Hành trình 16 năm bền bỉ của nữ bí thư chi bộ một lòng vì dân ở Hà Tĩnh

Hành trình 16 năm bền bỉ của nữ bí thư chi bộ một lòng vì dân ở Hà Tĩnh

Từ trụ sở ủy ban nhân dân xã, chúng tôi ngược lên khu vực thôn miền núi Hoa Tiến. Trong cái nắng gay gắt đầu hạ, ai cũng cảm thấy dịu mát, khoan khoái trên những tuyến đường nông thôn mới rợp bóng cây xanh.

Mặc dù đã được nghe kể nhiều về nữ bí thư “3 vai” (16 năm làm bí thư chi bộ, 3 năm kiêm thêm vị trí trưởng thôn và 18 năm phụ trách y tế thôn bản thôn Hoa Tiến), nhưng chỉ khi được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với bà Đào Thị Huệ (SN 1969), tôi mới cảm nhận được đầy đủ về phong cách, bản lĩnh và sự quyết liệt trong người phụ nữ này.

Năm 2005, bà Đào Thị Huệ được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Hoa Tiến, một nhiệm vụ mà ở thời điểm đó thường dành cho cánh đàn ông. Phụ nữ nông thôn chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, bếp núc, nay quyết định nhận trọng trách là người đứng đầu lo cho việc làng, việc xã, bà phải tự thay đổi, thích nghi. Đối diện với những khó khăn, áp lực kể cả những định kiến khi phụ nữ làm lãnh đạo, bà đã phấn đấu vượt qua bằng bản lĩnh, sự tận tâm vì lợi ích của Nhân dân. Chính từ cái chất phác, tận tâm, uyển chuyển trong chỉ đạo, điều hành đã khiến bà con dần tin yêu và nể phục.

Bà Huệ kể, thời điểm đó, Hoa Tiến là thôn khó khăn nhất trong toàn xã bởi dân cư phân tán tận 4 điểm, do trước đó có dự án di dân tại đập thượng nguồn Sông Trí. Diện tích thôn rộng đến 38ha, trong khi chỉ có 162 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu. Bên cạnh đó, cuộc sống người dân còn khá khó khăn, lạc hậu; sinh kế chủ yếu là khai thác gỗ rừng trái phép. Từ thực tế đó, bà nghĩ, đã đến lúc người dân phải thay đổi tư duy làm kinh tế, có như vậy mới làm giàu được trên mảnh đất quê hương.

Gần 100 hộ tham gia trồng hơn 230 ha rừng sản xuất nên nhiều gia đình thôn Hoa Tiến đã vươn lên thoát nghèo.

Miệng nói tay làm, quyết phải bắt “đất đẻ ra vàng”, bà cùng anh em trong cấp ủy và ban cán sự thôn đã bàn bạc kỹ lưỡng, đồng thời đến trực tiếp các hộ dân có nhiều đất rừng, có sức lao động và vốn đầu tư để vận động bà con đi trước phá bỏ cây tạp, trồng rừng sản xuất; đặc biệt giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước để người dân làm theo. Vận động một lần chưa được thì bà đi nhiều lần; vừa vận động vừa cầm tay, chỉ việc cho người dân.

Từ quyết tâm của nữ bí thư chi bộ, đến nay, toàn thôn Hoa Tiến đã có gần 100 hộ tham gia trồng rừng sản xuất (chủ yếu là cây keo) với tổng diện tích hơn 230 ha; thu nhập bình quân gần 50 triệu đồng/hộ/năm. Cũng nhờ trồng rừng, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, có kinh tế ổn định, điển hình như gia đình anh Đặng Văn Thuận, gia đình ông Phùng Văn Soái, gia đình anh Nguyễn Tiến Hùng… Việc trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc đến nay đã trở thành một phong trào rộng khắp ở Hoa Tiến.

.....

Bà Huệ phấn khởi: “Từ khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng nay dân đã hiểu, đã lắng nghe mình, coi như “nút thắt” quan trọng nhất đã được gỡ thì dù khó khăn đến mấy tôi cũng vượt qua”.

Bà Huệ cùng tập thể cán bộ thôn và Nhân dân Hoa Tiến đã đoàn kết, giành nhiều thắng lợi trong phát triển KT-XH.

Năm 2017, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, lại thêm một cuộc “cách mạng” mà bà Huệ cùng các lãnh đạo thôn phải quyết tâm làm bằng được. “Nông thôn mới là gì? Người dân được gì từ nó?… Hàng dài câu hỏi phải tìm cách làm cho người dân vỡ vạc ra mới mong tính tới chuyện xây gì, sửa gì...

“Thôn thì đất rộng, nhà thưa, đi đâu cũng thấy vườn tạp; đường thôn, ngõ xóm nhỏ hẹp, lầy lội; nhà cửa nhếch nhác do người dân vẫn quen với nếp sinh hoạt truyền thống của vùng nông thôn. Đó là chưa kể nhiều chuồng gia súc lại được “chưng” trước ngõ, vừa không đảm bảo vệ sinh môi trường lại mất mĩ quan” - bà Huệ nói.

Để vận động bà con tháo dỡ chuồng trại sang vị trí mới cũng cần nguồn hỗ trợ, nhưng ngồi chờ hỗ trợ thì công việc lại đình trệ… Đã có khi bà Huệ tự bỏ tiền nhà cho bà con ứng trước để di dời và làm chuồng trại mới. Chị Lê Thị Biểu, một người dân trong thôn bộc bạch: “Biết chuồng trại trước nhà là không đẹp, không đảm bảo vệ sinh nhưng vì hoàn cảnh khó khăn không xoay đâu ra tiền để thay đổi. May là chị Huệ đã cho tôi vay 30 triệu để di dời, tu sửa khu chuồng mới nên giờ mới được như thế này”.

