn Duy Quốc (SN 1996, cùng ngụ Phú Yên) giúp sức. Thiện rút dao trong người ra đâm một nhát, khiến anh Lâm tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Đến ngày 6-9, lực lượng điều tra đã phát hiện tung tích của Thiện tại H.Đồng Xuân (Phú Yên) và bắt giữ. Chiều cùng ngày, Quốc cũng bị bắt. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can, trong đó Thiện bị khởi tố về hành vi giết người.

Nhóm PV

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hanh-trinh-72-gio-truy-bat-ke-dung-xang-dot-nha-dan_100304.html