Hành trình 30 giờ băng rừng tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện chỗ rơi của trực thăng EC-130, tìm thấy hộp đen và đưa thi thể 3 phi công về TP.HCM.

Vào 8h03 ngày 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 cùng tổ phi công gồm đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), trung úy Đặng Đình Duy (học viên) và trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên) mất liên lạc khi đang bay huấn luyện. Trong ảnh: Chiếc EC-130 trước khi gặp nạn. Ảnh: Mai Hoa Dương. Ảnh Zing.

Ông Nguyễn Thanh Hải - một người dân đi hái măng rừng, là người nghe rõ tiếng phi cơ rồi mất hút khi gặp nạn.

Lực lượng chức năng khoanh vùng tìm kiếm chiếc EC-130: Khu vực núi Dinh, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Điểm này cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km, cách TP.HCM 80 km. Ảnh Zing.

Trưa cùng ngày, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, có mặt tại huyện Tân Thành chủ trì cuộc họp khẩn cấp bàn phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng điều động 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và người dân vào cuộc. Ảnh Zing.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm chiếc trực thăng và 3 phi công. Ảnh Zing.

Theo thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành, lực lượng tìm kiếm chia thành 4 mũi để tiếp cận hiện trường. Trong đó bao gồm hướng Châu Pha, chùa Kim Liên, Núi Trọc và Cầu Sập. Rừng rậm rạp, hiểm trở trong khi thời tiết bất lợi khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh Zing.

Trực thăng cũng được sử dụng trong thời gian tìm kiếm chiếc trực thăng EC -130. Ảnh Zing.

Việc tìm kiếm, cứu nạn trong ngày đầu tiên buộc phải tạm dừng vào 18h do trời tối và thời tiết xấu.Trong ảnh: Tốp cán bộ, chiến sĩ dân quân ăn bánh mì tại điểm dừng chân trên Thiền viện Viên Không (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) sau một ngày tìm kiếm vất vả. Ảnh Zing.

5h30 ngày 19/10, sân chùa Kim Liên (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) có gần 20 người dân dưới chân núi Dinh sẵn sàng tình nguyện cắt rừng, chỉ đường cho bộ đội tìm kiếm trực thăng mất tích. Ảnh Zing.

Thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành cho biết: "Với tinh thần quyết tâm tìm bằng được chiến sĩ và phương tiện gặp nạn, lực lượng cứu hộ bắt đầu ngày tìm kiếm thứ hai từ 5h sáng. Lực lượng đi rừng bao gồm quân đội, dân quân, người dân địa phương thông thạo địa hình". Ảnh Zing.

Trưa 19/10, lực lượng tìm kiếm tiếp cận khu vực trực thăng rơi. Để thuận lợi cho công tác cứu hộ, ban chỉ huy thiết lập lán trại ở cao điểm này để làm trạm chỉ huy. Ảnh Zing.

Khoảng 11h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy xác máy bay và thi thể 3 phi công cách lán trại chỉ huy 40 m. Khi tìm thấy, lực lượng bắn pháo sáng để báo hiệu. Ảnh Zing.

Nhiều mảnh vỡ máy bay EC130 T2 văng khắp nơi ở hiện trường. Ảnh: Vnexpress.

Anh Vũ Hào Quang (xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) là người đầu tiên phát hiện vị trí máy bay rơi. Ảnh: Hải An/Zing.

Đầu giờ chiều, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu hộ tổ chức đưa thi thể 3 phi công xuống núi. Ảnh Zing.

Chiều cùng ngày, thi thể ba phi công được lực lượng chức năng đưa về TP.HCM. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cắt cử cán bộ bảo vệ hiện trường máy bay rơi để phục vụ điều tra. Hộp đen của chiếc EC-130 được tìm thấy và bàn giao cơ quan có thẩm quyền phục vụ điều tra. Ảnh Zing.

Biết tin người thân mất, người nhà các phi công òa khóc trong đau đớn. Ảnh Zing.

Người nhà nạn nhân khóc thương khi đoàn xe đi qua. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Ảnh Zing.

Ảnh Zing.

Ba phi công gặp nạn được truy thăng quân hàm, cụ thể như sau: Truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho phi công Dương Lê Minh (32 tuổi); truy thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy cho hai học viên Đặng Đình Duy (25 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (25 tuổi). Ngoài ra, một công ty bảo hiểm sẽ tạm ứng cho gia đình mỗi sĩ quan tử nạn 500 triệu đồng. Ảnh Tuổi Trẻ.

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/hanh-trinh-30-gio-bang-rung-tim-kiem-truc-thang-roi-o-vung-tau-561669.vov