Khéo léo thuyết phục, bà Huệ cùng ban cán sự thôn đã vận động, hỗ trợ 17 hộ di dời chuồng trại sang vị trí mới; vận động, hướng dẫn 100% hộ dân xây dựng các công trình nước sạch.

.....

Hiện nay, thôn Hoa Tiến đang thực hiện xây dựng 10 vườn mẫu (trong ảnh: Bí thư kiêm thôn trưởng Đào Thị Huệ kiểm tra khu vườn của ông Đào Văn Hải, 1 trong 10 vườn được chọn xây dựng vườn mẫu).

Trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, bà Huệ luôn khẳng định mong ước lớn nhất suốt gần 16 năm đảm nhiệm vị trí đứng đầu thôn là quê hương ngày một đổi thay, bà con có cuộc sống khấm khá hơn.

Với cuộc “cách mạng” NTM ở Hoa Tiến, bà Huệ quan niệm, chỉ có gần dân, sát dân mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của dân và đặc biệt biết rõ cái khó ở đâu mà gỡ. Gánh trọn 3 vai, khi là bà bí thư cương nghị, quyết đoán, khi là thôn trưởng gần gũi Nhân dân, khi là người y sĩ nhẹ nhàng, tận tâm..., trong mỗi vị trí, mỗi vai trò, bà đều uyển chuyển lồng ghép chủ trương, nghị quyết xây dựng NTM để người dân thấm nhuần.

“Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ”, với phương châm đó, trong các cuộc họp, chị dành nhiều thời gian để đảng viên báo cáo tình hình của khu, cụm dân cư được giao phụ trách, đề xuất khắc phục tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, chị cũng thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động từ việc hiến hơn 500m2 đất mặt tiền, vận động anh em họ hàng hiến đất mở đường, xây dựng đường, cải tạo vườn tạp.

Sự chất phác, tận tâm, uyển chuyển trong chỉ đạo, điều hành đã khiến bà con dần tin yêu và nể phục bà Huệ.

Đối với những hộ khó, ngoài việc vận động thông qua họp thôn, tổ liên gia, bà tuyên truyền bằng cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Mỗi cuộc trò chuyện, bà khéo léo đan xen công tác xây dựng NTM qua mỗi lời hỏi han, động viên, khi là chuyện học hành con cái, khi là chuyện sản xuất… rồi phân tích rõ cái lợi của đường thông, hè thoáng để bà con có cái tầm nhìn xa hơn…

Bằng sự kiên trì, nhẫn nại và tận tâm, nhiều hộ dân từ việc không đồng thuận nay đã tự nguyện hiến hàng trăm mét đất để mở đường xây dựng NTM như bà Thiều Thị Hoa, ông Nguyễn Văn Phúc… Từ năm 2017 đến 2020, hàng chục hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến gần 5.000 m2 đất, xây dựng 2,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng hơn 3km hàng rào xanh, 1,5km kênh mương nội đồng; xóa 72 vườn tạp, xây dựng 10 vườn mẫu, 7 mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Hơn 3.000 ngày công và hơn 1 tỷ đồng đã được người dân đóng góp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương… Từ một thôn khó khăn đủ bề, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,6%; 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa… Niềm vui gần đây nhất là thôn Hoa Tiến đã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào tháng 1/2021.

.....

Những vườn cây trĩu quả và đẹp mắt bạn sẽ bắt gặp ở bất cứ đâu khi đến thăm thôn Hoa Tiến.

Hoa Tiến giờ đây đã thay da đổi thịt, không chỉ với dáng vẻ bên ngoài mà ngay trong tâm thức của người dân, đã xem NTM là một phần trong đời sống. Ở đâu, lúc nào cũng có thể nghe người dân nói chuyện về NTM… Khi nói về nhà ông Bốn hiến đất mở đường, nhà chị Phương kiếm giống hoa về làm hàng rào xanh đẹp mắt hay nhà ông Hải làm vườn mẫu có thu nhập lại còn đẹp như tranh…

Gần 2 thập niên đảm nhiệm công việc “người vác tù và hàng tổng”, bà Huệ luôn trăn trở làm sao cho quê hương khởi sắc, người dân có cuộc sống khấm khá hơn...

Bà Huệ cùng bà con trong thôn vệ sinh môi trường.

Chi bộ thôn 4 năm liên tục đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Bản thân bà Huệ cũng giành được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, gần đây nhất bà được Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Ông Đặng Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa không khỏi tự hào với những kết quả mà bà Huệ và người dân thôn Hoa Tiến đã làm được: “Chúng tôi đã đặt niềm tin đúng chỗ. Chị Huệ là một nữ lãnh đạo nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Phụ nữ đã không làm thì thôi, đã làm là đến nơi đến chốn”.

Bí thư Đào Thị Huệ chủ trì cuộc họp chi bộ triển khai nhiệm vụ cho công tác bầu cử.

Hình ảnh bà bí thư “3 vai” với chiếc nón lá, chiếc áo khoác lao động sờn vai, lặn lội vườn này sang ruộng nọ hỗ trợ bà con trong sản xuất, đời sống dường như đã quá đỗi thân quen với người dân Hoa Tiến. 16 năm làm “người vác tù và hàng tổng”, đã đến lúc bà Huệ có thể nở một nụ cười cho những thành quả của bản thân, của cán bộ và người dân thôn mình. Dù vậy, bà vẫn nói rằng: “NTM là không có điểm dừng và đây mới chỉ là bước khởi đầu…”.

bài, ảnh: Thu Trang

thiết kế: huy tùng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/hanh-trinh-16-nam-ben-bi-cua-nu-bi-thu-chi-bo-mot-long-vi-dan-o-ha-tinh/211732.htm